Nếu sai topic nhờ Ad move đúng topic giùm mình.. THANK!
Chào các huynh đệ, đệ có một số chuyện thắc mắc muốn nhờ các huynh giải đáp giúp.

Hôm thứ 7 ngày 6 tháng 4 năm 2013. Gia đình bên nhà vợ của đệ có đi hốt cốt của ông nội (ông nội của vợ đệ). Gia đình muốn tự tay hốt cốt nên không thuê người ngoài, chỉ thuê người đào mộ còn hốt cốt lên thì người nhà muốn tự làm.

Khi đào xong thi mới phát hiện là quan tài nằm lệch ra khỏi mộ phần, và hơi lệch qua mộ phần kế bên(2 mộ năm cách nhau chỉ một bức tường gạch), từ phần hông xuống tới chân nằm ra phía trước của bia mộ.

người xuống bốc cốt lên là chú 5, sau khi mở được một nữa quan tài ra(vì phần còn lại nằm trước bia mộ và phạm qua mộ bên cạnh không đào tiếp được vì khi đập bức tường bên hông mộ nhà giáp với mộ bên cạnh mẹ vợ của đệ cảm thấy khó chịu trong người) chú 5 lấy lên được hộp sọ thì run quá và không quen nên không lấy tiếp được.

mọi người đều không ai lấy được (vì sợ). Nên đệ quyết định sẽ xuống lấy (đệ chỉ là con rể trong nhà) xương cốt có màu đen,đệ lấy lên được tới phần hông thì không lấy được tiếp nữa, vì đất sét lấp và bao quanh bộ xương, mình có gắng nhiều lần nhưng vẫn không lấy ra được.

bỗng nhiên Đệ cảm thấy lạ trong người, trong đầu có một ý nghĩ không biết từ đâu đến nói rằng người chết đang mệt. nên mình kêu mẹ vợ thắp đưa cho mình một cây nhan để cắm ngay chỗ mình đang ngồi.

trong người bổng nhiên thấy mất hết sức lực nên mình ngồi vài phút để thu thêm năng lượng (đệ học nhân điện lớp 7 ). Trong khi đó mọi người bên trên kêu minh lên đi, lấy nhiêu đó đủ rồi. Nhưng đệ không lên và nói thầm trong đầu với cái cốt là cùng với mình ráng thêm mấy lần nữa coi được không.

Nhưng vẫn không được. tất cả mọi người nhiều lần kêu dưng lại được rồi vì gần đến 3h trưa rồi cần phải làm lễ. đệ đi lên với bộ cốt thiếu mất từ phần hông trở xuống

Đêm hôm đó anh vợ của đệ (lúc con sông ông thương anh vợ và Vợ của đệ nhất) mơ thấy ông về hỏi sao không lấy chân của ông lên

và con gái 8 tháng tuổi của đệ 2 đêm liền từ ngày hốt cốt nữa đêm cứ thức chơi không chịu ngủ. thường thì bé đi ngủ lúc 9h30 và thức dậy lúc 5h sáng. Sau hai đêm không ngủ bé tỏ ra mệt mỏi nên mẹ vợ của đệ đi xem thầy (thầy này quen với gia đình bên mẹ vợ của đệ lâu rồi) thì thầy nói là bé bị người âm phá làm cho bị bệnh (trước đó bé có bị ho và sổ mũi mình nghĩ hệ miễn dich của bé đang phát triển nên đó là hiện tượng bình thường)nhưng không nói rõ.và kêu về nhà cúng 2 nắm cơm trắng với ly rượu trắng va thắp mấy cây nhan

đêm hôm đó mình kiểm tra thì không thấy ma quỷ gì hết chỉ thấy có 1 là ông bà tổ tiên hai là thần thánh gì thôi (vì khi truyền điện vào luân xa 6 cua bé thì từ luân xa 4 trở lên LX 7 co rung động nên mình chắc đó không phải là ma hay quỷ) cũng đêm đó sau khi cúng thì bế ngủ ngon như lúc trước.


ĐỆ có vài câu muốn hỏi mong mấy huynh giúp đỡ.

1. Lấy cốt không hết có sao không, có ảnh hưởng đến công việc làm ăn của con cháu không(từ hôm đi lấy cốt tới giờ công việc làm ăn của đệ giậm chân tại chỗ không một chút tiến triển)

2. khi lấy cốt gia đình bỏ trong hộp làm bằng thủy tinh có sao không

3. đệ không phải con ruột của cái xác lấy cốt có sao không

và tất cả thông tin liên quan rất mong sự chia sẽ của các huynh đệ

Thân!