Trong khi tôi cảm thấy chán nản khi các anh em trong nhân điện nói không nên khai mở luân xa 6 vì nó rất nguy hiểm. Thật may tui lại gặp được 1 bác dạy tui cách Điểm Đạo( Nhờ các chư vị khai mở con mắt thứ 3).Sau khi điểm đạo xong bác ấy cho tui 1 câu để trì chú hàng ngày nhưng nó rất khó nhớ và khó đọc thế nên tôi phải đọc: Nam Mô A Di Đà Phật 50 ngàn lần.Trong đêm hôm đó tui ngồi bán già ( chân phải vắt lên chân trái ) hai tay chắp trước trán nhưng không động vào trán và niệm Nam Mô A Di Đà Phật được khoảng 10 phút thì tay tôi mỏi rã ra , tôi phải tập chung vào xương sống để dồn năng lượng vào tay. Khi năng lượng đến bả vai tôi cảm thấy tê tê vùng luân xa 5 .Sau đó luân xa 5 toát ra nguồn năng lượng lạnh y như chườm đá vào ý đi đến hai lòng bàn tay và chuyển hóa thành khí nóng