chả là em có 1 sở thích ... với người khác có thể là ghê, tởm, kinh dị, bệnh hoạn.. Sở thích của em là tìm kiếm, sưu tầm, và phân loại các tư liệu, ảnh, video có liên quan tới người chết thật.... tính ra mình chơi cái này đc 5,6 năm rồi , em không phải loại máu lạnh hay gì nhé, chỉ đơn giản toàn bộ người nhà em đều làm trong ngành y nên cũng tiếp xúc kha khá với cái đống tài liệu mà ông già e hay mang về

em thường sưu tập ảnh/video từ các trang underground nước ngoài và cả 1 số trong nước, tổng hợp lại phải đến khoảng chục trang với toàn bộ nội dung liên quan tới cảnh chết chóc của người thật, cũng có down 1 số phim tư liệu nhưng đc dàn dựng như(faces of death, faces of gore, traces of death hay 1 số phim tài liệu đen trắng từ WWII .. ngoài ra, mình cũng hay "đi đây đi đó" và chụp + quay được khá nhiều tư liệu về các vụ tại nạn giao thông hay các vụ án mang,hiếp,giết người v.v.. ( bạn e làm bên pháp y nên khi tác nghiệp nó thường nháy e trước)

trước giờ tính ra em phải xem đến hàng nghìn vụ, tính ra cũng từng đấy người chết

vậy các anh cho em hỏi xem nhiều video hay ảnh của người chết thật có "nguy hại" gì không? ý em là người đã chết có biết mình đang xem clip của họ không?