Nguyên văn bởi
thichminhminh
dạ em yếu em đâu dám ra mặt như mấy anh. mấy anh mạnh mấy anh làm đi. em để ý mấy anh lắm rồi đó. ngứa mắt quá cho mấy anh vào nhà đá hết nhé.
mấy anh xưng pháp sư, thầy cô cậu mà mấy anh nóng quá. nóng tánh vậy có đáng làm pháp sư không? có đáng gọi là pháp sư không? ô nhục dòng pháp sư quá.
nên nhớ pháp sư chứ không phải ăn xin. đừng có xòe tai xin tiền người khác. người nào cần thì tìm đến thế thôi. 1 câu sâu thì đừng làm thối nồi canh. đừng làm hỏng danh tiếng pháp sư.
mô phật!
Bookmarks