kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Xem tướng số:Tâm linh hay mê tín dị đoan

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Xem tướng số:Tâm linh hay mê tín dị đoan

    Xem tướng số: Tâm linh hay mê tín dị đoan?


    Cổng vào nhà thày Thuyết
    VIT - “Nhìn tướng chị thế này là sinh con trai đầu lòng nhé, mà phải thuốc thang cầu tự mới nhanh có thằng cu”. Xem chút nữa chắc tôi và một chị đi cùng cười phá lên trong buổi xem bói đầu năm ở nhà thầy Thuyết – một thầy bói được mọi người đồn nhau rằng rất “cao tay” tại Thanh Hà, Hải Dương.


    Câu chuyện tại nhà thầy Thuyết

    Chúng tôi có mặt tại nhà thày Thuyết vào lúc 10h30 sáng, vậy mà khoảng sân ngay sát nhà thầy rộng chừng 15m2 đã chật cứng xe máy của khách thập phương đến xem bói. Gọi là thập phương vì biển số xe lẫn lộn từ các tỉnh và chủ yếu là số xe của Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận của Hải Dương. Ngoài ra, còn ba chiếc xe con 7 chỗ đỗ ở khoảng sân trống trước ngõ.

    Ông Bảo - hàng xóm nhà thày Thuyết cũng là người trông xe nói với chúng tôi: “Hai cô đi hôm nay còn vắng đấy, mọi hôm giờ này là nhà tôi đã không nhận xe nữa rồi”. Chúng tôi nhận tấm thẻ vé xe cũng là phiếu ghi thứ tự xếp hàng chờ đến lượt, ông B còn nói với theo: “Hai chị em đi đâu ăn uống, khoảng 1h chiều thì quay lại đây không nhà thầy đóng cổng là không ai được vào nữa”.

    Chịu cảnh chờ đợi giống hai chị em còn có hơn một chục người nữa, trong đó có 1 đoàn từ Bắc Ninh gồm khoảng 5, 6 người. Hỏi ra mới biết họ làm cùng một cơ quan nhà nước và lấy lý do đi du lịch để đến đây nhờ thầy xem giúp (xin mở ngoặc hôm đó là thứ 3, không phải là ngày nghỉ, ngày lễ tết) . Một chị trung tuổi trong đoàn nhanh nhẩu “Đoàn chị còn đi từ 3 h sáng mà bây giờ vẫn chưa đến lượt đấy, hai em chắc phải đợi đến sáng mai”. Chị Hoa quê ở Hà Tây sốt sắng: “Hai lần trước chị đến và cũng phải về không đấy, đông lắm”.



    Cơ ngơi nhà thày Thuyết. Ảnh VIT.

    Vào đến bên trong nhà thầy, một không khí khác hẳn với những nơi xem bói, xem tướng số mà tôi đã có dịp ghé qua. Không nhang khói, không bùa chú, chỉ vẻn vẹn một chiếc ban thờ tổ tiên. Cảnh người ngồi trong nhà la liệt như trong một bến tàu, bến xe nào đó. Trên tấm sập gụ, một người đàn ông hồn nhiên nằm gáy o o. Một nhóm người tụ tập, túm tụm lại trao đổi với nhau những câu chuyện xoay quanh vấn đề bói toán. Người xem sau đợi người xem trước ra hỏi han, xem thầy nói có đúng không, chốc chốc người nhà thầy Thuyết lại ra nhắc nhở khách trật tự cho thầy còn làm việc.

    Qua một hồi lân la hỏi han khách xem bói, chúng tôi nhận thấy khách đến đây xem có đủ loại thành phần từ trí thức, viên chức nhà nước, dân làm ăn buôn bán, mấy bà nội trợ rỗi việc đến cánh học sinh, sinh viên lười học tin vào chuyện bói toán. Tuy nhiên đối tượng chính của thầy Thuyết lại là phu nhân của các vị quyền cao chức trọng từ khắp nơi trên đất nước tìm về. Nhờ vậy mà thầy đã phất lên nhanh chóng, xây dựng được cơ ngơi hoành tráng nhất nhì huyện Thanh Hà. Nghe nói, đám cưới con gái thầy còn có xe ô tô của lãnh đạo Thành phố về phục vụ!

    Khi hỏi về tiền một lần xem ở đây, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi thay vì đặt “tuỳ tâm” 5.000 – 10.000 đồng như ở một số nơi khác, muốn thày xem cho thì giá chung ở đây tối thiểu là 50.000 đồng.

    Như lời người trông xe dặn từ trước, đúng 1 giờ trưa nhà thày Thuyết khoá trái cửa, chỉ cho người ra (những người đã xem xong), tuyệt nhiên không có ai được vào sau giờ giới nghiêm đó. Mọi yêu cầu, đề nghị đều không được giải quyết. Một số người ngậm ngùi tiếc nuối quay xe ra về, số khác phải tìm chỗ nghỉ lại vì nhà quá xa. Khá tò mò trước những lời đồn thổi về thày Thuyết, chúng tôi cũng “hồi hộp” cùng đoàn người chờ đến lượt mình xem bói.

    Tâm linh hay mê tín dị đoan ?!

    Trong vai một người đi xem bói, tôi bước vào phòng của thày. Sau khi hỏi han tên tuổi của tôi và chồng, thầy hỏi đến con cái. Để thử tài của thày, tôi đã bịa ra một câu chuyện khác, rằng vợ chồng tôi đã cưới nhau 3 năm rồi mà chưa có con (trong khi đó tôi đã có một bé gái được 5 tháng tuổi), rằng chúng tôi đã tìm đủ thày, dùng đủ thuốc nhưng vẫn không hiệu quả. Nghe đến đây thầy tỏ ra rất tâm đắc và phán: “Đấy, thày nói mà, con là phải chú ý đến đường con cái. Chịu khó đi cầu thì sẽ có một trai, một gái”. Tỏ vẻ vui mừng, tôi hỏi lại, “Con trai hay con gái đầu lòng hả thày?”, - “Con trai đầu”(!?).

    Thày giở ra một trang sách có in loằng ngoằng các hình ảnh rồi chỉ vào một bức tranh có hình bác sĩ và bệnh viện rồi bảo tôi: “Đấy nhé, con phải chú ý đến sức khỏe. Phải chịu khó đi cầu tự thì năm nay sẽ có tin vui.” Rồi thày hỏi đến công việc của tôi, bảo rằng tôi phải chịu khó học lên cao thì tương lai sẽ xán lạn (Điều này thì đứa trẻ lên 5 cũng nói được, đâu cần đến thày!). Chưa được 5 phút, thày bảo tôi ra ngoài cho người khác vào.

    Tất cả thông tin về tôi được thày ghi lại trên một mẩu giấy. Tôi cầm tờ giấy lên mà chẳng luận ra được chữ gì. Đúng là ngớ ngẩn khi đem 50.000 để đổi lấy một mẩu giấy với những thông tin chẳng hề có chút giá trị nào!

    Mảnh giấy trị giá 50.000 đồng. Ảnh VIT.

    Khi nghe câu chuyện của tôi chắc các bạn cũng hiểu được rằng những lời đồn đại về thầy Thuyết chỉ là những tin đồn thất thiệt. Chỉ cần tinh ý và tỉnh táo một chút là chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được điều này.

    Theo lời của công an xã Thanh Hà thì ngày nào nhà ông Thuyết cũng tiếp vài chục lượt khách. Đặc biệt là vào các ngày thứ bẩy, Chủ nhật từng đoàn khách nườm nợp đổ về, có ngày 4,5 chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà thầy Thuyết, “vô tình” đã tạo cơ hội làm ăn cho nhiều nhà hàng xóm bên cạnh, từ trông xe, đến các dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ…. Điều đáng chú ý là trong số đó có rất nhiều xe biển xanh của các quan chức từ khắp nơi đổ về.

    Qua công an xã Thanh Hà, chúng tôi được biết một số thông tin về thầy Thuyết, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thuyết, thôn Dương Xuân, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Trước năm 1970, thày Thuyết là giáo viên dạy học trên Tây Bắc, sau đó trở về quê làm ruộng và phất lên nhờ việc xem tướng số. Có nhiều cán bộ cấp cao, dân làm ăn lớn thường xuyên nhờ thầy chỉ “đường đi nước bước”, những đồ vật quý trong nhà thầy đều được người xem bói đem đến tặng. Điều đặc biệt là thầy Thuyết chỉ xem cho những khách ở xa, tuyệt nhiên ở thôn Dương Xuân không ai đến xem bói ở nhà ông Thuyết cả. Để lý giải điều này có hai khả năng đặt ra: Một là giá tiền khá cao, dân trong xã không đủ tiền đặt lễ. Tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân chính mà do tất cả những trường hợp gần nhà thầy đến xem chỉ được trả lời một cách qua loa nên lâu dần không ai đến xem cả.

    Qua những thông tin mà chúng tôi thu thập được, thì chính Trưởng Ban Văn Hóa thôn Dương Xuân khi đề cập đến vấn đề nhà thầy Thuyết cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Ngay cả phòng Văn hóa Thông tin huyện Thanh Hà cũng không thể liệt ông Thuyết vào diện mê tín dị đoan vì thầy chỉ xem sách chứ không bày nhang đèn, hương khói. Có một mâu thuẫn là từ lâu thôn Dương Xuân không được cấp giấy chứng nhận thôn văn hóa cũng do một lý do là trong thôn này “Có nhà thầy Thuyết”. Một vị lãnh đạo của Dương Xuân quả quyết: “Chừng nào còn thầy Thuyết thì Dương Xuân còn đứng ngoài danh sách thôn văn hóa”. Vậy đâu là vấn đề?! Văn hóa tâm linh hay mê tín dị đoan?

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/PSKS/39454/default.aspx
    Last edited by Bin571; 05-10-2008 at 09:22 AM.
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •