Cách đây khoảng vài tháng, con nằm mơ thấy mình đi dạo cùng 1 cô gái (chưa gặp bao h) ,có lẽ là 2 người đang yêu nhau, nói chuyện rất vui vẻ.

Bẵng 1 thời gian thì hôm trước con lại mơ thấy cô gái ấy (lúc đầu thấy cô ấy nc với con, con cũng nói chuyện với cô ấy. Trong tiềm thức thấy rất quen và sau 1 lúc thì mới nhớ ra cô ấy - tất cả đều diễn ra trong mơ).

Rồi cô ấy nói là nhà cô ấy bắt cô ấy lấy 1 người giàu có nhưng cô không chịu. Mọi việc sau đó diễn ra rất nhanh chóng như là cảnh gia đình thúc ép, cảnh cô ấy chống cự. Và đến cái cảnh.... cô ấy tự tử chết. Sau đó con thấy cô ấy về tìm mình... (lúc này giật mình dậy luôn)

Các thầy vui lòng cho con hỏi là sao có việc như vậy ạ? Như thế có điềm gì không? Vì trên cơ bản là con và cô ấy chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời. À, con quên nói thêm là khung cảnh này diễn ra ở Đà Lạt (vì nghe cô ấy nói lúc tâm sự) và hình như là trang phục của thời Pháp thuộc hay Mĩ gì đó vì nhìn nó khá xưa.

Xin cảm ơn các thầy