Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: hỏi về bộ môn shahaja yoga

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định hỏi về bộ môn shahaja yoga

    hiện nay e thấy bên yoga chia làm các môn phái khác nhau nhưng có vẻ như phái shahaja yoga lại khá giống nhân điện ở chỗ cũng khai mở luân xa. e nghe nói khi tập mình cũng sẽ được mở luân xa luôn nhưng thời gian để khai mở hoàn toàn như bên nhân điện thì lâu hơn
    vậy ai có thể cho e biết thêm chút thông tin về môn shahaja này được k ạ
    ở HN thì e có thể đăng kí học ở đâu
    e cảm ơn

  2. #2

    Mặc định

    có sự khác biệt nhỏ nhưng về bản chất lại rất lớn!! Nhân điện thì nhờ thầy khai mở luân xa từ 7 đến 6.... và không mở luân xa 1. Còn bên shahaja yoga họ lại khai mở luân xa một đầu tiền tiên và dẫn hỏa xà lên trên để khai mở các luân xa còn lại.

  3. #3

    Mặc định

    Và bên sahaja còn chỉ cách tập khi đưa hỏa xà lên ko làm vở các luân xa khác. Còn bên nhân điện mở 6lx còn 1 thì tự năng lực hoặc khi đủ thì thầy sẽ mở nhân ít ai lắm. Nên tập sahaja là tốt nhất
    Ngày đó sẽ rất gần!

  4. #4

    Mặc định

    tập làm sao thì tập vì có rất nhiều phương pháp, thực chất tất cả đều có 1 mục đích là khi đủ năng lượng để gọi hỏa xà kunalini trổi dậy thôi, nếu ko đúng cách, điên loạn , hoặc tử vong tại chỗ vì năng lực hỏa xà cực kì mạnh , nó sẽ phá vỡ các luân xa và làm tế bào não tỗn thương nặng, mình thì 1 chút nữa điên loạn rồi, may nhờ có người khuyên nhủ và có thể nói là thành công trong việc này :) nhưng tâm phải sạch như đứa bé, hỏa xà mới trổi dậy, nó cuộn 3 vòng rưỡi dưới đốt xương sụn, và khi nó thức thì ko ai ngăn đc, gần như cơ thể muốn bốc cháy luôn, nhưng sướng tột đỉnh , khó mà tả cảm giác an lạc này

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vudajkaka Xem Bài Gởi
    tập làm sao thì tập vì có rất nhiều phương pháp, thực chất tất cả đều có 1 mục đích là khi đủ năng lượng để gọi hỏa xà kunalini trổi dậy thôi, nếu ko đúng cách, điên loạn , hoặc tử vong tại chỗ vì năng lực hỏa xà cực kì mạnh , nó sẽ phá vỡ các luân xa và làm tế bào não tỗn thương nặng, mình thì 1 chút nữa điên loạn rồi, may nhờ có người khuyên nhủ và có thể nói là thành công trong việc này :) nhưng tâm phải sạch như đứa bé, hỏa xà mới trổi dậy, nó cuộn 3 vòng rưỡi dưới đốt xương sụn, và khi nó thức thì ko ai ngăn đc, gần như cơ thể muốn bốc cháy luôn, nhưng sướng tột đỉnh , khó mà tả cảm giác an lạc này
    Oh, có được trải nghiệm như vậy thật là tuyệt vời, chắc bạn phải rất có duyên và luyện đã lâu ngày. Chẳng hay bạn luyện môn gì vậy? Còn mình, trước đây mình có tập yoga, đã có thử Sahaja nhưng do không có người hướng dẫn nên bỏ, sau đó tập yoga của Ananda Marga, cũng có các bài thiền mật tông. Giờ mình đang tập trường sinh học (mới tới lớp âm dương thôi).

  6. #6

    Thumbs down

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vudajkaka Xem Bài Gởi
    tập làm sao thì tập vì có rất nhiều phương pháp, thực chất tất cả đều có 1 mục đích là khi đủ năng lượng để gọi hỏa xà kunalini trổi dậy thôi, nếu ko đúng cách, điên loạn , hoặc tử vong tại chỗ vì năng lực hỏa xà cực kì mạnh , nó sẽ phá vỡ các luân xa và làm tế bào não tỗn thương nặng, mình thì 1 chút nữa điên loạn rồi, may nhờ có người khuyên nhủ và có thể nói là thành công trong việc này :) nhưng tâm phải sạch như đứa bé, hỏa xà mới trổi dậy, nó cuộn 3 vòng rưỡi dưới đốt xương sụn, và khi nó thức thì ko ai ngăn đc, gần như cơ thể muốn bốc cháy luôn, nhưng sướng tột đỉnh , khó mà tả cảm giác an lạc này
    Lại ba hoa chích chòe rồi. mở topic này bị mọi người la ó dữ quá lại chạy qua đây quậy nữa hả. Các Cụ nói: "Thùng rỗng kêu to" cấm có sai.spam warming
    Người được gặp Thượng Đế, Mẫu Diêu Trì, Phật Thích Ca, Quán Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ…
    http://wp.me/p3tHN-4P

  7. #7

    Mặc định

    cái topic này lâu lắm rồi mới có người ngó ngàng tới
    có vẻ như bộ môn yoga này k có nhiều người tha thiết tập luyên :(
    mình thấy có vẻ sahaja khá là lành vì tự bản thân khai mở lx và k ảnh hưởng đến các lx khác cũng như cơ thể (theo như quảng cáo :D)
    bạn krsna cũng có nhiều trải nghiệm với đủ các trường phái quá nhỉ
    bái phục
    kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ
    người ngu làm điều ác, tội báo lớn
    :praying:2

  8. #8

    Mặc định

    Đối với mình hỏa xà hay hỏa hầu như 1 trò chơi thôi . không có gì ghê ghớm mà phải sợ nó , kẻ có tâm đạo vững tự nhiên sẽ có cách hóa giải . 2 tháng trời bị hỏa xà thiêu đốt , tự nhiên xuất hiện hàn băng trung hòa , âu cũng là cái duyên số . Người nào bị hỏa xà xông vào bách hội sẽ hiểu , cảm giác nó đi đến đâu cháy , rát đến đó . Nhưng cũng chỉ là bắt đầu 1 con đường . Ôi , cái kiếp tu hành ........ còn dài lắm thay !
    Vô vi nhi vô bất vi !

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi colenao123 Xem Bài Gởi
    Đối với mình hỏa xà hay hỏa hầu như 1 trò chơi thôi . không có gì ghê ghớm mà phải sợ nó , kẻ có tâm đạo vững tự nhiên sẽ có cách hóa giải . 2 tháng trời bị hỏa xà thiêu đốt , tự nhiên xuất hiện hàn băng trung hòa , âu cũng là cái duyên số . Người nào bị hỏa xà xông vào bách hội sẽ hiểu , cảm giác nó đi đến đâu cháy , rát đến đó . Nhưng cũng chỉ là bắt đầu 1 con đường . Ôi , cái kiếp tu hành ........ còn dài lắm thay !
    mình cũng giống b, thấy hỏa xà bthg thôi, thấy nó ghê gớm thì nó đc thể hoành hành, thấy nó bthg nó sẽ bthg...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhu_nhu Xem Bài Gởi
    hiện nay e thấy bên yoga chia làm các môn phái khác nhau nhưng có vẻ như phái shahaja yoga lại khá giống nhân điện ở chỗ cũng khai mở luân xa. e nghe nói khi tập mình cũng sẽ được mở luân xa luôn nhưng thời gian để khai mở hoàn toàn như bên nhân điện thì lâu hơn
    vậy ai có thể cho e biết thêm chút thông tin về môn shahaja này được k ạ
    ở HN thì e có thể đăng kí học ở đâu
    e cảm ơn
    Truoc day minh có từng tập sahaja yoga trong khi hoc nhan dien, nhưng bat dau từ khi mình học lớp 7 (new) nhân điện thì mình hiểu hơn, mình quyết định chỉ tập 1 mình nhân dien ( cua thay luong minh dang ) - Huesa.
    Quá trình tap của minh lúc truoc là chia thoi gian ra, 15 phút thien sahaja yoga, 15 phut nhan dien. LÚC TRUOC MÌNH CŨNG MÊ MỞ HỎA XÀ, nhưng càng tập càng rối.

    Sau khi đi những lop cao của nhân dien, minh thấy, sahaja yoga quá giới hạn so với mình. Tùy căn cơ của mỗi người, mà thích nghi với từng pháp mon khác nhau. COn đường nào cung đi tới la mã, và đỉnh điểm của tất cả các con đường là bạn sẻ có tình yêu thương bao la, từ chính thực trong con tim của bạn với muôn loài, vạn vật và chính cả bạn.

  11. #11

    Mặc định

    haiz, sao mình cũng đang học sahaja yoga,mà không hiểu sao lúc mới tập thấy ở giữa 2 lòng bàn tay & bàn chân có cái gì đó nó xoáy ghê lắm,ở tay thì cảm nhận nó xoáy vào trong,còn ở chân thì cảm giác nó xoáy như muốn phá lớp da chân để thoát ra ngoài ak.h thì không còn nữa, thấy nhẹ nhàng hơn và cảm thấy hới đau ở lòng bàn tay, chân thì vẫn có cảm giác đó nhưng ko mạnh như trc đây.
    Mà khổ nổi mình lại tụng kinh nên khi thiền mình không biết sao đây:tâm thanh tịnh, ko tạp niệm, cân bằng như sahaja yoga hay tịnh tâm, quán chiếu về ngũ uẩn, về Không tánh như thiền bên Phật giáo.Vì vậy mình nghỉ học sahaja yoga 3 tuần.H đi học lại, thấy thua kỹ thuật các học viên khác quá trời, nhưng không ai trong đó có cảm giác giống mình, họ chỉ bị nặng tay thôi.
    Có 1 lần mình thiền, tâm quán chiếu các điều kinh dạy (chú đại bi): cảm thấy người mình nó xoay từ từ, người ngày càng nhẹ,các hình sắc nổi lên, mình biết đó chỉ là do tâm nên mình dẹp nó thì bắt đầu người ngày càng nhẹ,cứ như đang từ từ nâng lên khỏi mặt đất vậy.
    H học lại Sahaja Yoga, thấy tâm mình cũng thanh lặng, nhưng mình thích quán chiếu, suy ngẫm về các điều kinh dạy hơn.
    Nhưng không biết có bị tâu hỏa nhập ma không.
    Mình chỉ mới bắt đầu tập thiền và sahaja yoga gần đây thôi (khoàng gần 1 tháng thiền & 1 tháng yoga).
    Các anh chị nào có cao kiến mình xin được lắng nghe

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Theo mình thì nên tập Sahaja Yoga vì các lợi ích sau:
    - Miễn phí hoàn toàn
    - Không bắt buộc phải tôn thờ, thờ phụng ai cả
    - Không có ai là thầy, chỉ có hướng dẫn viên mà thôi
    - Thanh lọc cơ thể, giảm mọi nguy cơ bệnh tật, tinh thần sảng khoái.
    - Khi đã có những điều kiện như vậy. Kun sẽ đi lên và khai mở các lx - điều này có nghĩa là bạn sẽ có được những điều mới mẻ. Tâm luôn an vui, khỏe mạnh, xác định được mục tiêu, sứ mệnh cuộc sống.. thấu hiểu vạn vật..
    Tuy nhiên, Sahaja sàng lọc thành viên rất mạnh và khắt khe, vì vậy có rất ít người trụ lại được, đa phần chuyển sang các pháp khác để tu tập tiếp.
    Vài lời chia sẻ!
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  13. #13

    Mặc định

    Vậy MrLove cho mình hỏi: trung bình mất bao lâu mơi khai mở dc các luân xa 6 & 7 vậy?Mình muốn khai thông thiên nhãn vì có việc cần,không phải vì mưu cầu lợi ích cho bản thân mình đâu.Bạn chắc có kính nghiệm tập qua Sahaja Yoga?Có thể chia sẻ 1 chút với mình đc không?

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    @ndbquoc:
    Khi chào đời, bạn đã là một bông sen (không tính những người kém may mắn do thiếu sót, khuyết tật..), rồi khi lớn lên đa phần đều rụng cánh và kém thơm. Nếu bạn vẫn là một bông sen tươi sắc đầy hương thơm thì việc kun đi lên mở lx chỉ là chuyện nhỏ và thời gian rất ngắn. Còn nếu đã có sự lệch lạc về hiểu biết hay hành động thừa thãi.. thì bạn phải mất một thời gian để giũ bỏ chúng.

    Giống như con số 0 vậy. Đi lùi quá xa thì phải mất thời gian để trở về 0 (làm lại, hối cải..) rồi mới tiến lên (thay đổi, giúp đỡ người khác..). Còn lớn hơn 0 thì tiến nhanh lắm.

    Nhưng có một thứ tuyệt vời hơn tất cả... nếu bạn nhận thấy rằng những mong muốn của bạn giống như bao nhiêu người khác - và - chân lý không thuộc về sống đông => thì bạn sẽ tự biết mình đang ở vị trí nào.

    Ai cũng muốn bước 1 bước thật dài để leo lên cái nấc thang tiến hóa, bước lên thiên đường và bỏ mặc cái xã hội này đang ung nhọt. Thay vì cố gắng bước lên thiên đường, hãy thử xây dựng xã hội này thành thiên đường xem sao? Tuyệt hơn và thực tế hơn rất nhiều.
    Vài lời chia sẻ!
    Thân ái: Mr.Love
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  15. #15

    Mặc định

    Cảm ơn bạn.Bạn cho mình hỏi: khi tập sahaja yoga lúc đầu mình cảm thấy trung tâm 2 lòng bàn chân và bàn tay có cái gì đó nó xoáy ghê lắm.Đó là gì vậy?nó có nói lên điều gì không?H mình chỉ cảm giác có gì đó ở trung tâm 2 lòng bàn tay thôi,ko biết diễn tả thế nào,nhưng không cảm giác xoáy rõ ràng như lúc mới tập, nhưng chân thì mọi lúc mọi nơi chỉ cần thả lỏng là cảm thấy ngay (dù cũng ko mạnh như lúc thiền trước đây, nhưng nói chung là mọi lúc mọi nơi).
    Và khi thiền thì nên tâm trông không để cân bằng cuộc sống (theo như hướng dẫn viên nói) hay quán chiếu về ngũ uẩn, ngũ độc, tánh Không của thiên Phật giáo (vì mỗi ngày mình vẫn tụng kinh)?Con đường nào sẽ giúp mình khai mở luân xa 1,6,7 & kéo con hỏa xả nhanh hơn?
    Và có phải khi cảm thấy khí lạnh thoát ra từ đỉnh đầu tức là mình đã tiến thêm 1 bươcs so với khí nóng phải không?
    Nếu thiền 1 ngày hai lần, mỗi lần khoảng 20 phút đến nửa tiếng thì có tốt không,vì các hướng dẫn viên khuyên chỉ nên thiền 5 đến 10 phút.Liệu thiền lâu thì có tốt không?
    Và mục đích mình học sahaja yoga là để mở lx nhưng hình như chỗ mình học các hướng dẫn viên lại chú trọng cân bằng cuộc sống hơn, hỏi về lx thì chỉ cười,không giải thích?có cảm giác như mình đang đi con đường không đúng như ý mình vậy,nên h lòng cũng không còn hứng thú tập sahaja yoga cho lắm.
    Có lẽ mình sẽ học nhân điện để bổ sung các điểm mà chỗ mình học còn thiếu (chẳng ai giúp mình 1 phần để khai mở lx,clear lx,hỏi gì về lx là từ từ rồi sẽ biết hoặc cười,khác trên mạng quá...).Và cảm giác của mình khi xem các clip nói chuyện của Mẹ Shrj mataji cũng khôg tốt cho lắm, mình cảm thấy Mẹ sao sao ấy, không như mình nghĩ.Chẳng biết nói sao, có lẽ mình đã sai khi nghĩ vậy.nhưng cảm giác là thế.
    Mình lên mạng đọc thì họ bảo khi ngâm chân = nước muối ấm nên thắp đèn cầy để mở lx 1 nhanh hơn, nhưng các hướng dẫn viên lai khuyên ko nên đốt nến, lí do sẽ nói nói sau.
    Vậy thì có nên đốt đèn cầy khi ngâm chân không?
    Mình là người không quá vội vả nên mình biết phải có thời gian mới giúp mình khai thông đc các luân xa,nhưng mình muốn chọn con đường ngắn nhất.
    Còn bạn nói thiên đường thì theo mình thiên đường ở ngay cuộc sống này chứ đâu xa.

  16. #16
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    @nbquoc:
    Vậy bạn mở lx để làm gì?
    Tập thể dục, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý là khỏe rồi.
    -----------
    Việc giữa lòng bàn tay và bàn chân có cái gì đó xoáy tròn chỉ là sự hoạt động thanh loc cơ thể mà thôi. Điều này là rất tốt.
    Hầu hết các hướng dẫn viên của Sahaja đều không muốn giải thích nhiều, bởi vì gốc của Sahaja chỉ là một tờ giấy trắng để bạn vẽ những điều bạn muốn vào trong. Tuy nhiên, Sahaja thường hướng bạn tới những điều tốt đẹp xuất phát từ con tim chứ ko phải từ khối óc, hãy yên tâm mà theo đuổi. Còn nói về nhân điện, bạn tập nhân điện thì sẽ bị kéo lùi, khiến sahaja mất tác dụng.. và mọi thứ trở nên mất tác dụng, bạn sẽ đi ngược lại con đường tiến hóa.
    Khi nào cơ thể sạch, sáng suốt trong lựa chọn phương pháp tập, bớt đi những câu hỏi thừa.. thì bạn sẽ được sang trang mới. Liên tục, liên tục phát triển :"> Thích lắm!
    - Về khí lạnh hay nóng chi là biểu hiện của sự thanh lọc. Kun - hỏa xà đi lên sẽ bò lổm ngổm như con rắn bò dưới làn da, không phải là khí :"> Khi thiền, nên tập trung lên phía trên đỉnh đầu (nằm ngoài cơ thể, cách đầu từ 2cm trở lên) hoặc tập trung vào trái tim, nếu loạn về suy nghĩ thì đếm hơi thở.
    Kéo kun + bandan trước và sau khi tập giúp ích cho bạn tránh khỏi những sự phiền muội không đáng có, đây chỉ là bước đầu. Một thời gian sau bạn sẽ hiểu thế nào là thiền. Thiên không nhất thiết là phải ngồi, là phải thế này, thế kia. Thiền là đặt suy nghĩ ra ngoài cơ thể hoặc đặt vào trong trái tim.. dưới bất kỳ trạng thái, hành động nào như: Đi lại, làm việc, rửa bát, nằm ngủ..
    - Vài lời chia sẻ!
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  17. #17

    Mặc định

    To MrLove:
    Bạn ơi, mình có việc cần mở lx.
    Và mình cũng muốn có khả năng chữa bệnh như bên NĐ khi học sahaja.Vậy mục đích có đặt đc?Ngoài 1 c.s khỏe mạnh và hp, minh muốn có khả năng giúp đời theo cách của riêng mình.Nói chung đây là quan điểm sống,ko có đúng sai,ai chọn thì tự chịu trách nhiệm thôi.Điều mình muốn hỏi là vừa học NĐ vừa sahaja có tốt so với việc chỉ học riêng 1 cái ko?
    Theo quan điểm của riêng bạn, sahaja và NĐ cái nào sẽ giúp đạt đc những điều mình muốn (có khả năng chữa bệnh, giúp giải vong nhập).Và mình cũng đang học thiền bên hệ phái Khất sĩ Phật giáo.Ở đó họ dạy mình nên chú tâm hơi thở (mới học thôi).Dạo gần đây sáng mình ngồi thiên ko kéo kun+bandan, rồi đọc kinh,tối đọc kinh r thiền cug ko kéo un+bandan.Vậy có tốt ko?Khi thiền nên tập trung sự chú ý về đỉnh đầu (Sahaja),lx 6 (NĐ) hay hơi thở (thiền phật giáo hệ phái khất sĩ?Đây là mình hỏi quan điểm riêng của bạn nên hi vọng bạn ko ngại mà trả lời giúp mình?
    Mình thấy bên NĐ ko mở lx 1 nhưng giúp mở các lx còn lại, bên sahaja thì lại mở lx 1 r mới mở các lx còn lại, vậy mình vừa học NĐ và sahaja để có thể giúp mở cả 7 lx và kéo hỏa xà lên thì theo bạn (quan điểm cá nhân của bạn), điều này có khả thi và tốt không?
    Khi ngâm chân với nước muối có nên đốt đèn cậy ko?
    Hi vọng bạn giúp mình giải tỏa các thắc mắc để có lựa chọn hợp lý nhất.
    Cảm ơn bạn nhiều!

  18. #18
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    @Nbquoc:
    Trước đây khi chưa có internet và truyền thông chưa phát triển, con người vẫn sống hiền lành, hạnh phúc và bình yên. Giờ thì lắm kẻ hoang tưởng, tu thiền, tu tập.. nên bị điên hay bạn gọi là vong nhập đó. Giúp đời, giúp người không phải là học phép trừ tà, trừ ma, chữa bệnh.. mà là giúp con người ta tỉnh ngộ, chọn con đường sáng suốt để không bị mắc bệnh hay bị ma nhập - hay nói cách khác là chỉ cho họ cách phòng bệnh.
    Cách làm và tư tưởng của bạn chưa hợp lý và nó là thừa thãi vì có rất nhiều người như bạn. Thử hỏi, nếu một ngày nào đó, chẳng ai bị ma nhập thì bạn sẽ chữa cho ai? Phải chăng nó là thừa, phí công vô ích? :D Hay bạn mong rằng học chữa bệnh xong thì sẽ có cơ hội đi chữa cho nhiều người. Chẹp, nói thế này vẫn chưa đủ hiểu, thôi thì tớ không nói nhiều nữa. Bạn cứ ngẫm và tự do lựa chọn :)
    Muốn cứu đời, phải xuất phát từ cái tâm chứ không phải từ sở thích (bắt nguồn từ ý muốn).
    -----
    Chia sẻ: Tâm linh là sự nhiệm mầu từ trái tim. Những gì mạnh nhất, mầu nhiệm nhất, cao siêu nhất, tuyệt diệu nhất... đều xuất phát trừ trái tim chứ không phải từ khối óc.

    Thân ái:
    Mr.Love
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  19. #19

    Mặc định

    Cảm ơn bạn MrLove đã chia sẻ quan điểm.
    Những gì bạn nói là điều mình chưa nghĩ tới, nhưng mình vẫn tìm phương tiện cứu cánh để đạt sở cầu.Mình đã nói rồi:quan điểm sống mỗi người mốt ý, nên mình không muốn tranh luận.Mình chỉ mong với 1 hành giả nhiều kinh nghiệm Sahaja Yoga như bạn có thể giúp mình giải đáp thắc mắc như : có nên đốt nến khi ngâm chân nước muối, không bandan+kéo kun có sao không?
    Cảm ơn bạn đã quan tâm và chia sẻ!

  20. #20
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Đốt nến, ngâm chân nước muối là để giúp bạn giải phóng năng lượng xấu và làm cân bằng các kênh năng lượng. Bandan + kéo kun có thể nói như là hành động dẫn cho kun đi lên, bandan như thể là tạo vòng tròn kết giới giúp bạn tránh được những năng lượng xấu xung quanh ảnh hưởng đến bạn.
    Khi cơ thể sạch hoặc ở một tầng phát triển cao hơn, những thứ như ngồi thiền, ngâm chân, nến...v. không còn cần thiết.
    Chúc vui
    Mr.Love
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thử Bộ Hổ Hình Môn
    By Khoai Lang in forum Võ Thuật
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 05-11-2012, 03:23 PM
  2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  3. Cao Đài luận
    By 1lanthoi in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 28-05-2011, 09:22 PM
  4. LỜI VÀNG VỀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT (tiếp theo)
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 22-05-2011, 04:33 PM
  5. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •