Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 33

Ðề tài: Bác nào rành về khí công cho hỏi về hai mạch nhâm, đốc

  1. #1

    Mặc định Bác nào rành về khí công cho hỏi về hai mạch nhâm, đốc

    Chào các bạn
    Xin hỏi mấy vị có ai rành về nhâm mạch và đốc mạch không ạ, Xin chỉ giáo chi tiết về hai mạch này, nếu em một lúc đả thông hai mạch thì tác dụng thế nào ? nguồn năng lượng giải phóng ra em hay dùng để chuyển thẳng tới các vùng thương tổn bệnh tật của cơ thể(sau khi tụ hội nơi tim) thấy đặc biệt hiệu quả, nhiều bệnh nhân rật nặng có thể khỏi ngay sau đó, nếu dùng phương pháp chư vậy cần chú ý những điều gì, nhành thật nhờ người hiểu biết chỉ giáo.
    TRân trọng và thân ái

  2. #2

    Mặc định

    Nhâm mạnh và đốc mạch luyện khí đả thông rất khó cơ địa phải phù hợp và có sư phu chỉ dẫn bạn đừng tự dẫn khí đi đến các vùng bị thương tổn rất nguy hiểm tốt nhất là tập thiền kiểm soát hơi thở ngồi kiết già hoặc bán kiết già khi hít vào lưỡi đẩy lên sát vòm miệng đưa khí xuống huyệt đan điền cách rốn khoảng bằng hai ngón tay chỏ và giữa cặp sát nhau theo chiều nằm ngang sau đó ta lại từ từ thở ra đó là vòng tiểu chu thiên dẫn khí qua mạnh nhâm đốc là vòng đại chu thiên nhưng rất khó và nguy hiểm bạn cứ tập dần như thế sau này cơ thể sẽ đắc khí và khỏe mạnh hơn

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhphuc123 Xem Bài Gởi
    Nhâm mạnh và đốc mạch luyện khí đả thông rất khó cơ địa phải phù hợp và có sư phu chỉ dẫn bạn đừng tự dẫn khí đi đến các vùng bị thương tổn rất nguy hiểm tốt nhất là tập thiền kiểm soát hơi thở ngồi kiết già hoặc bán kiết già khi hít vào lưỡi đẩy lên sát vòm miệng đưa khí xuống huyệt đan điền cách rốn khoảng bằng hai ngón tay chỏ và giữa cặp sát nhau theo chiều nằm ngang sau đó ta lại từ từ thở ra đó là vòng tiểu chu thiên dẫn khí qua mạnh nhâm đốc là vòng đại chu thiên nhưng rất khó và nguy hiểm bạn cứ tập dần như thế sau này cơ thể sẽ đắc khí và khỏe mạnh hơn
    Cảm ơn sự chia sẻ của bạn.
    Cần sự chú giải rõ ràng hơn nữa của các vị chuyên về khí công. ^^

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maxmama Xem Bài Gởi
    Chào các bạn
    Xin hỏi mấy vị có ai rành về nhâm mạch và đốc mạch không ạ, Xin chỉ giáo chi tiết về hai mạch này, nếu em một lúc đả thông hai mạch thì tác dụng thế nào ? nguồn năng lượng giải phóng ra em hay dùng để chuyển thẳng tới các vùng thương tổn bệnh tật của cơ thể(sau khi tụ hội nơi tim) thấy đặc biệt hiệu quả, nhiều bệnh nhân rật nặng có thể khỏi ngay sau đó, nếu dùng phương pháp chư vậy cần chú ý những điều gì, nhành thật nhờ người hiểu biết chỉ giáo.
    TRân trọng và thân ái
    Ko phải đả thông mạch thì mới có năng lượng mạnh, mà là có năng lượng mạnh mới đả thông mạch được!
    Vị trí kinh, mạch, huyệt... cứ lên google tra là thấy!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oOo Xem Bài Gởi
    Ko phải đả thông mạch thì mới có năng lượng mạnh, mà là có năng lượng mạnh mới đả thông mạch được!
    Vị trí kinh, mạch, huyệt... cứ lên google tra là thấy!
    mình lại nghĩ hơi khác, năng lượng bình thường cũng có thể đả thông, miễn là biết tập chung năng lượng và đặt nó dưới sự chỉ huy hoàn toàn của tâm, Đương nhiên về vị trí mình hỏi làm gì, Ý mình ở đây khi nhâm mạch và đốc mạch lưu thông ta phải tận dụng nó thế nào cho hiệu quả, tận dụng để chữa bệnh mình thấy rất kỳ diệu,mình tự hỏi liệu có gây tổn hại nào nếu mình cứ tiếp tục làm như vậy hay không? Hơn nữa khi mình khai thông hai mạch này cho những người hoàn toàn bình thường thì có chi không (mục đích để họ tự chữa bệnh), mình cần sự chỉ dẫn của những người đi trước.
    Thân ái
    Híc,Nhân tài như lá mùa thu

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maxmama Xem Bài Gởi
    mình lại nghĩ hơi khác, năng lượng bình thường cũng có thể đả thông, miễn là biết tập chung năng lượng và đặt nó dưới sự chỉ huy hoàn toàn của tâm, Đương nhiên về vị trí mình hỏi làm gì, Ý mình ở đây khi nhâm mạch và đốc mạch lưu thông ta phải tận dụng nó thế nào cho hiệu quả, tận dụng để chữa bệnh mình thấy rất kỳ diệu,mình tự hỏi liệu có gây tổn hại nào nếu mình cứ tiếp tục làm như vậy hay không? Hơn nữa khi mình khai thông hai mạch này cho những người hoàn toàn bình thường thì có chi không (mục đích để họ tự chữa bệnh), mình cần sự chỉ dẫn của những người đi trước.
    Thân ái
    Híc,Nhân tài như lá mùa thu
    nhân tài như lá mùa thu trên cây hay dưới đất.:D

    khi đã sinh ra các mạch nhâm đốc, kinh lạc, giống như đường giao thông. đi xuôi hay đi ngược tuỳ bạn. cắt phương vị mà đi cho đến đích. tuy nhiên để cắt phương vị tạo con đường mới phải là bậc thầy về khí công, về dẫn khí, và thuộc rất rõ kinh lạc cũng như cơ thể bản thân.:D tuy nhiên! điều này các cụ rất ít khi dùng, trừ trường hợp cực kỳ cấp bách như ép độc, tránh độc khí chạy lung tung khắp người...
    thứ 1: chúng ta sinh ra đường kinh lạc trên người đã có vòng tuần hoàn như vậy, mong ta người trần mắt thịt không ham hố cao sang cứ thuận thiên mà mần, đảm bảo đã sống lâu khoẻ mạnh lắm rồi.
    thứ 2: mỗi luân sa có cường độ hút khí khác nhau. việc chạy theo tiểu châu thiên giúp điều hoà khí giữa các luân sa. mạch nhâm thuộc âm; đốc thuộc dương. thường thì mạch âm bao giờ cũng mở. người ta học thiền để mở mạch dương, nối vòng tiểu châu thiên để điều hoà, điều phối âm dương.
    nếu nối thẳng nhâm và đốc, 2 luân sa này là 2 luân sa lớn nhưng có cường độ hút khác nhau dễ gây...đoản mạch do âm dương không đều, dẫn đến bốc hoả lên đầu, gọi là tẩu hoả.
    bạn nên suy nghĩ cho kỹ. và việc chạy khí 1 vòng dài dằng dặc quanh người cũng là cách điều hoà khí, không quá mạnh, không quá nhẹ, mà phù hợp với cơ thể người mình, rồi chạy vào người bệnh, khiến người bệnh không bị...sốc khí.(không biết gọi là gì:D)
    để hiểu thì phải dài lắm, thôi thì cọng lá mùa thu rớt bên thềm lào xào vài lời.
    mến!

  7. #7

    Mặc định

    Cảm ơn bạn Hoài Sa về dòng chia sẻ. Quả thật ở đây mình lại không dùng khí của mình mà chữa bệnh. Mình phát hiện khi đả thông đốc mạch các dòng khí lưu thông tự do tự tại hơn, mạnh mẽ hơn và điều khiển dễ dàng hơn, Mình sử dụng một phương pháp đặc biệt đả thông đốc mạch của người bệnh, có một điều là trong phương pháp này tuy đốc mạch được đả thông nhưng sự di chuyển của các dòng khí này hoàn toàn thuộc sự kiểm soát của mình người bệnh không thể kiểm soát được nếu mình không cho phép (có lẽ trừ khi họ là người am tường về khí công) và mình thường điều khiển cho nó trụ nơi tim(sau khoảnh khác đã đả thông đốc mạch) từ đó phóng thẳng xuống các vùng thương tổn của cơ thể để điều chỉnh sự lệch lạc gây bệnh (trong khí này có tâm) nó hiểu phải làm thế nào với bệnh này bệnh kia (đương nhiên chỉ một số bệnh thôi). trong lúc đó ở những vùng tổn thương người bệnh sẽ cảm thấy rất nóng, quá trình này diễn ra khoảng từ 5 phút đến 30 phút tùy bệnh nặng nhẹ. Sau khi xong việc mình để cơ thể người bệnh trở lại bình thường với đốc mạch đã khai mở. bệnh tật đã tan biến.
    Xin tiếp tục chỉ giáo .

  8. #8

    Mặc định

    Mình biết việc điều khiển dòng khí chạy trong người khác là một điều khó hiểu với các bác luyện khí công.hai nữa đốc mạch có thể thông một cách dễ dàng cũng khiến nhiều người hoài nghi. Nhưng thực tế có những phương pháp như vậy. Thậm trí còn có thể đi xa hơn nữa. tiềm năng trong con người có thể nói là vô cùng vô tận.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maxmama Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn Hoài Sa về dòng chia sẻ. Quả thật ở đây mình lại không dùng khí của mình mà chữa bệnh. Mình phát hiện khi đả thông đốc mạch các dòng khí lưu thông tự do tự tại hơn, mạnh mẽ hơn và điều khiển dễ dàng hơn, Mình sử dụng một phương pháp đặc biệt đả thông đốc mạch của người bệnh, có một điều là trong phương pháp này tuy đốc mạch được đả thông nhưng sự di chuyển của các dòng khí này hoàn toàn thuộc sự kiểm soát của mình người bệnh không thể kiểm soát được nếu mình không cho phép (có lẽ trừ khi họ là người am tường về khí công) và mình thường điều khiển cho nó trụ nơi tim(sau khoảnh khác đã đả thông đốc mạch) từ đó phóng thẳng xuống các vùng thương tổn của cơ thể để điều chỉnh sự lệch lạc gây bệnh (trong khí này có tâm) nó hiểu phải làm thế nào với bệnh này bệnh kia (đương nhiên chỉ một số bệnh thôi). trong lúc đó ở những vùng tổn thương người bệnh sẽ cảm thấy rất nóng, quá trình này diễn ra khoảng từ 5 phút đến 30 phút tùy bệnh nặng nhẹ. Sau khi xong việc mình để cơ thể người bệnh trở lại bình thường với đốc mạch đã khai mở. bệnh tật đã tan biến.
    Xin tiếp tục chỉ giáo .
    Bất cứ cách nào có thể chữa bệnh/hoặc giúp người bệnh tự chữa đều đáng quý, miễn là cách đó không gây ra bất cứ tác hại phụ nào cả.
    Thầy mình có nói rằng "Tình thương mới thực quyền năng lớn...Có tình thương là có tất cả" , mà tình thương theo như mình hiểu là xuất phát từ luân xa 4 (Tâm) và ở gần đó là đan điền trung.
    Mình cũng đọc được trên mạng rằng nhiều người khác họ cũng khai mở LX 4 trước rồi mới khai mở các LX còn lại. Hoặc vào sự kiện 21-12-2012 năm ngoái nhiều người đã chia sẻ trong việc tiếp dẫn năng lượng về LX 4 trước sau đó mới dẫn đi khắp cơ thể

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maxmama Xem Bài Gởi
    Chào các bạn
    Xin hỏi mấy vị có ai rành về nhâm mạch và đốc mạch không ạ, Xin chỉ giáo chi tiết về hai mạch này, nếu em một lúc đả thông hai mạch thì tác dụng thế nào ? nguồn năng lượng giải phóng ra em hay dùng để chuyển thẳng tới các vùng thương tổn bệnh tật của cơ thể(sau khi tụ hội nơi tim) thấy đặc biệt hiệu quả, nhiều bệnh nhân rật nặng có thể khỏi ngay sau đó, nếu dùng phương pháp chư vậy cần chú ý những điều gì, nhành thật nhờ người hiểu biết chỉ giáo.
    TRân trọng và thân ái
    Dùng ý đả thông nhâm đốc chỉ có tác dụng tức thời, không lâu bền.
    Nội khí mạnh mẽ tự đả thông nhâm đôc mới là cái cần hướng tới.

    Có nhiều phương pháp dẫn khí:
    + Dựa trên vòng tuần hoàn của khí trên các kinh mạch (mỗi thời điểm trong ngày khí sẽ tự vận hành tới một vị trí nhât định).
    + Dựa trên mối quan hệ tương sinh, tương khắc của ngũ tạng
    ...

    Việc tụ khí ở tim dẫn đi, theo nguyên tắc tương sinh thì có ích cho các bệnh ở tỳ vị, nhưng ko tốt cho các bệnh ở phế...
    Đừng vội tin, cũng đừng vội phủ nhận !
    www.tinhkhicong.org - http://vn.myblog.yahoo.com/tinhkhicong

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Battambattu Xem Bài Gởi
    Dùng ý đả thông nhâm đốc chỉ có tác dụng tức thời, không lâu bền.
    Nội khí mạnh mẽ tự đả thông nhâm đôc mới là cái cần hướng tới.

    Có nhiều phương pháp dẫn khí:
    + Dựa trên vòng tuần hoàn của khí trên các kinh mạch (mỗi thời điểm trong ngày khí sẽ tự vận hành tới một vị trí nhât định).
    + Dựa trên mối quan hệ tương sinh, tương khắc của ngũ tạng
    ...

    Việc tụ khí ở tim dẫn đi, theo nguyên tắc tương sinh thì có ích cho các bệnh ở tỳ vị, nhưng ko tốt cho các bệnh ở phế...
    Mấy bạn này ở đâu ra thế? Thường ngày có thấy bình luận gì đâu

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maxmama Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn Hoài Sa về dòng chia sẻ. Quả thật ở đây mình lại không dùng khí của mình mà chữa bệnh. Mình phát hiện khi đả thông đốc mạch các dòng khí lưu thông tự do tự tại hơn, mạnh mẽ hơn và điều khiển dễ dàng hơn, Mình sử dụng một phương pháp đặc biệt đả thông đốc mạch của người bệnh, có một điều là trong phương pháp này tuy đốc mạch được đả thông nhưng sự di chuyển của các dòng khí này hoàn toàn thuộc sự kiểm soát của mình người bệnh không thể kiểm soát được nếu mình không cho phép (có lẽ trừ khi họ là người am tường về khí công) và mình thường điều khiển cho nó trụ nơi tim(sau khoảnh khác đã đả thông đốc mạch) từ đó phóng thẳng xuống các vùng thương tổn của cơ thể để điều chỉnh sự lệch lạc gây bệnh (trong khí này có tâm) nó hiểu phải làm thế nào với bệnh này bệnh kia (đương nhiên chỉ một số bệnh thôi). trong lúc đó ở những vùng tổn thương người bệnh sẽ cảm thấy rất nóng, quá trình này diễn ra khoảng từ 5 phút đến 30 phút tùy bệnh nặng nhẹ. Sau khi xong việc mình để cơ thể người bệnh trở lại bình thường với đốc mạch đã khai mở. bệnh tật đã tan biến.
    Xin tiếp tục chỉ giáo .
    có 2 phần mình hơi lăn tăn:
    1 là: bạn đã hiểu rõ người bệnh của bạn đến đâu để điều khí?. ở đây tôi không có ý gì, nhưng tôi luôn nhớ lời các cao niên dạy rằng: không ai học được chữ ngờ. và vì vậy nên thận trọng.
    nếu người đó bị tim?sẽ gây trường hợp sốc tim vì luồng khí khá mạnh và không được "ổn áp, điều hòa" cho phù hợp với người bệnh?

    vòng kinh lạc sinh ra trong người không phải là vô cớ. nguyên lý chữa bệnh sâu sa của khí học là gì? là tự hoàn thiện, tự cân bằng. còn cách chữa của bạn mang hơi hướng của đông y hiện đại "đau đâu đánh đó", cách chữa rất phổ biến và tỏ ra cực hiệu quả đối với người bệnh trong thời đại hiện nay.
    nhưng bạn có biết gốc bệnh thực sự nằm ở đâu? đại phu giỏi nhất cũng không thể dám chắc được vì nó là tổng thể của nhiều nguyên nhân: thể chất, môi trường, duyên, nghiệp, kiếp...
    chữa bệnh bằng thuốc và lời khuyên, tâm lý...chỉ chữa về thể chất và môi trường. còn chữa bệnh bằng khí, nó ảnh hưởng đến cả duyên, nghiệp, kiếp...vậy nên bạn nên suy nghĩ thật chín chắn khi dùng ý chí tác động trực tiếp vào vết thương của người bệnh. hay nên không truyền cho người bệnh năng lượng vô tận, kích mở các luân sa, kết nối chúng với nhau và để chúng tự tổng hòa và điều chỉnh?
    và 1 lý do nữa là: đã là nghề y, tôi muốn người bệnh khỏi, và tự mình chủ động chống được bệnh tật. tức là người bệnh không bị phụ thuộc vào mình. cách làm của bạn khiến người bệnh sẽ phụ thuộc vào bạn. luồng kinh mạch trong người bệnh mà bạn đả thông đã bị phá vỡ vòng chảy kinh lạc tự nhiên, dễ bị khí xâm nhập, gây tẩu hỏa nhập tâm ( bạn cho khí tụ vào tim mà). hậu họa khôn lường.

    cách chữa bệnh của bạn khá hay, và không phải các cụ nhà ta không nghĩ ra, nhưng tại sao các cụ nhà ta rất ít khi dùng?

    mong bạn suy nghĩ kỹ.

    mến

  13. #13

    Mặc định

    Quan điểm về nhâm thuộc âm - đốc thuộc dương từ xưa dựa vào âm dương người thì luyện đạo người thì chữa bệnh tự thân hay giúp người; Hoài sa cảnh báo rất đúng! mình xin nói thẳng qua nhâm đốc (hậu thiên) đã mệt lắm (tới đây cảm giác có thần thông giúp người, hay tư lợi bản thân...) đến tiên thiên - chân âm chân dương thì. hì hì... e rằng lúc đó sẽ chẳng chữa bệnh cho ai nữa :D

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Mấy bạn này ở đâu ra thế? Thường ngày có thấy bình luận gì đâu
    Hi hi, thì thỉnh thoảng vẫn vào pót bài đó thôi! eatdrink004eatdrink004
    Đừng vội tin, cũng đừng vội phủ nhận !
    www.tinhkhicong.org - http://vn.myblog.yahoo.com/tinhkhicong

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    có 2 phần mình hơi lăn tăn:
    1 là: bạn đã hiểu rõ người bệnh của bạn đến đâu để điều khí?. ở đây tôi không có ý gì, nhưng tôi luôn nhớ lời các cao niên dạy rằng: không ai học được chữ ngờ. và vì vậy nên thận trọng.
    nếu người đó bị tim?sẽ gây trường hợp sốc tim vì luồng khí khá mạnh và không được "ổn áp, điều hòa" cho phù hợp với người bệnh?

    vòng kinh lạc sinh ra trong người không phải là vô cớ. nguyên lý chữa bệnh sâu sa của khí học là gì? là tự hoàn thiện, tự cân bằng. còn cách chữa của bạn mang hơi hướng của đông y hiện đại "đau đâu đánh đó", cách chữa rất phổ biến và tỏ ra cực hiệu quả đối với người bệnh trong thời đại hiện nay.
    nhưng bạn có biết gốc bệnh thực sự nằm ở đâu? đại phu giỏi nhất cũng không thể dám chắc được vì nó là tổng thể của nhiều nguyên nhân: thể chất, môi trường, duyên, nghiệp, kiếp...
    chữa bệnh bằng thuốc và lời khuyên, tâm lý...chỉ chữa về thể chất và môi trường. còn chữa bệnh bằng khí, nó ảnh hưởng đến cả duyên, nghiệp, kiếp...vậy nên bạn nên suy nghĩ thật chín chắn khi dùng ý chí tác động trực tiếp vào vết thương của người bệnh. hay nên không truyền cho người bệnh năng lượng vô tận, kích mở các luân sa, kết nối chúng với nhau và để chúng tự tổng hòa và điều chỉnh?
    và 1 lý do nữa là: đã là nghề y, tôi muốn người bệnh khỏi, và tự mình chủ động chống được bệnh tật. tức là người bệnh không bị phụ thuộc vào mình. cách làm của bạn khiến người bệnh sẽ phụ thuộc vào bạn. luồng kinh mạch trong người bệnh mà bạn đả thông đã bị phá vỡ vòng chảy kinh lạc tự nhiên, dễ bị khí xâm nhập, gây tẩu hỏa nhập tâm ( bạn cho khí tụ vào tim mà). hậu họa khôn lường.

    cách chữa bệnh của bạn khá hay, và không phải các cụ nhà ta không nghĩ ra, nhưng tại sao các cụ nhà ta rất ít khi dùng?

    mong bạn suy nghĩ kỹ.

    mến
    Chào bạn và cảm ơn sự chia sẻ.
    Đương nhiên khi mình đã dùng thì mình cũng đã lường tất cả những cái bạn nói. nhưng thực tế để giải thích thì quá dài dòng. môn khí công của mình là mạt na khí công. trước khi chữa bệnh đương nhiên mình phải phân loại bệnh trước. Nếu là nghiệp bệnh bạn có thể đọc bài viết "bí ẩn nằm trong con người" mình có viết trong diền đàn này cách giải quyết. mới lại đây không phải là phương pháp của các cụ nhà ta đâu nhé ^^. thân ái

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maxmama Xem Bài Gởi
    Chào bạn và cảm ơn sự chia sẻ.
    mới lại đây không phải là phương pháp của các cụ nhà ta đâu nhé ^^. thân ái
    chưa chắc:D. chỉ là biết và không biết thôi ạ.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    chưa chắc:D. chỉ là biết và không biết thôi ạ.
    Vậy nếu hoài sa biết cách của các cụ gửi mình tham khảo cái nhé. Thành thực mình không biết còn các các thức khác nữa, Ôi....biển học cuộc đời sao mênh mông quá

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maxmama Xem Bài Gởi
    Chào các bạn
    Xin hỏi mấy vị có ai rành về nhâm mạch và đốc mạch không ạ, Xin chỉ giáo chi tiết về hai mạch này, nếu em một lúc đả thông hai mạch thì tác dụng thế nào ? nguồn năng lượng giải phóng ra em hay dùng để chuyển thẳng tới các vùng thương tổn bệnh tật của cơ thể(sau khi tụ hội nơi tim) thấy đặc biệt hiệu quả, nhiều bệnh nhân rật nặng có thể khỏi ngay sau đó, nếu dùng phương pháp chư vậy cần chú ý những điều gì, nhành thật nhờ người hiểu biết chỉ giáo.
    TRân trọng và thân ái
    em thì sành 6ca6u luôn nhưng phãi có dĩa thịt chó và xi ruou em mới diễn đạt được hí,,,mạch nhâm tức là mạch nhâm nhi đó,mạch doc tức là bốc hơi lên đó lúc đấy trạng thái ta nữa tĩnh nữa ngây ta muốn sao cũng đựoc hết vì ngọc hoàng đã nhìn thấy ta,ayza bí mật thiên cơ chĩ đc phép lộ khi có dĩa thit chó cơhug007
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  19. #19

    Mặc định

    hic, chỉ có thịt chó chay thui bác à,

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oOo Xem Bài Gởi
    Ko phải đả thông mạch thì mới có năng lượng mạnh, mà là có năng lượng mạnh mới đả thông mạch được!
    Vị trí kinh, mạch, huyệt... cứ lên google tra là thấy!
    Người ta biết ở đâu rồi, người ta hỏi là hỏi ý khác!

    Bạn đọc post của người khác không hiểu mà lại đem Gu với Gồ ra là chết rồi?!

    Haizzz.....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thiên Nhiên Khí Công
    By The_Sun in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 13-07-2013, 02:14 AM
  2. Hạnh phúc...
    By Hạnh phúc in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 89
    Bài mới gởi: 18-08-2012, 06:26 PM
  3. PHẬT HỌC VÀ Y HỌC
    By kristin in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 03:54 PM
  4. Em cần giúp đỡ !!!!!!
    By spiritmoon in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 29-01-2012, 11:03 PM
  5. công quá cách
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 10-05-2011, 09:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •