Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 94

Ðề tài: Câu chú om mani pame hum có gì đó rất lạ?

  1. #1
    Đai Đen Avatar của Dil Bahadur
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    714

    Mặc định Câu chú om mani pame hum có gì đó rất lạ?

    Mỗi khi trì tụng câu chú Om Mani Padme Hum xong, khi đi ngủ em luôn có những giấc mơ rất lạ. Có lúc thì thấy hình Hạt ngọc sáng lấp lánh trong bông sen. Có lúc lại thấy những cảnh ghê rợn. Mà mỗi khi tụng câu chú đó thì em lại có cảm giác có một cái gì đó bu quanh em nhưng mà không phải là người. Còn tay em thì cứ sao sao.Tại vì lúc đó em không có dám mở mắt ra để dòm. Đặc biệt là khi tụng câu chú đó em mới bị. Còn những câu chú khác thì không sao. Như vậy thì em có bị gì không. Em có bị vấn đề gì đó về thần kinh không. Sợ quá. Giúp em với. Cái em hông có dám nói với mẹ Do sợ mẹ phõng đại vấn đè lên từ bình thường thành ngy hiểm đến tính mạng.
    Last edited by Dil Bahadur; 15-07-2011 at 04:07 PM.
    Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
    Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dil Bahadur Xem Bài Gởi
    Mỗi khi trì tụng câu chú Om Mani Padme Hum xong, khi đi ngủ em luôn có những giấc mơ rất lạ. Có lúc thì thấy hình Hạt ngọc sáng lấp lánh trong bông sen. Có lúc lại thấy những cảnh ghê rợn. Mà mỗi khi tụng câu chú đó thì em lại có cảm giác có một cái gì đó bu quanh em nhưng mà không phải là người. Còn tay em thì cứ sao sao.Tại vì lúc đó em không có dám mở mắt ra để dòm. Đặc biệt là khi tụng câu chú đó em mới bị. Còn những câu chú khác thì không sao. Như vậy thì em có bị gì không. Em có bị vấn đề gì đó về thần kinh không. Sợ quá. Giúp em với. Cái em hông có dám nói với mẹ Do sợ mẹ phõng đại vấn đè lên từ bình thường thành ngy hiểm đến tính mạng.
    CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG QUÝ NHÂN,BẠN NÊN BẮT ĐẦU ĐIỂM ĐẠO HAY TỰ MÌNH ĐIỂM ĐẠO ĐI.
    Vạn Pháp huyền môn
    Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn.
    rose4

  3. #3

    Mặc định

    sao b lại ngĩ chú có gì lạ nhỉ, b lạ đấy chứ
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dil Bahadur Xem Bài Gởi
    Mỗi khi trì tụng câu chú Om Mani Padme Hum xong, khi đi ngủ em luôn có những giấc mơ rất lạ. Có lúc thì thấy hình Hạt ngọc sáng lấp lánh trong bông sen. Có lúc lại thấy những cảnh ghê rợn. Mà mỗi khi tụng câu chú đó thì em lại có cảm giác có một cái gì đó bu quanh em nhưng mà không phải là người. Còn tay em thì cứ sao sao.Tại vì lúc đó em không có dám mở mắt ra để dòm. Đặc biệt là khi tụng câu chú đó em mới bị. Còn những câu chú khác thì không sao. Như vậy thì em có bị gì không. Em có bị vấn đề gì đó về thần kinh không. Sợ quá. Giúp em với. Cái em hông có dám nói với mẹ Do sợ mẹ phõng đại vấn đè lên từ bình thường thành ngy hiểm đến tính mạng.
    Em cử trải tâm từ bi như câu chú đến tất cả những gì em thấy .

  5. #5

    Mặc định

    Đó chỉ là hiện tượng khi niệm chú thôi, vì chú pháp là sự chấn động lực, những gì mình thấy thỉ cũng là tâm mình đó thôi do niệm chú mà ra, niệm chừng thời gian là hết, tu mật ko bao giờ có chuyện tự điểm đạo hay kiếm người điểm đạo, muốn tu mật thì phải có thầy quán đảnh thì tốt hơn.
    om mani padme hum.

  6. #6

    Mặc định

    vậy đã có bao nhiêu người trong diễn đàn này được như thế nào
    Vạn Pháp huyền môn
    Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn.
    rose4

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lienhoa2006 Xem Bài Gởi
    Đó chỉ là hiện tượng khi niệm chú thôi, vì chú pháp là sự chấn động lực, những gì mình thấy thỉ cũng là tâm mình đó thôi do niệm chú mà ra, niệm chừng thời gian là hết, tu mật ko bao giờ có chuyện tự điểm đạo hay kiếm người điểm đạo, muốn tu mật thì phải có thầy quán đảnh thì tốt hơn.
    om mani padme hum.
    lienhoa muội muội...thương quá đi...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dil Bahadur Xem Bài Gởi
    Mỗi khi trì tụng câu chú Om Mani Padme Hum xong, khi đi ngủ em luôn có những giấc mơ rất lạ. Có lúc thì thấy hình Hạt ngọc sáng lấp lánh trong bông sen. Có lúc lại thấy những cảnh ghê rợn. Mà mỗi khi tụng câu chú đó thì em lại có cảm giác có một cái gì đó bu quanh em nhưng mà không phải là người. Còn tay em thì cứ sao sao.Tại vì lúc đó em không có dám mở mắt ra để dòm. Đặc biệt là khi tụng câu chú đó em mới bị. Còn những câu chú khác thì không sao. Như vậy thì em có bị gì không. Em có bị vấn đề gì đó về thần kinh không. Sợ quá. Giúp em với. Cái em hông có dám nói với mẹ Do sợ mẹ phõng đại vấn đè lên từ bình thường thành ngy hiểm đến tính mạng.
    Nhóc cứ tụng, cứ trì, bình thường mà. Giấc mơ chỉ là... giấc mơ. Cái mà em nói bu quanh em không bằng xương bằng thịt thì chắc chắn hổng phải người òi. Khi trì tụng thần chú nhớ tập trung, nhiếp tâm lại, mở rộng lòng từ bi đến hết thảy chúng sinh. Nguyện cho mình và hết thảy chúng sinh được hạnh phúc cùng mầm tạo phúc và thoát khỏi đau khỏi và nhân tạo khổ
    Chúc em gái vui, khỏe, trẻ, đẹp
    Last edited by Cửu Phẩm Liên Hoa; 15-07-2011 at 10:56 PM.
    "Đừng cố sử dụng kiến thức Phật học để thành tín đồ; hãy sử dụng nó để bạn trở nên tốt hơn"

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dil Bahadur Xem Bài Gởi
    Mỗi khi trì tụng câu chú Om Mani Padme Hum xong, khi đi ngủ em luôn có những giấc mơ rất lạ. Có lúc thì thấy hình Hạt ngọc sáng lấp lánh trong bông sen. Có lúc lại thấy những cảnh ghê rợn. Mà mỗi khi tụng câu chú đó thì em lại có cảm giác có một cái gì đó bu quanh em nhưng mà không phải là người. Còn tay em thì cứ sao sao.Tại vì lúc đó em không có dám mở mắt ra để dòm. Đặc biệt là khi tụng câu chú đó em mới bị. Còn những câu chú khác thì không sao. Như vậy thì em có bị gì không. Em có bị vấn đề gì đó về thần kinh không. Sợ quá. Giúp em với. Cái em hông có dám nói với mẹ Do sợ mẹ phõng đại vấn đè lên từ bình thường thành ngy hiểm đến tính mạng.
    TRước khi trì tụng chú em nên tụng theo nghi quỹ tu trì Aum Mani pad me hum, trong đó có chú hộ thân, kiết giới chú đại bi, rồi mới trì chú nầy, có thời gian tôi sẽ posr nghi quỹ tu trì nầy cho bạn theo tịnh độ tông

  10. #10

    Mặc định

    Chưa mở đc trí bát nhã thì ko đủ căn cơ để hành trì mật pháp,nếu chấp vào cảnh giới sẽ sa vào ma đạo điều này rất đáng tiếc.Mật pháp là tạng bí mật của chư phật đến hàng thất địa bồ tát mới có thể kham lãnh nổi.Còn ng thuờng mún hành trì cho đến thành tựu đc như 1 vị đại thành tựu giả thì phải tìm 1 vị chân sư.Họ sẽ dùng trí kim cương mà soi cái nhân duyên của bạn sau đó họ sẽ truyền trao mật pháp tuơng ưng với căn cơ của bạn,và dạy cho bạn việc hành trì mật chú như thế nào,quán tuởng như sao để chứng đắc chơn không diệu hữu,để thành tựu cái bổn tôn của mình !.Mật pháp chẳng có j gọi là bí mật cả,cái bí mật là do sự cảm ứng của bạn mỗi ng mỗi khác,vi nào có đại nguyện thậm thâm thì sẽ có cảm ứng đc cảnh bất tư nghì của phật,tùy theo cái nguyện lực mà có sự sai khác.Ba mật tưong ưng,là điều cần thiết khi bạn hành trì mật chú,Thân thì phải thanh tịnh,khẩu cũng phải thanh tịnh,tâm cũng phải thanh tịnh.Mình chỉ nói sơ lược cho bạn biết thôi ,mún hiểu nhiều hơn thì phải tìm 1 vị chân sư mà cầu pháp.Thế Gian bây giờ mà bạn tìm dc 1 vị chân sư thì còn khó hơn bạn mò kim duới đáy biển,trừ khi bạn là ngừoi có nhân duyên rất lớn là bậc có thiên căn sâu rộng đc lực gia trì của quán thế âm bồ tát bạn mới có thể gặp đc 1 vị chân sư như vậy .

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuevanthuongsi Xem Bài Gởi
    Chưa mở đc trí bát nhã thì ko đủ căn cơ để hành trì mật pháp,nếu chấp vào cảnh giới sẽ sa vào ma đạo điều này rất đáng tiếc.Mật pháp là tạng bí mật của chư phật đến hàng thất địa bồ tát mới có thể kham lãnh nổi.Còn ng thuờng mún hành trì cho đến thành tựu đc như 1 vị đại thành tựu giả thì phải tìm 1 vị chân sư.Họ sẽ dùng trí kim cương mà soi cái nhân duyên của bạn sau đó họ sẽ truyền trao mật pháp tuơng ưng với căn cơ của bạn,và dạy cho bạn việc hành trì mật chú như thế nào,quán tuởng như sao để chứng đắc chơn không diệu hữu,để thành tựu cái bổn tôn của mình !.Mật pháp chẳng có j gọi là bí mật cả,cái bí mật là do sự cảm ứng của bạn mỗi ng mỗi khác,vi nào có đại nguyện thậm thâm thì sẽ có cảm ứng đc cảnh bất tư nghì của phật,tùy theo cái nguyện lực mà có sự sai khác.Ba mật tưong ưng,là điều cần thiết khi bạn hành trì mật chú,Thân thì phải thanh tịnh,khẩu cũng phải thanh tịnh,tâm cũng phải thanh tịnh.Mình chỉ nói sơ lược cho bạn biết thôi ,mún hiểu nhiều hơn thì phải tìm 1 vị chân sư mà cầu pháp.Thế Gian bây giờ mà bạn tìm dc 1 vị chân sư thì còn khó hơn bạn mò kim duới đáy biển,trừ khi bạn là ngừoi có nhân duyên rất lớn là bậc có thiên căn sâu rộng đc lực gia trì của quán thế âm bồ tát bạn mới có thể gặp đc 1 vị chân sư như vậy .
    Chuẩn! Không cần chỉnh

  12. #12

    Mặc định

    Theo tôi thì bạn cứ nhất tâm nhất ý trì chú trong tâm, luôn nguyện cho chúng sanh giai cộng thành Phật Đạo.

    Còn việc những giấc mơ thì bạn cứ xem như là những việc hằng ngày xảy ra với bạn, không cần quan tâm đến nó làm gì.

    Trong thời gian không lâu bạn sẽ gặp được minh sư.
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuevanthuongsi Xem Bài Gởi
    Chưa mở đc trí bát nhã thì ko đủ căn cơ để hành trì mật pháp,nếu chấp vào cảnh giới sẽ sa vào ma đạo điều này rất đáng tiếc.Mật pháp là tạng bí mật của chư phật đến hàng thất địa bồ tát mới có thể kham lãnh nổi.Còn ng thuờng mún hành trì cho đến thành tựu đc như 1 vị đại thành tựu giả thì phải tìm 1 vị chân sư.Họ sẽ dùng trí kim cương mà soi cái nhân duyên của bạn sau đó họ sẽ truyền trao mật pháp tuơng ưng với căn cơ của bạn,và dạy cho bạn việc hành trì mật chú như thế nào,quán tuởng như sao để chứng đắc chơn không diệu hữu,để thành tựu cái bổn tôn của mình !.Mật pháp chẳng có j gọi là bí mật cả,cái bí mật là do sự cảm ứng của bạn mỗi ng mỗi khác,vi nào có đại nguyện thậm thâm thì sẽ có cảm ứng đc cảnh bất tư nghì của phật,tùy theo cái nguyện lực mà có sự sai khác.Ba mật tưong ưng,là điều cần thiết khi bạn hành trì mật chú,Thân thì phải thanh tịnh,khẩu cũng phải thanh tịnh,tâm cũng phải thanh tịnh.Mình chỉ nói sơ lược cho bạn biết thôi ,mún hiểu nhiều hơn thì phải tìm 1 vị chân sư mà cầu pháp.Thế Gian bây giờ mà bạn tìm dc 1 vị chân sư thì còn khó hơn bạn mò kim duới đáy biển,trừ khi bạn là ngừoi có nhân duyên rất lớn là bậc có thiên căn sâu rộng đc lực gia trì của quán thế âm bồ tát bạn mới có thể gặp đc 1 vị chân sư như vậy .
    Nhóc nó đang hỏi hiện tượng lạ khi trì tụng chú, huynh giải thích cao xì siêu quá em nó ngộp. Thần chú OM MANI PADME HUM giống như câu niệm Phật ai cũng có thể trì niệm được quan trọng là nhiếp tâm, đừng để ngoại cảnh chi phối. Tâm loạn thì cái gì nó cũng loạn
    "Đừng cố sử dụng kiến thức Phật học để thành tín đồ; hãy sử dụng nó để bạn trở nên tốt hơn"

  14. #14

    Mặc định

    còn e thì mỗi lần nghe bài kinh bát nhã ba la mật đa tâm kinh ( tiếng phạn ) là e rung rung,nổi dza gà,dựng tóc gáy.hjx.chẳng hỉu sao?.........
    Thôi không trách không hờn thôi không oán....
    Sống an dzui tự tại với tâm ta......

  15. #15
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    hồi trước mình có thử ngồi bán già niệm OM MANI PADME HUM vài lần, mỗi lần 108 biến,quán tưởng đến Quan Âm Tứ Thủ,phát tâm yêu thương đến vạn vật sinh linh, không biết bạn khác thế nào chứ với mình thì công lực của câu chú thể hiện quá mạnh đến mức tâm mình cứ như muốn buông tất cả công danh sự nghiệp tình yêu theo mây khói để mà ....hành thiện giúp đời hoặc xuất gia ẩn cư... suốt một khoảng thời gian dài 2-3 tuần kể từ sau khi ko niệm nữa vẫn bị dư âm, :D :D :D
    em có câu này xin các bác đừng chém em, dù sao em vẫn là người trần, tham-sân-si và trách nhiệm với cuộc đời còn chất đống như núi nên em đã........bỏ của chạy lấy người :D:D ko dám niệm chú nữa, hehehe
    Om cale cule cunde svaha

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    đó là điềm lành
    hãy mang tình thương đó đến tất cả mọi vật hữu tình..
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pierretranhai Xem Bài Gởi
    hồi trước mình có thử ngồi bán già niệm OM MANI PADME HUM vài lần, mỗi lần 108 biến,quán tưởng đến Quan Âm Tứ Thủ,phát tâm yêu thương đến vạn vật sinh linh, không biết bạn khác thế nào chứ với mình thì công lực của câu chú thể hiện quá mạnh đến mức tâm mình cứ như muốn buông tất cả công danh sự nghiệp tình yêu theo mây khói để mà ....hành thiện giúp đời hoặc xuất gia ẩn cư... suốt một khoảng thời gian dài 2-3 tuần kể từ sau khi ko niệm nữa vẫn bị dư âm, :D :D :D
    em có câu này xin các bác đừng chém em, dù sao em vẫn là người trần, tham-sân-si và trách nhiệm với cuộc đời còn chất đống như núi nên em đã........bỏ của chạy lấy người :D:D ko dám niệm chú nữa, hehehe
    bác y như em
    có lần e đọc cũng muốn từ bỏ tất cả để quy y cửa phật
    nhưng chắc cũng như bác, tham sân si quá nên bjo vẫn thân mang thêm nhiều tội lỗi:straight_face:

  18. #18

    Mặc định

    Đọc mấy cái Cm của pierretranhai và Nhu_nhu mà tôi cười bò. Tôi cũng bị như em đó, nhưng mà không bị trong giấc mơ thôi. Vì trước tôi có học theo khí côgn Bùi Long Thành nên thành thử ra khi trú tâm vào câu chú thì thấy khí chạy quanh canh tay và sống lưng chắc em bị hiẹn tượng đó giông tui thôi không có gì đáng lo đâu . Với lại câu trú sinh ra là để em an trụ trong nó. nên đừng có đề ý gì ma an trụ và tập chung vào thì sẽ hết

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phatphapvoluongton Xem Bài Gởi
    CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG QUÝ NHÂN,BẠN NÊN BẮT ĐẦU ĐIỂM ĐẠO HAY TỰ MÌNH ĐIỂM ĐẠO ĐI.
    cho hỏi điểm đạo là sao?tự mình điểm đạo lại càng là sao?

  20. #20
    Đai Đen Avatar của Dil Bahadur
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    714

    Mặc định

    vạy em có bị...khùng không?
    Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
    Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  2. Nghĩa vụ quân sự
    By Yoyo38x in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 24-05-2011, 04:07 PM
  3. Trời ạ mày mò mãi mới biết cách post nhạc
    By Thành Tựu in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-05-2011, 08:02 PM
  4. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •