Mình lên đây là để chia sẽ mọi người 1 việc. Hồi xưa mình nữa tin nữa ngờ về bùa chú Thái. Nhưng giờ mình tin rồi. Mình khẳng định đây là 100% sự thật. Ngày xưa mình thường xuyên bị bóng đè. Một đêm đè hơn 5 lần có khi cả 10 lần mà mỗi ngàu mỗi bị mình mệt mõi lắm. Vì khi đè xong là mệt lắm rồi vừa nằm xuống chưa ngủ chân tay cứng lai bị tiếp

Mình kể với mẹ mình mẹ mình và mình lên chùa Viên Quang ở quận Bình Thạnh hỏi. Thầy chùa bảo do nhà có thi ( Hồi xưa đây là đất nhà rộng lắm, Ngoại kể chiến tranh ngta chết dưới gầm giường, trong tủ v...v... rồi bụi chuối này kia phải chở xác đi đổ xuống cầu Bình Lợi gần cả chục chuyến Ba gác ấy). Xong thầy bảo vái đi sẽ hết. Mẹ mình về mua đồ vái nhưng hết 1 bữa bữa sau lại bị vái cũng ko hết. Rồi ngoại mình năm đó 89 tuổi thường hay bảo nghe ngta ca hát, kéo bàn ghế, rồi đi toilet dường như có người đi ngược lại chạm vào vai. RỒi mình lên xin thầy Viên Quang xuống cấu siêu cho vong linh để nhà minh bình yên nhưng thầy bảo thầy già rồi ko làm được và giới thiệu qua chùa Thập Thành ở gần đó.

Thầy trụ trì xuống tụng cả tiếng nhưng vẫn như xưa. Ngaọi mình lâu lâu vẫn thấy và mình vẫn bị đè. RỒi mẹ dắt mình đi ra chùa Thiền Đức quận 6 thầy bảo vậy thì đổi chỗ. Đúng vậy đổi chỗ thi ko bi đè nhưng chĩ vài tháng nó lại tìm ra mình và đè tiếp rồi minh đổi tiếp và cũng vậy. Có ngưởi mách để dao kéo trên đầu nằm. Mình cũng làm mới đầu hết nhưng sau cũng bị lại và ko hết ( giống lờn thuốc ấy)

Rồi có dịp mình đi Thái mình thỉnh mặt dây ông phật 4 mặt trong chùa Thuyền và đc trì chú. Ngta bảo may mắn nhưng khi mình đeo mình rất xui xẻo. Mình bị giật bông tai may mà né bông tai rớt xuống đất. Mình bán hàng ko tốt lắm, rồi bị nhà phát hiện ra chuyện mình và ban trai wen nhau ( Nhà mình ngăn cấm vì có y định cho đi nước ngoài).

Rồi mình cất luôn ko thèm đeo nữa. Nghĩ ko hợp và xui. 2 ăm sau có dịp sang Thái 1 lần nữa mình vào chùa đó và nhờ người Việt sống bên Thái hỏi thầy trụ trì. Thầy cười và bảo ko phải đâu đeo Phật là tốt là hộ mạng. Còn chuyện xui là do nghiệp chướng kiếp trước tạo ra kiếp này tìm đến và đây là sự trùng hợp. Nếu ko có phật độ mạng còn gặp nặng hơn. Về mình nghĩ cũng đúng bữa bị giật bông tai may mà nó nó giật đại nếu ko chảy máu rồi mà số chưa mất của bông tai rời xuống đất. Nên mình đeo lại thấy bình thường mọi việc dần khá tốt đôi khi cũng gặp may mắn.

Từ đấy mình lên mạng tìm về phép Thái. Mình xin thỉnh được 1 phép trị vong. Nhưng xin tốn tiền hình như 165 UsD thì phải mình nghĩ mình bị lừa rồi đôi khi cũng tiếc vì mình ko giàu có như ai cả mình thỉnh phép mà vẫn còn nợ tiến bạn nè. Nhưng mình công nhận Phép Thái rất tốt. Phép mình là trị vong - bảo hộ tai nạn

Khi thỉnh phép mình ko bị ma đè nữa. Có đè thì cũng chĩ có cảm giác tháong wa hơi nặng người chưa đầy 1 giây rồi hết, mình bị 2 - 3 lần/đêm giống như ngta cố gắng đè mình mà ko dc ấy. Hiện giờ mình rất vui khi ko bị đè

Và còn 1 chuyện nữa là khi chạy xe hẻm mỉnh nhỏ vừa 2 chiếc xe nhích nhích đi qua thôi. Bữa mình đang ra hẻm mỉnh là con gái nên chạy cũng khá chậm thì cái anh SCTV truyền hình cáp ở đâu chạy ào vào nhìn là chắc đụng 100% đó. Nhưng tay lái xe anh ấy và tay lái xe mình các nhau 1 vài mm thôi đấy nhưng mà chạy qua ngon lành. mẹ mình cũng hết hồn.

Mình cũng ngạc nhiên lắm có thề do tổ giúp. Mình thầm cám ơn phép bên chùa Thái.Theo mình biết phép Thái rất linh và có 2 dạng: Dạng lành là dạng nhà chùa làm ra và được trì chú vào nên cũng khá lành gọi là Phép Phật - Còn 1 dạng do các pháp sư làm ra như Kumathong là từ hài cốt em bé, Nhau thai, mồ hôi, v...v... thì mình ko dám sử dụng. Mình mới thình nên biết sơ xái vậy. Bạn nào biết rành góp y thêm nhé. Các bạn nếu ai dùng phép thái rùi cũng chia sẽ nhé

P/s: Mọi người ơi mình nghe bảo phép Thái thỉnh 1 lần là xài luôn ko phải sên phép nữa ko phải mất tiền có ko vậy mọi người