Cháu là một người rất yêu động vật, đặc biệt là yêu chó. Nhưng không hiểu sao kể từ ngày con chó vàng khoang nhà cháu bị bắt trộm hôm mùng 1 đầu tháng thì nhà cháu nuôi con nào cũng chết. Nuôi chó thì chó bệnh hoặc bị tai nạn, nuôi mèo thì mèo phải bả. Cháu đã phải đau lòng rất nhiều lần vì nhìn các em cứ phải ra đi như vậy. Nhiều lần như thế làm cháu rất sợ nếu nuôi thêm các em ý sẽ lại chết nhưng thâm tâm thì vẫn mong có 1 em để bầu bạn. Liệu CDCBACE có thể giúp cháu được không ạ? Có phải do đất hay do mệnh không hợp mà gây ra không ạ? Nhà cháu ở hướng đông Bắc ạ, cửa nhà nhìn thẳng ra ngõ và hồ luôn ạ.