Thay cột đá thề mới để "xứng tầm với tổ tiên" Là một tư duy ngu xuẩn, vừa vi phạm pháp luật, phá bỏ niềm tin của dân vào những người lãnh đạo đất nước; lại không có một chút hiểu biết gì về quy luật vận động của vũ trụ và nhân sinh.
Đã gọi là cột thì nó chính là cái trụ quan trọng nhất và xung quanh nó sẽ mọc ra: Văng, xà, kèo...và cứ thế các thế hệ tiếp nhau....
Cột đá thề cũ vuông thành sắc cạnh, có các lỗ lắp Văng, xà, kèo...thì mới tạo nên được ngôi nhà chung dân tộc. những kẻ dùng xi măng trám lỗ lại là một lũ dốt nát (hoặc quá thông minh?) không muốn cho đời sau của dân tộc này phát triển...
Việc thay cột đá thề cũ có 4 lỗ xung quanh (mà một số kẻ thiếu hiểu biết tưởng là khiếm khuyết) với biểu tượng bao quát 4 phương 8 hướng bằng hòn đá mặt quỷ (không thể gọi là cột) hiện nay là muốn làm cho nước nam suy bại, quỷ quái lộng hành...
Cá nhà lãnh đạo bộ văn hóa, tỉnh Phú Thọ vì mê muội và tham quyền lực mà bị một lũ "thầy bà" dễ dàng qua mặt. Than ôi!
Đã ngu xuẩn không biết gì thì hãy chấp hành pháp luật về di sản một cách nghiêm túc, các vị lãnh đạo tham quyền cố vị đừng đánh đồng lợi ích của mình với lợi ích của dân tộc.
Lão có đôi lời không biết có đến tai vị lãnh đạo nào được không!