kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Biến ổ cứng của bạn thành Bánh xe cầu nguyện!!!

  1. #1
    Đai Đen Avatar của laduykhanh
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Tu viện Drikung Kagyupa
    Bài gởi
    540

    Smile Biến ổ cứng của bạn thành Bánh xe cầu nguyện!!!



    Hôm nay LDK đọc bài này bằng tiếng Nga . Nói về việc đức Dalai Lama khuyên .... dùng ổ cứng máy tính làm bánh xe cầu nguyện .

    Bánh xe cầu nguyện ( bánh xe Mani , Kinh luân , bảo luân )

    làm từ những cuộn giấy ( ngày nay người ta cho vào các bản Vi Phim , vì làm như vậy chứa được nhiều thần chú hơn ) víêt thật nhiều thần chú Om Mani Padme Hum , hay là kinh sách , thỉnh thoảng LDK còn thấy có chú Kim cang tát đỏa .Cuốn quanh 1 trục .
    Có thể dùng sức người , gió , lửa , nước để vận hành .

    Theo ngài Zopa Rinpoche :
    Một người khi trì tụng 1 lần thần chú Om Mani Padme Hum quay bánh xe có chứa 10000000000 thần chú thì cũng như đã trì tụng 10000000000 lần vậy .





    Đức Đạt lai lạt ma , trong một buổi thuyết giảng tại các nước Phương Tây .
    Rằng Thần Chú khi nó quay trong ổ cứng ( máy Tính ) của bạn thfi cũng tương tự như trong Bánh Xe cầu nguyện .

    Và như vậy , đĩa cứng quay 100 ngàn lần trong 1 giờ đồng hồ , và trong nó có thể chứa cả Triệu tỉ thần chú và các kinh sách khác nhau .
    Hình ảnh chư Phật bồ tát cũng có thể chứa trong này , lại thêm một tiện lợi cho bạn.

    Những người thực hành pháp, có thể tự làm cho mình 1 bánh xe nhỏ , hay bằng điện tử , kĩ thuật . Tùy ý///


    Cách làm ổ cứng bằng đĩa cứng .

    Bây giờ , bạn hãy tạo 1 file văn bản copy thật nhiều nhiều Thần CHú Om Mani Padme HUm mỗi văn bản chứa cang nhiều thần chú càng tốt.
    Lại copy file này thành nhiều nhiều .
    Kinh điển cũng như vậy
    Copy những hình ảnh chư Phật bồ tát vào ....
    Xóa những file rác không cần thiết.

    Kết quả sẽ cực kỳ tốt đẹp.
    Thần chú Om mani padme hum đem theo muôn và công đức và lợi ích của lòng bi mẫn của bồ tát Quán thế âm.


    Có những Bánh Xe Cầu nguyện đất, nước, lửa và gió. Một trong những lợi ích của Bánh Xe Cầu nguyện là nó hiện thân mọi hành động của thập phương chư Phật và Bồ Tát. Để làm lợi lạc chúng sinh, chư Phật và Bồ Tát hiển lộ trong Bánh Xe Cầu nguyện để tịnh hoá mọi nghiệp tiêu cực và những che chướng của chúng ta, và làm cho ta thể nhập những chứng ngộ của con đường đưa tới giác ngộ. Tất cả chúng sinh (không chỉ có con người mà cả những côn trùng nữa) trong miền nơi Bánh Xe Cầu nguyện được xây dựng đều được cứu thoát khỏi việc tái sinh trong các cõi thấp; họ thọ nhận một thân tướng chư thiên hay con người, hoặc được sinh trong một cõi tịnh độ của Đức Phật.

    Nếu bạn có một Bánh Xe Cầu nguyện trong nhà bạn, căn nhà của bạn sẽ giống như Potala, cõi tịnh độ của Đức Phật Bi mẫn. Nếu bạn có một bánh xe cầu nguyện ở bên cạnh khi bạn chết, bạn không cần tới pháp powa.4 Việc có Bánh Xe Cầu nguyện tự nó trở thành một phương pháp để chuyển di tâm thức bạn tới một cõi tịnh độ. Chỉ nghĩ tưởng tới một Bánh Xe Cầu nguyện là đã trợ giúp cho một người hấp hối phóng tâm thức của họ lên kinh mạch trung ương và thoát ra đỉnh đầu để tái sinh trong cõi tịnh độ của Đức Phật Amitabha và Đức Phật Bi mẫn. Chỉ chạm vào một Bánh Xe Cầu nguyện là đã đem lại một sự tịnh hoá to lớn những nghiệp tiêu cực và các che chướng.

    LDK
    Lama Drikung Konchog Tinley
    :yb663:Namo Gurube:yb663:

    Thiền quán mà chẳng học Pháp thì như leo núi mà chẳng có chân.
    Học Pháp mà chẳng thực hành thì là bơ bị chua đáng bỏ.

    Y!: laduykhanh

  2. #2

    Mặc định

    ý huynh là sao nhóc chưa hiểu rõ ?
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  3. #3

    Mặc định

    Theo ngài Zopa Rinpoche :
    Một người khi trì tụng 1 lần thần chú Om Mani Padme Hum quay bánh xe có chứa 10000000000 thần chú thì cũng như đã trì tụng 10000000000 lần vậy .
    Câu chuyện này làm sao chuyển tâm được mà tin...

  4. #4

    Mặc định

    Trì niệm dễ đến thế sao, được sự trợ lực như vậy thì hiệu quả nhân đôi nhân ba nhân tư nhân vô số luôn, nghe chỉ dẫn cách làm này mà thích quá. Nhưng tôi vẫn quý trọng cách trì niệm cổ điển là bản thân mình trì niệmđược bao nhiêu thì tính bấy nhiêu chứ không cần sự hổ trợ nào cả.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranvandong Xem Bài Gởi
    Theo ngài Zopa Rinpoche :
    Một người khi trì tụng 1 lần thần chú Om Mani Padme Hum quay bánh xe có chứa 10000000000 thần chú thì cũng như đã trì tụng 10000000000 lần vậy .
    Câu chuyện này làm sao chuyển tâm được mà tin...
    Hì, có tin có lành mà bạn?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thích tùm lum Xem Bài Gởi
    Trì niệm dễ đến thế sao, được sự trợ lực như vậy thì hiệu quả nhân đôi nhân ba nhân tư nhân vô số luôn, nghe chỉ dẫn cách làm này mà thích quá. Nhưng tôi vẫn quý trọng cách trì niệm cổ điển là bản thân mình trì niệmđược bao nhiêu thì tính bấy nhiêu chứ không cần sự hổ trợ nào cả.
    thích tùm lum nè, vuconghuu nghĩ thì mình cứ trì theo lối cổ điển (vuconghuu cũng vậy mà) nhưng để thêm câu chú vào máy tính mà được như bánh xe cầu nguyện thì càng tốt chứ sao? Mình đâu mất mát gì? Biết đâu lại giúp được chúng sanh? Miễn là đừng nghĩ bánh xe sẽ thay mình trì niệm là tốt lắm. Chừng nào mà mình chỉ để cho "máy tính" cầu nguyện thay mình, thì mới là không tốt chứ. Phải không nè?

  6. #6

    Mặc định

    chỉ cần mình đọc câu : 'tôi đã tụng 1000000000 lần thần chú rồi' cho đến khi nào mình y trí câu ấy... vậy là còn siêu hơn cả máy tính nữa
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  7. #7
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranvandong Xem Bài Gởi
    Theo ngài Zopa Rinpoche :
    Một người khi trì tụng 1 lần thần chú Om Mani Padme Hum quay bánh xe có chứa 10000000000 thần chú thì cũng như đã trì tụng 10000000000 lần vậy .
    Câu chuyện này làm sao chuyển tâm được mà tin...
    tin hay không đấy là việc của bạn, đó là nghiệp, là duyên! Kinh luân là một trong những pháp khí rất phổ biến trong mật tông tây tạng. Các chùa thường có hệ thống kinh luân rất lớn. ngày ngày mọi người đến chùa ngoài lễ phật, cúng dường chư Tăng còn để xoay kinh luân. Đó là hình ảnh rất điển hình ở Tây Tạng!

  8. #8
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    chỉ cần mình đọc câu : 'tôi đã tụng 1000000000 lần thần chú rồi' cho đến khi nào mình y trí câu ấy... vậy là còn siêu hơn cả máy tính nữa
    trong cuốn lời vàng của thầy tôi, có một câu chuyện đại ý là một cụ già mong muốn tha thiết có được xá lợi răng của đức phật. Cụ tha thiết nhờ người con trai đi buôn ở Ấn độ thỉnh cho cụ. Người con trai do mải buôn bán đã không thỉnh được, sợ mẹ buồn lấy một mảnh răng của con chó mang về. Bà cụ với lòng tín tâm tuyệt đối tin đó là xá lợi, tinh tấn tu tập và mảnh răng đó trở thành xá lợi thật!

  9. #9

    Mặc định

    Đơn giản là ra hiệu cắt chữ Decan thuê cắt bộ chữ Om mani padme hum bằng chữ Phạn rồi dán vào 2 vành bánh xe máy (6 chữ chia đều trên vành, mỗi chữ nằm trong cung tròn 60 độ). Có niềm tin tuyệt đối và Đi xe không bao giờ bị TAI NẠN GIAO THÔNG. Ma quỷ muốn đẩy mình đâm vào người khác hoặc đẩy người khác đâm vào mình sẽ bị thât bại. Trừ phi chính bạn muốn đâm người ta thôi. Nếu khi đang lái xe, cái miệng mà cũng đọc đúng theo phát âm như ở đây thì OK, men. Chu vi bánh xe máy là 1m thì bạn đi 1km được 1000 lần. Ngày đi 20km được 20.000 lần.


    http://www.youtube.com/watch?v=NPszteX0z7k
    Last edited by Phúc Quý; 09-01-2012 at 12:15 PM.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Phúc Quý Xem Bài Gởi
    Đơn giản là ra hiệu cắt chữ Decan thuê cắt bộ chữ Om mani padme hum bằng chữ Phạn rồi dán vào 2 vành bánh xe máy (6 chữ chia đều trên vành, mỗi chữ nằm trong cung tròn 60 độ). Có niềm tin tuyệt đối và Đi xe không bao giờ bị TAI NẠN GIAO THÔNG. Ma quỷ muốn đẩy mình đâm vào người khác hoặc đẩy người khác đâm vào mình sẽ bị thât bại. Trừ phi chính bạn muốn đâm người ta thôi. Nếu khi đang lái xe, cái miệng mà cũng đọc đúng theo phát âm như ở đây thì OK, men. Chu vi bánh xe máy là 1m thì bạn đi 1km được 1000 lần. Ngày đi 20km được 20.000 lần.


    http://www.youtube.com/watch?v=NPszteX0z7k
    chắc ngồi lên xe roài bị hất xuống, mà chết thôi.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kunga Xem Bài Gởi
    chắc ngồi lên xe roài bị hất xuống, mà chết thôi.
    Khẩu nghiệp nặng thế nhỉ. Đây gọi là ngôn gì vậy?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pcmanvn Xem Bài Gởi
    Khẩu nghiệp nặng thế nhỉ. Đây gọi là ngôn gì vậy?
    ai dạy bạn ngồi lên thần chú, chỉ mặt đặt tên để tôi viết 1 bài tán thán. ngôn ngữ của 1 vị Phật tương lai - bạn có vẻ sân nặng!

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kunga Xem Bài Gởi
    ai dạy bạn ngồi lên thần chú, chỉ mặt đặt tên để tôi viết 1 bài tán thán. ngôn ngữ của 1 vị Phật tương lai - bạn có vẻ sân nặng!
    Ai đó sai đúng thế nào cũng không nên có những lời nặng nghiệp như thế chứ? Bạn dám nói là bạn không sai cái gì không? Kể cả cuộc đời thường cũng như trong vũ trụ huyền bí?
    Tu cả năm mà nói câu ẩu như thế thì công toi rồi đấy.

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pcmanvn Xem Bài Gởi
    Ai đó sai đúng thế nào cũng không nên có những lời nặng nghiệp như thế chứ? Bạn dám nói là bạn không sai cái gì không? Kể cả cuộc đời thường cũng như trong vũ trụ huyền bí?
    Tu cả năm mà nói câu ẩu như thế thì công toi rồi đấy.
    pcmanvn nói đúng rồi đó, Kunga nói vậy hơi nặng, không nên nói vậy! Ai hiểu lầm thì tưởng như một lời trù ẻo người ta bị té xe, trù ẻo chết rồi còn gì.

    Nhưng mà, Kunga nói:
    ai dạy bạn ngồi lên thần chú, chỉ mặt đặt tên để tôi viết 1 bài tán thán. ngôn ngữ của 1 vị Phật tương lai
    Hợp lí, bởi vì Thần Chú không nên ngồi lên.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  15. #15

    Mặc định

    tôi sẽ không sám hối vì câu đó, vì ở đây, tôi không sai, mà có điều tôi ko sử dụng ái ngữ, cho những người thích nghe những lời ngon ngọt, đơn giản vì tôi có thọ cái giới đó đâu, nên làm sao mà công toi, với cả lời nặng nghiệp. lời nói là gì mà nặng nghiệp, nó khởi lên từ tâm nên mới ra nghiệp, bạn nghĩ rằng đó là nặng nghiệp, nhưng trăm người đọc, nghìn người đọc mà có 1 người thấy được sự chân thành của tôi, thì bạn cũng là sai, tất cả là do tâm bạn tưởng vậy thôi, trở về với cội nguồn - câu nói của 1 vị thầy gửi tặng thanh niên trước khi lên đường về đất Phật!

  16. #16

    Mặc định

    Mình biết là sai mà đi trích dẫn nguyên văn cái sai đó sao? Tưởng chỉ cần viết là "bạn đã sai vì...". Chứ ở đây bạn không phân tích, không giải thích gì, trong cái tin #13 đó bạn chỉ trích nguyên văn cái sai và lại còn rủa người ta một câu. Như vậy bạn và các đạo hữu nghĩ có chấp nhận được không nhỉ? Cái sai của kunga chính là ở đó. Trong diễn đàn có những người hiểu rộng biết nhiều, có những người mới vào tu tập học hỏi chắc chắn không tránh được những sai lầm (vì vấn đề tâm linh khó hiểu và rộng lớn bao la...), do nhận thức của họ còn hạn hẹp...Mình là người đi trước, hiểu biết hơn chắc bạn biết nên viết thế nào cho đúng. Nếu lúc nào cũng dương dương tự đắc là ta giỏi, ta luôn luôn đúng, không cần bày vẽ giảng giải cho ai thì còn nói gì nữa là tu đạo. Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn tùy bạn nghĩ bạn vẫn đúng thì cũng không còn gì để nói với bạn nữa. Chấm dứt vấn đề ở đây.

  17. #17

    Mặc định

    cái gì đến từ tâm thì chỉ có tâm mới cảm nhận được, điều này đặc biệt đúng trong mật tông, thế nên có nhiều người nghĩ rằng ồi, zời, Pháp vương gì gì về truyền cả nghìn người, ai thích chả được, nhưng thực ra vấn đề là ở tâm, các bạn tu nhưng ko mở lòng, đâu hiểu được điều đó.

  18. #18

    Mặc định

    Thanh niên mới tu hay bức xúc. Như kiểu người mới học võ được 3 tháng ra đường hùng hổ lắm. Ở đây tôi chỉ đưa vấn đề ra mà không kết luận đúng sai, ai giỏi thì phân tích, không biết thì im lặng. Diễn đàn là nơi trao đổi mà. Bạn nào thích "khùng" thì xin mời.
    Chúng ta nhiều người biết rằng, dân Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Cam phu chia... rất nhiều người có mang thần chú theo trong mình như một lá bùa hộ mệnh. Hầu hết là họ cất bùa chú đó vào trong ví. Cái ví đó lại được nhét vào túi quần (túi hậu). Khi ngồi ở đâu, trên xe máy, trên ô tô, thì họ đã ngồi vào ví. Trong ví không chỉ có tiền, giấy tờ quan trọng, lại còn có bùa, thần chú, và có thể còn có cả những cái linh thiêng hơn nữa. Hầu hết dân lái xe chuyên nghiệp và thậm chí nhiều chiến sỹ quân đội, công an cũng đang mang bùa, thần chú trong những cái ví. Không biết có ai được cấp phép như vậy ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •