Biến tướng của một loại tà đạo

Trong khi các “đạo Chân không” phải đi khất thực khắp nơi thì "thầy" Ty lại ung dung xây 2 ngôi nhà khang trang trị giá hàng tỷ đồng.
Lưu Văn Ty, 51 tuổi, sinh tại xã Thạch Trung, Thạch Hà (nay là thị xã Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh. Khi làm công nhân tại Trạm máy kéo huyện Cẩm Xuyên, năm 1988 Ty đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bị sa thải về địa phương. Từ đó, Lưu Văn Ty bắt đầu lén lút thực hiện các hành vi tuyên truyền mê tín.


Ty có cách “hành đạo” rất quái gở và man rợ như cạo cho chân tay mình chảy máu để mưng mủ lên và tuyên bố với đám đệ tử là “bố thí cho ma vương, ngạ quỷ”, tự cứa cho ngón tay chảy máu rồi vẩy lên người các đệ tử ngồi chung quanh, sau đó chặt luôn ngón tay đó. Ty còn tổ chức các loại “lễ” quái đản như bắt các đệ tử nam nữ cởi bỏ hết quần áo vứt vào lò, nhảy múa trần truồng quanh đống lửa sau đó thì quan hệ tình dục với nhau theo kiểu nguyên thủy (lễ “diệt dục”).

Với lễ “tiêu tội” và “diệt nghiệp”, Ty thực hiện việc đốt tài sản có trộn các loại hóa chất như xà phòng, mì tôm, dầu hỏa... mà đệ tử đem đến, cho họ phơi người trên đống lửa nói là để chữa bệnh. Ty chỉ đạo đệ tử đốt phá hết tài sản của mình rồi cạo trọc đầu, mặc quần áo nâu sồng giả danh là người của Phật giáo đi lang thang xin tiền đem về “cúng dường” cho “thầy”.

Hàng nghìn gia đình vì nghe theo lời của Ty mà đã “tán gia, bại sản” như trường hợp Lê Thị Chiểu ở huyện Hoằng Hóa đốt sạch 5 gian nhà trị giá hơn 50 triệu đồng, Mai Văn Tốn ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) chặt phá hết cây cối, vườn tược, đốt nhà trị giá trên 100 triệu đồng để đi... ăn xin.


Đối tượng “truyền đạo” của Ty cũng rất quái chiêu: chủ yếu là những phụ nữ trung niên xế bóng và các nữ thanh niên gặp hoạn nạn, bế tắc trong cuộc sống gia đình... Vì theo lời chỉ bảo của Ty mà hiện tại ở tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành khác xuất hiện “đạo Chân không” đã có hàng chục đứa trẻ được sinh ra ngoài giá thú, là con của các cặp “đạo hữu” vốn không quen biết nhau, sống với nhau như vợ chồng khi cùng đi ăn xin.

Theo thống kê của Công an Hà Tĩnh, đến nay, đã có khoảng trên 50 đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo những việc làm sai trái mà Ty đã gây ra cho người dân. Đó là đơn kêu cứu của những bậc phụ huynh mất con, chồng mất vợ, những gia đình bị lừa đảo dẫn đến khánh kiệt về kinh tế và tan nát về tình cảm.

Điển hình như trường hợp bà Nguyễn Thị K. ở Nam Đàn (Nghệ An) tố cáo Ty làm hại con gái mình là chị H., vừa tốt nghiệp Trường trung học Tài chính đang chờ việc. Một lần bà K. đưa chị H. đến nhà “thầy” Ty chữa bệnh, thấy H. xinh xắn, “thầy” đã tìm mọi cách để “làm phép thọ ký” (quan hệ tình dục) và nói rằng đây là biện pháp... gột rửa tội lỗi.

Sau đó, Ty còn ép chị H. quan hệ tình dục nhiều lần ở những nơi bẩn thỉu như bên cạnh chuồng lợn, nhà vệ sinh. Rất nhiều lá đơn khác của những gia đình ở Can Lộc, Thạch Hà (Hà Tĩnh), Tp. Vinh, Nghi Lộc (Nghệ An), Phúc Thọ (Hà Tây), Uông Bí (Quảng Ninh)... cho thấy vì tin theo tà đạo này mà vợ con họ bỏ nhà đi lang thang khất thực.

Còn nữa, nhiều người dân trong vùng cho biết, trước khi thành “thầy”, Ty và cả nhà sống trong một căn nhà rách nát, nhỏ bé, vậy mà “hành đạo” có một thời gian ngắn Ty đã “phất” lên như diều gặp gió, nhà cao cửa rộng trong một khu kiến trúc hoành tráng như một biệt phủ, có tường cao 2 mét bao quanh. Khu kiến trúc này được xây dựng trên mảnh đất vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở xã Thạch Trung, thị xã Hà Tĩnh bao gồm nhà Ty và nhà của 2 người anh em ruột khác.

Điều đặc biệt là cả 2 ngôi nhà mới của Ty đều được làm toàn bằng lim, hành lang cuốn vòm có mái che thông từ nhà này sang nhà khác như phủ của của các nhà quan lại trước đây và cũng bằng lim lõi. Nghe bảo để làm được 2 ngôi nhà kỳ công này, Ty đã phải đặt mua khắp nơi bằng được 50m3 gỗ lim lõi. Giá 1m3 gỗ loại này vào năm 2000-2001 mua ở Hà Tĩnh đã là xấp xỉ 10 triệu đồng, nay phải 25-30 triệu đồng mới mua được.

Như vậy, chỉ tính riêng tiền gỗ, những căn nhà này đã có giá trị hàng tỉ đồng, chưa kể các loại nội thất cực kỳ xa hoa. Ty dự định khi làm xong sẽ ở một căn, căn còn lại để làm nơi “hành lễ” cho các đệ tử.
43 bức thư, 2 quyển “kinh sách” nhảm nhí

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã một lần nữa ký quyết định đưa Lưu Văn Ty vào cơ sở giáo dục lần 2 với thời hạn hai năm (2005-2007) vì hàng loạt những hành vi cổ vũ hoạt động tà đạo, mê tín dị đoan. Ngay lần 1, khi được giáo dục trong Cơ sở giáo dục Xuân Hà (Hà Tĩnh), Ty vờ tỏ thái độ chịu khó học tập, tu tâm dưỡng tính nên đã được lãnh đạo cơ sở bố trí cho làm ở bộ phận nhà bếp, chuyên giúp việc cấp dưỡng, lo bữa ăn cho mọi người.

Trong quá trình ở đây anh ta đã tìm cách viết hơn 40 bức thư gửi ra ngoài để cổ vũ đệ tử tiếp tục gây những hoạt động xấu xa trên nhiều địa bàn.

Nội dung các bức thư được lồng trong những câu chuyện gia đình, sức khỏe, những lời dặn dò người thân, song đều ẩn chứa những nhắc nhở, lời răn dạy và chỉ đạo phương pháp hoạt động tà đạo với những kẻ cuồng tín bên ngoài. Đám đệ tử của Ty đã cho người chép lại tất cả các bức thư này đóng thành hai quyển dạng “kinh sách” sau đó phôtô thành nhiều bản, tán phát khắp nơi.

Tai họa khó lường từ những “biến tướng”

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã quyết định đưa thêm một số đệ tử cuồng tín nữa của Lưu Văn Ty vào cơ sở cải tạo như Phan Thị Kiên, Nguyễn Thị Lý, Hoàng Thị Lý ở Hà Tĩnh và 2 người khác ở Hà Tây và Quảng Trị. Vậy nhưng, theo như thừa nhận của chính những cán bộ chức năng ở đây và điều tra riêng của chúng tôi thì những “cái đuôi” của tà đạo này vẫn còn tiếp tục gây ảnh hưởng xấu ở nhiều nơi.

Tháng 2/2005, CA tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm 3 người mặc áo nâu sồng giả danh người tu hành... Phật giáo đi quyên góp tiền về xây chùa. Khi bị tạm giữ, nhóm đối tượng này khai người Hà Tĩnh, là đệ tử của “thầy” Ty và đạo “Chân không”. Tháng 4/2005, CA tỉnh Quảng Bình lại phát hiện một nhóm giả sư hành khất đi xin tiền, kiểm tra hành chính không có giấy tờ tùy thân, khai là người của tà đạo “Chân không” đi khất thực để “cúng dường” chứ chẳng phải xây chùa chiền gì cả?!

Cuối tháng 5/2005, có một nhóm phụ nữ lạ tụ tập tại nhà Hoàng Thị Mận, một tín đồ cuồng tín của đạo "Chân không” ở Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để “làm phép”... đuổi tà ma, chữa bệnh hiểm nghèo. Khi các “phù thủy” này đang huyên thuyên thì Lực lượng Công an tới kiểm tra hành chính phát hiện tàng trữ 6 quyển kinh sách, 13 đĩa video, 4 cuốn sổ ghi chép có nội dung tuyên truyền cho tà đạo và một số viên thuốc "cứu độ chúng sinh"... tự chế dạng cao đơn hoàn tán như mùn cưa và lá cây.

Các đối tượng khai tên là Phan Thị Lan, 58 tuổi, trú tại Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội) và Mạc Thị Hội, 69 tuổi quê ở Thường Tín (Hà Tây). Ở Hà Tĩnh hiện có một số đối tượng là đệ tử cuồng tín của Ty đang bỏ địa phương đi khất thực, “hành đạo” như Chu Thị Tuyết, Hoàng Thị Mận, Hoàng Thị Thanh Ngọc (Cẩm Xuyên), Hoàng Thị Nhạc, Lê Thị Oanh, Phan Thị Tịnh Đức (thị xã Hà Tĩnh). Các đối tượng này thường không mang theo các giấy tờ tùy thân để phòng khi các cơ quan chức năng phát hiện thì khai báo lung tung, khai vượt tuổi thật để khỏi bị lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục.

Với trường hợp “đệ tử ruột” của Lưu Văn Ty là Lê Văn Kiệm, cách đây ít lâu Cơ quan CA lập hồ sơ định đưa vào cơ sở giáo dục thì Kiệm xin giấy đi điều trị ở Bệnh viện 108. Mãi không thấy về, Công an Hà Tĩnh ra tận nơi xác minh thì Kiệm đã ra viện... 6 tháng, hiện đi đâu không ai biết. Gần đây, Kiệm mò về nhà và có biểu hiện hoạt động tà đạo trở lại nhưng đã quá tuổi để chính quyền địa phương đưa vào cơ sở giáo dục

Mai Quỳnh Nguyễn