thật sự bài thơ trên sham muốn dịch lắm,nhưng sham sợ các bạn bị ám ảnh nên để nguyên,vậy nên các bạn có thể hiểu theo cách của các bạn tùy ý,còn nếu nhất quyết đòi dịch thì sham sẽ dịch
sách sham tặng còn lâu mới có các bạn ạ,ít nhất là 1 năm nữa,sham ko noi đùa mà là thời gian phải mất tầm đó thật
DN ơi sao bạn hay hỏi những câu hay quá vậy,bạn làm sham lúng túng rồi,sham có trồng cây cảnh để bán,nếu như gọi là ko làm gì thì cũng ko đúng phải ko vì sham còn làm 1 số việc khác nữa nhưng đại đa số thời gian là ngồi đọc sách.DN hỏi tuổi sham để làm gì có thể cho sham biết lý do được ko ? sham sẽ cho bạn biết chính xác tên,tuổi
thơ là do tâm xuất,nhập tâm mà xuất đã là thơ,DN nói vậy ko đúng rồi,bạn có thể làm được nhưng do bạn chưa tìm ra trường phái riêng,chưa thật sự nhập tâm mà đưa hồn vào những cái mình muốn nên chưa thành,bạn chịu khó học sẽ được thôi.
sham ra 1 câu bạn ra 1 câu nhé,bắt đầu nào

ai canh mảnh tình thủy tinh