Chào các bạn

Mình nghĩ chắc các bạn trong box PG ít nhiều ũng biết đến cuốn Hành trình phương đông nên mình xin đi thẳng vào vấn đề luôn (diễn đạt cuả mình ko tốt lắm nên các bạn thông cảm)

Trong đoạn các nhà khoa học nói chuyện với nhà chiêm tinh về định mệnh con người. Nhà chiêm tinh nói rằng mọi thứ xảy ra trên đời này đều đã được sắp đặt theo định mệnh của chúng (bao gồm số phận của con người) dù thiếu 1 chút hay hơn 1 chút cũng ko được. Định mệnh này được định qua luật nhân quả - những gì tiền kiếp. Cho nên sau khi nhận ra chân lý nhà chiêm tinh đốt lá số tử vi cuả mình và phó mặt cuộc đời cho thượng đế vì cái gì sẽ xảy ra phải xảy ra con người ko thể kiểm soát được.

Mình muốn hỏi là ko lẽ tất cả những gì chung ta đã đang sẽ trải wa đều đã được sắp xếp rồi sao? Theo 1 hướng nào đó những sự kiện trong tương lai (dù là nhỏ nhất) cũng đã được sắp xếp để 1 kết wả nào đó trong tương lai phải xảy ra để định mệnh của chúng ta sẽ đi theo cái hướng mà luật nhân quả đã định từ khi bắt đầu cuộc sống này? Thế tất cả mọi thành công, thất bại, mọi sự gặp gỡ,mọi hành động, mọi mục đích, tính cách :khóc, cưới,dối trá, ngu,dốt, thông minh, v.v.. hoàn cảnh: giàu nghèo, li thân, li tán, bất hạnh bệnh tật, v.v... tất cả tất cảmọi thứ mà từng cá nhân chúng ta đã đang và sẽ trải wa âu cũng đã được định sẵn trong số phận sao? (vì nếu thiếu 1 chút hay quá 1 chút thì cũng ko thể hình thành các sự sộng cái hoạt đổng tổng thế trên thế giới này đc) :thinking:

Mình nghĩ thế đấy mà tự nhiên thấy cuộc sống này nó tầm thường quá ạ...thế trườc giờ chúng ta chơi trò đuổi hình bắt bóng với thượng đế à...tất cả đều là những đứa ngu mà ko bít là mình ngu mà con nghĩ mình là sếp xòng.... :thumbs_down: