Một hôm, ông bạn tôi bảo đến sân tập ở khu Văn Chương, lúc đó khoảng 10h tối, mọi người tập trung khá đông, ông bạn tôi , một môn sinh TSTQ bảo hôm nay có một ông cấp tá bên lực lượng cảnh vệ đến thách đấu. Ông thày TSTQ bèn cử một chàng mới học TSTQ ba tháng ra thi đấu, . Lúc đầu anh chàng TSTQ ngần ngại vì mới học có 3 tháng thì đánh thế nào được ông cảnh vệ nhiều năm thâm niên, mà thời đó nói đến lực lượng bảo vệ lãnh tụ là kinh lắm, mà bây giờ cũng ác chiến đấy chứ. Tuy nhiên ông thầy động viên một lúc thì anh chàng TSTQ cũng đồng ý thi đấu. Cũng phải thừa nhận là anh cảnh vệ cũng rất nhanh nhẹn, rồi anh chàng TSTQ đá một cú đá vòng, anh cảnh vệ lập tức cúi xuống luồn tránh, mọi người thấy rõ là chân của anh TSTQ quét qua lưng anh cảnh vệ còn cách lưng khoảng gang tay, nhưng ngay sau đó anh cảnh vệ đề nghị dừng và kêu đau lưng, anh cảnh vệ ra chỗ ánh đèn vạch lưng lên xem, mọi người ngạc nhiên thấy lưng anh ta tím bầm. Tất nhiên chỉ với hương và thổi, ông thầy TSTQ đã chữa khỏi đau lưng cho anh cảnh vệ kia. Khỏi phải nói, sau này anh cảnh vệ cũng trở thành môn sinh TSTQ.

Mọi sự bàn tán xôn xao rồi cũng qua đi, ai lo việc nấy....Một hôm ông công an " dân tộc " lại mò đến, sau đó có một tay đến thách đấu, tay này học võ dân tộc, không rõ môn gì, nhưng hắn có bài múa rìu cả hai tay giỏi lắm. Ông này nhận lời thách đấu , chỉ biết tay học võ dân tộc hai tay hai rừu chém các kiểu mà ông công an " dân tộc" tránh được hết, sau một hồi ông " dân tộc" tung một cú đá trúng 1 tay, cái rìu văng ra, sau đó chừng 2 ba chiêu nữa ông " dân tộc" lại tung tiếp cú đá trúng tay còn lại và chiếc rìu còn lại văng ra nốt.ông múa rìu lập tức xin dừng, lúc ngồi nghỉ, ông ta bảo ông ấy có 36 thế đánh rìu đôi đã giở ra hết mà ông " dân tộc" vẫn tránh được và đá bay hết, thật bái phục.

Câu chuyện chẳng mấy chốc lan ra, mấy hôm sau có 2 ông tự xưng là thuộc môn karate xin giao đấu. Ông " dân tộc" đang hăng đồng ý ngay và chấp cả hai ngưòi vào một lúc. Trận đấu diễn ra, hai ông karate ra đòn liên tục, lúc đó chỉ thấy ông " dân tộc" như quỳ xuống trông rất buồn cưòi, thế mà hai ông kia đánh một hồi trả trúng đòn nào cả. Một lúc bống ông " dân tộc" vùng dây một tay vả trúng mồm một ông, một chân đá trúng bụng ông còn lại. Hai võ sĩ karate lập tức ngã lăn ra. Ông bị vả vào mồm cấm khẩu không nói được câu nào, ông bị đá trúng bụng thì tím bầm ở bụng to bằng cả bàn tay. Vả chỉ với que hương và thổi, ông " dân tộc" đã chữa khỏi cho cả hai người.