Cô gái bị thiêu sống đã tử vong, hung thủ ra đầu thú
22/04/2013 11:48
(TNO) Sáng 22.4, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết vào lúc 1 giờ sáng nay, Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú P.Nam Dương, Q.Hải Châu), kẻ tạt xăng thiêu sống chị Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã ra đầu thú sau gần 2 ngày lẩn trốn.

>> Vụ cô gái bị chém chết tại quán cơm: Hung thủ ra tay quá nhanh
>> Một cô gái bị chém chết tại quán cơm
>> Cô gái bị tạt xăng thiêu sống

Nạn nhân tử vong

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, khuya 20.4, chị Phan Thị Hải Yến đang ở phòng trà Dòng Thời Gian (48 Lê Đình Dương, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) thì bị Thành gọi ra vỉa hè, dùng lon sơn tạt xăng từ đầu xuống và châm lửa đốt.

Hậu quả, chị Yến bị bỏng 95%. Mặc dù đã được điều trị tích cực, mở khí quản thông đường thở nhưng do vết thương bỏng lửa xăng độ 4, toàn thân nhiều vết thương ăn sâu vào da thịt nên tối 21.4, chị Yến đã tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng.


Chị Yến tử vong do bỏng lửa xăng 95% cơ thể - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Phước Thành tại cơ quan công an, Thành là thợ sơn của một gara sửa ô tô ở gần nhà.

Cách đây không lâu, Thành thường đến phòng trà Dòng Thời Gian để giải trí và tham gia chương trình Hát cho nhau nghe thì gặp chị Phan Thị Hải Yến.

Lúc này, tuy biết chị Yến đã có người yêu là anh T.V.Th. nhưng Thành vẫn theo đuổi, tán tỉnh chị Yến.
Theo gia đình Nguyễn Phước Thành, khoảng một tháng trở lại đây, Thành có dấu hiệu suy tư, buồn bã nhưng không nói với ai trong gia đình, gia đình cũng nghĩ rằng đó chỉ là khó khăn trong công việc bình thường nên cũng không hỏi.

Nhiều lần hăm dọa và quyết đoạt mạng

Còn Nguyễn Phước Thành thì khai, khi nghe tin Yến sẽ kết hôn với anh T.V.Th. trong năm nay thì Thành hoàn toàn sụp đổ vì Thành vẫn nghĩ rằng Yến yêu thương và dành tình cảm cho Thành.


Người dân xung quanh phòng trà Dòng Thời Gian chưa hết bàng hoàng về vụ giết người - Ảnh: Nguyễn Tú
Thành nhiều lần gọi điện, từ năn nỉ đến hăm dọa, thậm chí đòi gọi điện cho anh T.V.Th. để làm rõ mọi chuyện nhưng chị Yến vẫn cương quyết không đồng ý.

Công an Q.Hải Châu cho biết tối 19.4, một ngày trước khi gây án, Thành cố tình đến phòng trà Dòng Thời Gian tìm cớ nhờ chị Yến chở về cho bằng được để giải quyết mâu thuẫn tình cảm nhưng bị bạn bè chị Yến can ngăn kịp thời.

Khi các điều tra viên hỏi Thành về hành vi tưới xăng để đốt Yến với mục đích hù dọa hay giết người, Thành đã lạnh lùng xác định, quyết tâm giết cho bằng được Yến để thỏa cơn ghen tuông.

Do đó, tối 20.4, sau giờ làm việc ở gara, Thành lấy một chiếc lon dùng đựng sơn và ghé cây xăng trên đường Nguyễn Văn Linh mua 20.000 đồng tiền xăng.

Sau đó, biết chị Yến ở phòng trà Dòng Thời Gian, Thành điều khiển xe gắn máy BKS 43C1 - 148.87 đến dừng phía trước và dùng điện thoại di động gọi chị Yến ra với lý do có chút việc.

Khi chị Yến vừa đến, Thành dội lon xăng từ trên đỉnh đầu chị Yến dội xuống, rồi bật lửa đốt chị Yến, bỏ mặc nạn nhân vùng vẫy, Thành tháo chạy ra đường Phan Châu Trinh gần đó, đón xe ôm lên cầu vượt Hòa Cầm (P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) rồi bắt xe khách đi Nghệ An.


Hiện trường vụ án - Ảnh: Nguyễn Tú


Theo giải thích của Thành, Thành đã có thời gian làm lao động phổ thông ở Cửa Lò, Nghệ An nên quyết định trốn ra đây nhờ bạn bè giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Q.Hải Châu đã phối hợp với Công an P.Phước Ninh bảo vệ, giám định hiện trường, qua truy xét các mối quan hệ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm số 1 là Nguyễn Phước Thành.

Ngay trong đêm 20.4, rạng sáng 21.4, Công an Q.Hải Châu đã cùng Công an P.Nam Dương tiếp cận gia đình của Thành, phát hiện Thành đã bỏ trốn nên vận động người nhà gọi điện, động viên Thành sớm đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến trưa 21.4, Thành đến Cửa Lò, Nghệ An, sau nhiều cuộc gọi của gia đình, Thành quyết định trở về ngay để đầu thú.

Và khi về tới TP.Đà Nẵng lúc 1 giờ sáng 22.4, gia đình đã đưa Thành đến Công an P.Nam Dương đầu thú, Thành được bàn giao cho Công an Q.Hải Châu để lấy lời khai.

Theo Công an Q.Hải Châu, đến sáng sớm ngày 22.4, xét thấy hành vi của Thành mang tính chất nguy hiểm nên đã đưa Thành lên Trại tạm giam Hòa Sơn.

Hiện Công an Q.Hải Châu đang tiến hành khám nghiệm tử thi chị Yến để hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án, bị can.

Nguyễn Tú - Văn Tiến

KHI CÁC BẠN ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI ,THÌ QUYẾT CHỈ MỘT,KHÔNG DO DỰ VỚI THẰNG CHA NÀO HẾT,NẾU KHONG CÁC BẠN SẼ BỊ HỌA CỦA NHỮNG KẺ KHÙNG VÌ YÊU