buồn sao lệ đắm suối trôi
nay tôi dừng bước đôi môi nghẹn ngào
ai nào giận cớ trách chi
muôn vàn điều chúc phân ly tôi buồn
buồn sao lệ đắm suối trôi
nay tôi dừng bước đôi môi nghẹn ngào
ai nào giận cớ trách chi
muôn vàn điều chúc phân ly tôi buồn
Last edited by dieungoc2552; 29-07-2011 at 02:25 PM.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
eo, lỗi tại tớ à
tớ chỉ thik cái avatar nên hỏi thôi mà.
thôi thế thì tớ k (thể hiện ra) thích nữa.
ở lại đi.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
sẽ có ngày sham nói cho bạn biết
cái tên của sham,cái avantar,và 1 môn phái
bạn hứa ko hỏi gì đến khi sham tự nói
sẽ rất lâu,nhưng sham sẽ nói,sham hứa
tất nhiên sham sẽ ko nói trên diễn đàn
mấy bài thơ trước sham làm 1 số người đọc họ hiểu và đã có người tìm đến,giờ sham nói thế này khó tránh khỏi chuyện phức tạp,vậy nên mong các bạn ko hỏi gì thêm
trời, T đâu có biết là đã hỏi cái k nên hỏi đâu. cái avatar của sham vô tình trùng với cái đang khiến T thắc mắc. chứ đâu có ý định điều tra/ tống tình/ tống tiền sham đâu. thoi, dù j nếu là nhân duyên thì cũng tự có ngày T tìm đc câu trả lời cho chính mình. sham vô sờ tư đi, k bao h nói cũng k sao hết.
ở lại là tốt r. oi bức quá đi mất, mời bạn cốc bia eatdrink004
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
thôi đừng trêu sham nữa, k lại giận bi h.
ngày hôm nay rất hãm, sham xuất bản mấy bài thơ vui vui đi.
ngôn ngang cót vách kéo dòm
tấc ba bấc gạch bếp con ai ngồi ?
xôi ngon canh ngọt đôi lời
xá chi buồn đắng lả lơi ai hoài ?
gai còn vót nhon chẻ chông
đâm ngang đâm dọc ai thèm đợi mong ?
Viết dùm thôi nha hổng phải của tui :
Ngang dọc ta đây chẳng đợi mong
Thôi em về đấy đẹp duyên chồng
Mộng xưa gió thoảng ngang sông
Tan vào biển cả mênh mông vô chừng
Last edited by TheVu; 29-07-2011 at 03:47 PM.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
thế có bài nào chặt chém tí k? kiểu "đâm ngang đâm dọc" rồi ngạo nghễ bỏ đi ý, toàn thấy ong ong, buồn j đâu
Hồi 2, Sham cô đơn sau khi trango đi chống lầy :
Chuyện xưa chôn chặt đáy lòng
Vẫn không ngăn được bão giông tràn về
Bởi sham vẫn nhớ lời thề
Người xưa khuất bóng bên lề... mình tôi
sai đó làm như vầy 107 dap dau107 dap dau107 dap dau hihi
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
vô chừng ai đứng ven sông
nghe lời thánh thót đưa ngang lưng đồi
chồng tôi đội suối thả sông
bắt con đồi mồi đổi chiếu chõng tre
lời ai thả biển thả sông
xá chi mưa nắng chổng mông tôi ngồi
Biển cả mênh mộng rộng vô chừng
Trôi đâu dạt mãi những đợi mong
Thả mình dập dềnh sóng với nước
Miệng cười tay với đàn hải âu
p/s: thevu trêu sham chạy mất dép h.
câu cuối của sham đọc k nín đc cười. hí hí
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks