Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 36

Ðề tài: Ma nhác.

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Ma nhác.

    Lần 1:

    Ăn cơm tối xong, trời Sài Gòn mùa hè vẫn còn sáng nên nằm một chân trên giường một chân dướí đất. Định tối hẳn sẽ ra phố chơi.
    Tự nhiên thấy đùi chân phải của mình có ai đặt bàn tay lên, nhìn sang bên phải thấy một người đàn ông còn rất trẻ. Biết là ma, mình dùng đầu gối thúc ngược lên thì lại chẳng thấy gì nữa. Cứ thế ba lần thì hết. Tối hẳn mình xuống phố chơi và đêm về ngủ cũng không thấy gì.
    Mấy hôm sau kể lại với các em tiếp tân khách sạn. Các em bảo: cũng có những người ở phòng đó bị ma nhác phải xin chuyển phòng khác. Hồi khách sạn mới xây, vì chưa đủ tiền nên ông chủ khách sạn chỉ xây đến lầu 4 rồi dừng lại. Một hôm có đôi nam nữ đến thuê phòng đó và uống thuốc tự tử. Chủ khách sạn báo với gia đình cả hai nhưng họ đều không nhận đem đi chôn, vì đôi nam nữ này muốn lấy nhau nhưng gia đình cả hai bên không đồng ý. Chủ khách sạn liền đem chôn cả hai. Thời gian ngắn sau, chủ khách sạn đã tìm được nguồn tiền để xây khách sạn lên đến lầu 8.
    Mình còn ở phòng đó đến lúc đi Cần Thơ mà không thấy gì nữa. Lạ là chỉ gặp một ma trong khi phòng đó đã từng có một đôi nam nữ tự tử.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
    Lần 1:

    Ăn cơm tối xong, trời Sài Gòn mùa hè vẫn còn sáng nên nằm một chân trên giường một chân dướí đất. Định tối hẳn sẽ ra phố chơi.
    Tự nhiên thấy đùi chân phải của mình có ai đặt bàn tay lên, nhìn sang bên phải thấy một người đàn ông còn rất trẻ. Biết là ma, mình dùng đầu gối thúc ngược lên thì lại chẳng thấy gì nữa. Cứ thế ba lần thì hết. Tối hẳn mình xuống phố chơi và đêm về ngủ cũng không thấy gì.
    Mấy hôm sau kể lại với các em tiếp tân khách sạn. Các em bảo: cũng có những người ở phòng đó bị ma nhác phải xin chuyển phòng khác. Hồi khách sạn mới xây, vì chưa đủ tiền nên ông chủ khách sạn chỉ xây đến lầu 4 rồi dừng lại. Một hôm có đôi nam nữ đến thuê phòng đó và uống thuốc tự tử. Chủ khách sạn báo với gia đình cả hai nhưng họ đều không nhận đem đi chôn, vì đôi nam nữ này muốn lấy nhau nhưng gia đình cả hai bên không đồng ý. Chủ khách sạn liền đem chôn cả hai. Thời gian ngắn sau, chủ khách sạn đã tìm được nguồn tiền để xây khách sạn lên đến lầu 8.
    Mình còn ở phòng đó đến lúc đi Cần Thơ mà không thấy gì nữa. Lạ là chỉ gặp một ma trong khi phòng đó đã từng có một đôi nam nữ tự tử.
    Như vậy là muốn gặp thêm ma nử nửa cho nó tron bộ hỉ ? Seo không kiêu nó về ? . :thumbs_up::thumbs_up::thumbs_up:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  3. #3

    Mặc định

    Lần 2:

    Ở khách sạn đó cũng lâu, đến giờ không nhớ có phòng đó lần nào nữa không. Không gặp được ma nữ trong phòng đó.
    Biệt phái mấy năm rồi, toàn thuê khách sạn, tốn tiền quá. Cơ quan mượn được 2 tầng trong nhà 4 tầng của cơ quan khác. Được cái hết giờ làm việc, họ về nhà họ mình lại tự do hoàn toàn.
    Ở tầng 3, thấy cái giường cũ đã tháo ra dựng ở trong phòng phía trong. Bọn này mua 1 cái giường đơn lắp và định mang cái giường cũ lên sân thượng để. Nhưng ông phụ trách cơ quan bạn ở đó bảo: “cái gì ở đâu thì cứ để ở đấy”, đành để cái giường cũ đã bó lại vào góc nhà.
    Chuyển đến được mấy hôm thì có 1 anh đang tắm tồng ngồng chạy từ phòng đó ra (mỗi tầng chỉ phòng ở vị trí đó có nhà tắm). Hỏi thì được bảo: “tao sờ vào đây điện bị giật”. Anh em nói là: dây điện cho vào ống hết rồi, làm sao giật được. Anh ấy nói: “tao sờ vào cái búi dây điện cũ từ trong tường thò ra". Mọi người lấy bút thử điện để thử, nhưng không thấy dây nào có điện. Đành phải bảo: “chắc là ma điện”.

  4. #4

    Mặc định

    Cũng anh tồng ngồng chạy có hôm uống rượu buổi tối, lúc xuống cầu thang nói là có người đứng cản. Từ hôm đó anh ấy sang nhà bà cô để ngủ nhờ.
    Trở lại việc căn phòng trong. Anh kế toán, người đặt giường tại phòng trong, sau 2 hôm ngủ trong phòng, thấy đi thăm hỏi hàng xóm.
    Lúc về anh bảo: "cái buồng mình ngủ có ma". Hàng xóm bảo các anh có thấy bùa dán ở của sổ và cửa ra vào các phòng không. Đúng là các cửa sổ và cửa ra vào đều dán bùa. Đến lúc này mọi người mới nhận ra.
    Anh ấy nói tiếp: hàng xóm bảo là ma ở đây cũng hiền bớt đi rồi. Hồi trước khi ông phụ trách chưa mua được nhà thì cả nhà ổng ở tại đây. Nhưng ma toàn nhác vợ ổng. Ổng thuê pháp sư trấn, làm lễ và dán bùa đầy các cửa, còn đặt 1 cái bùa bát quái giữa nhà nhưng vẫn hổng tác dụng. Đứa con gái ổng ngày ấy năm trước đến ở thì ngày ấy năm sau chết. Hồi trước cô này ngủ tại căn phòng có nhà tắm (chắc vì thế ông phụ trách không cho chuyển giường của con ông lên sân thượng). Sợ quá khi chưa mua được nhà ổng phải thuê nhà. Cứ hết giờ làm việc thì vợ chồng con cái đến cái phòng thuê chứ không dám ở tại nhà này.
    Còn hai hôm anh kế toán ngủ tại phòng đó, thì hôm đầu có người nữ mặc áo trắng cứ đi lảng vảng cạnh giường. Đến hôm sau, khi đi lảng vảng chán, cô ta bảo thẳng: "đây không là phòng của anh, anh đi chỗ khác mà ngủ".

  5. #5

    Mặc định

    Nghe kể, tôi nói đùa: sao anh không bảo là "đuổi nhau làm gì, vào nằm cùng cho vui".
    Đêm hôm ấy, tôi bị bóng đè. Cứ thấy người nữ mặc áo trắng ngồi trên ngực mình, cô ta mặc áo trắng, còn quần như thế nào tôi không nhìn được hoặc không để ý. Tôi cứ định lấy đầu gối thúc vào lưng kẻ ngồi trên ngực mình, nhưng không động được chân, đến khi cố thúc được đầu gối thì lại không thấy gì nữa. Đến lần thứ 4, tôi nhớ ra xem báo có đoạn nói nếu bị bóng đè thì nằm nghiêng sẽ không bị nữa, vì vị trí nằm như vậy rất tốt cho hoạt động của tim. Tôi liền nằm nghiêng nhưng vẫn thấy có người cưỡi lên mình. Lần này tôi thúc đạp đứt cả dây màn (tôi nằm riêng lại nằm dưới nền cho mát nên đạp đứt cả dây màn cũng không ai biết).

  6. #6

    Mặc định

    Đến lúc này thì chắc chắn là ma thật chứ không bị bóng đè. Nhớ lại có người bảo ma sợ nước tiểu. Nhưng chẳng nhẽ tẩm nước tiểu vào quần áo của mình. Lại nhớ ra là ma sợ kim lại sắc. Tôi vào bếp lấy 2 con dao, 1 con để dưới gối, 1 con dao để dưới chiếu nơi 2 bàn chân. Thế là ngủ đến sáng không thấy ma nữa. Hôm sau tôi cũng để dao như thế. Hôm sau nữa trở đi thì không để dao nữa mà cũng không thấy ma.

  7. #7

    Mặc định

    Việc bị ma cưỡi lên người cũng trôi qua. Thỉnh thoảng tôi nhắc lại với mọi người mang tính chất đùa bỡn.
    Một hôm đi lòng vòng để tìm quán bia uống. Đến đường Hàm Nghi thấy có người ngồi vỉa hè chào xem bói bài tây.
    Tôi hỏi bao nhiêu tiền. Chị bói bài tây nói: giá bình thường từng ấy, chú thấy đúng chú trả hơn, còn thấy có cái không đúng chú trả ít hơn, chú không trả tiền cũng được.
    Tôi trả lời: thế thì chị xem đi.
    Chị ấy nói: cậu xem tình duyên, công danh hay tiền bạc.
    Tôi nói: chị xem cái gì cũng được.
    Sau khi tôi tráo bài 7 lần, chị ta phán: nhà chú ở có cái vong.
    Để đánh lạc hướng, tôi nói: có xương người chôn ở dưới nhà à.
    Chị ấy trả lời: vong là người chết tại nhà chú ở hồi trước, chắc chú mới đến không biết. Mà chú chả giữ ý gì cả, nhiều khi lại phá. Chú đừng phá nữa, mồng 1 và ngày rằm chú thắp hương đi. Nếu không nó phá cho chú không làm ăn gì được đâu.
    Thấy có vẻ phán đúng, tôi đưa luôn số tiền mà chị ta đã nói và đi thẳng.
    Thật ra chuyện xem bói tôi cũng không tin hẳn. Có hôm kể lại cho người khác, tôi nói có thể người ta thấy mình có vẻ rắn nên nói chuyện ma ra để dọa và chuyện bói ra ma thì thường không có kiểm chứng để cãi lại.
    Ông bạn bảo: mày không biết chứ bói vỉa hè cũng nhiều loại. Có thể nhân vật xem cho mày được thầy nào đó truyền nghề và sai ra vỉa hè bói để thực hành. Đối với những người như thế thì tiền không phải là mục đích chính. Mục tiêu của người ta là trau dồi khả năng.

  8. #8

    Mặc định

    Không thực hiện lời chị bói bài tây về việc cúng ma. Mấy tháng sau cơ chế cơ quan thay đổi. Nếu ở miền Nam không lợi, tôi xin ra Bắc.
    Xin nói lạc đề một chút. Báo hay nói nhiều em cave ở Nam bộ ra Bắc. Thực ra ở đâu chả có cave. Thực tế tôi thấy các em gái gia đình nề nếp ở trong miền Nam rất ngoan, tính tình thẳng thắn.
    Có em ở Cần Thơ, mỗi lần nhớ tới em lại văng vẳng câu hát trong bài "Chiều một mình qua phố" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

    Chiều một mình qua phố.
    Âm thầm nhớ nhớ tên em.
    Gió ơi gió ơi bay lên.
    Để bụi đường cay lòng mắt.

  9. #9

    Mặc định

    Bạn thật có duyên gặp ma
    Thứ gì có sinh thì sẽ có diệt :thinking:

  10. #10

    Mặc định

    Cũng định kết thúc câu chuyện gặp ma lần 2. Nhưng nhớ lại xin kể tiếp.
    Có chị cùng phòng đi miền Nam, không ở khách sạn trong đó mà ở nơi tôi đã ở hồi trước. Tôi nói với chị là ở đó có ma. Khi đến chị mua hoa quả và thắp hương đi. Ma hay dọa phụ nữ lắm.
    Hết đợt công tác, khi về chị ấy bảo đúng là nhà đó có ma. Chị cũng mua hoa quả và thắp hương nên không sao. Nhưng chị khác đi cùng, vì ngại nên không nói chuyện em đã kể. Thế là ban đêm thấy chị kia ú ớ: "xin cô tha cho tôi". Sáng ra chị kia ra chợ mua đồ lễ và thắp hương thì từ hôm đó không thấy có hiện tượng nào nữa.

  11. #11
    Đai Nâu Avatar của daiuytho
    Gia nhập
    Aug 2012
    Nơi cư ngụ
    Khám Chí Hoà
    Bài gởi
    329

    Mặc định

    Có cảm giác bác này kể chuyện ma ,gặp ma nhưng kg hề sợ ma.:D.hâm mộ.
    -ĂN BẬY CHỨ ĐỪNG NÊN NÓI BẬY NHÉ !!!!

  12. #12

    Mặc định

    Lần 3:

    Căn hộ chung cư vừa mua ở tầng 10 không có bụi lại yên tĩnh. Ngày nghỉ tôi thường đến. Cửa sổ 2 phòng ngủ hướng Đông Nam, mùa hè gió rất mạnh. Vì vậy thường đóng cửa phòng, nếu không trước sau gió thổi cũng làm cửa phòng đóng sập lại.
    Buổi trưa sau khi ra quán ăn, tôi lên phòng nằm tại chiếc ghế ngả Xuân Hòa, kéo phần để chân để nằm ngủ.
    Nằm lơ mơ thì thấy có người mở cửa phòng rồi đóng lại. Mà rõ rằng mình đã đóng cửa phòng rồi. Mở mắt ra thì rõ rằng cửa phòng vẫn đóng, cứ thế mấy lần. Nghĩ rằng bị ảo giác, tôi nhắm mắt ngủ.
    Cảm giác có ai đứng đằng sau ghế mình nằm. Tôi mở mắt ra thì thấy có hai người đứng sau ghế gần đầu mình.
    Cách căn hộ khoảng 200m qua vườn hoa có nghĩa trang cũ. Hình như khu đô thị mới nào cũng có nghĩa trang mà việc chuyển nghĩa trang ra chỗ khác thì không hiểu mấy chục năm nữa có chuyển được không.
    Nghĩ rằng vì gần nghĩa trang nên có ma vãng lai. Tôi kệ thì một lúc sau hai người đó biến mất. Thế là ngủ khì hết buổi chiều.

  13. #13

    Mặc định

    Cư sĩ Đoàn Trung Còn, người đã dịch và viết nhiều sách, kinh về Đạo Phật đã viết trong 1 quyển sách: ngày trước (không hiểu thời nào) các nhà sư hay ra bãi tha ma ngồi thiền. Chắc là các nhà sư ngồi thiền ở đó để khống chế vọng tưởng và rèn vững tâm trí. Ngày nay chắc là không mấy nhà sư được như vậy. Theo tôi nghĩ âm dương cách trở nên những ma thông thường chỉ cần vững tâm và mặc kệ nếu ma xuất hiện là được.

  14. #14

    Mặc định

    có lẽ là tâm lực còn yếu , nên có thể nhìn thấy Ma thôi .. Bạn nên thường niệm phật để rèn tâm lực A DI Đà Phật

  15. #15

    Mặc định Gặp vong khi luyện khí hoặc thiền.

    Những lần ngồi kiết già luyện khí hoặc thiền 3 lần tôi thấy vong.
    Lần đầu thấy ông cậu là liệt sĩ hiện ra, khoảng 10 phút thì không trông thấy ông cậu nữa.
    Hỏi thầy dạy thì thầy nói lần sau thấy người hiện ra cứ hỏi, có thể biết thêm thông tin nào đó.
    Lần thứ 2 có hỏi nhưng không thấy ông cậu trả lời và khoảng 10 phút sau cũng không thấy ông cậu nữa.
    Lần thứ 3 thấy có 4 người trung niên trong đó có 3 đàn ông 1 đàn bà dàn hàng ngang đứng trước mặt khoảng 4 mét. Nghĩ rằng đây có thể là vong vãng lai nên không hỏi, 1 lúc sau họ cũng biến mất.
    Last edited by Nhật Nam; 23-06-2014 at 02:19 PM.

  16. #16

    Mặc định

    Chuyện ma hay, kể ra thì bác dạn hơn tui . Hồi trước mỗi khi ngồi thiền mà thấy thì tui nghỉ, không ngồi nửa. Hít định thần được rồi he he. Cón lần đang ngồi mê mê , lân lân như đang ở trên mây bồng bền nhẹ nhàng thấy có cái đầu to tổ bố bằng cái thúng , mắt lồi ra lòng thòng , cái mỏm sâu hun hút bay cái ào , nhào vô mặt mình.............Giật mình , tim đập thình thịch mở mắt ngó vòng vòng xem.......còn đó không? Nhưng không thấy gì..................

    Thật ra đối với những người tu đơn , luyện đạo , hoặc tu hành chân chính thì ít hoặc nhiều họ điều có sự tiếp súc, hoặc va chạm với cỏi vô hình........nhưng ít ai chịu nói ra. Có nhiều người bảo: "tôi không thấy , không tin . Chứng minh đi", tôi chỉ cười.........
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  17. #17
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định

    Nói thật, tui đang mong 1 lần thấy Ma xem nó như thế nào? Nghe người ta kể thì bán tính bán nghi...nhưng mà chẳng bao giờ được gặp...haiz. Một vài lần tui nằm mơ thấy bị người ta rượt đuổi, nghe người cùng chạy với mình nói có con MA bự lắm đang tới, chạy đi...tui liền nghĩ quay lại xem nó là thứ gì...nhưng quay lại thì ko thấy con MA đâu hết hehehe Làm mất đi giấc mơ đẹp hehehe!!!
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changchancuu Xem Bài Gởi
    Nói thật, tui đang mong 1 lần thấy Ma xem nó như thế nào? Nghe người ta kể thì bán tính bán nghi...nhưng mà chẳng bao giờ được gặp...haiz. Một vài lần tui nằm mơ thấy bị người ta rượt đuổi, nghe người cùng chạy với mình nói có con MA bự lắm đang tới, chạy đi...tui liền nghĩ quay lại xem nó là thứ gì...nhưng quay lại thì ko thấy con MA đâu hết hehehe Làm mất đi giấc mơ đẹp hehehe!!!
    Bạn thử xem có ma hay không bằng cách nửa đêm ra bãi tha ma như của các nhà sư hồi trước đi. Việc này đến giờ tôi chưa dám. Chắc tâm trí tôi chưa vững được như bạn.

  19. #19
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
    Bạn thử xem có ma hay không bằng cách nửa đêm ra bãi tha ma như của các nhà sư hồi trước đi. Việc này đến giờ tôi chưa dám. Chắc tâm trí tôi chưa vững được như bạn.
    Mình cũng chưa thử 1 mình ra bãi tha ma lần nào.... vì ở đó chướng khí nhiều quá... mình ko ngửi đc mùi cây cỏ mọc quanh mộ nó hăng hắc thế nào ấy, nếu mà ngửi nguyên đêm chắc chịu ko nổi.... nhưng quan trọng là muốn gặp ma thì phải tùy duyên... ko nên cưỡng cầu sẽ làm tổn hại đến căn nguyên của mình....
    Ở cơ quan mình làm việc cũng có Ma.... mấy người bảo vệ ở cơ quan đều gặp qua và đều bị nhát.... nhưng mấy lần trực đêm ở đó mà cũng ko thấy.... chắc là chưa có duyên đó thôi
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  20. #20

    Mặc định

    Mấy tháng trước đi chơi. Khoảng lúc 14h mắc võng vào 2 cái cây để ngủ.
    Đang lơ tơ mơ thì thấy võng đu đưa, càng về sau võng đu càng mạnh.
    Mở mắt ra thì 2 bàn tay quoặp 2 bên võng. Chứng tỏ có 1 đứa ở dưới đang ôm lấy cái võng mình đang nằm và quoặp tay cho chắc.
    Cũng kệ nó nên chợp mắt được một lúc.
    Cũng bán tín bán nghi nên hỏi thằng lúc ma đu võng mắc võng nằm ở võng phía chân mình: Lúc nãy mày nằm ở cái võng này hả.
    Nó ừ nhưng không tin chuyện ma đu võng và bảo mình ảo tưởng.
    Cũng lạ là chỉ thấy 2 bàn tay thôi. Nếu đúng ra thì phải trông thấy 2 chân nữa thì nó mới quoặp được cái võng mình đang nằm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bùa Chú
    By phanquanbt in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 08-03-2018, 12:43 PM
  2. MA LÀ GÌ, NÓ Ở ĐÂU VÀ LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TRỪ MA
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-12-2012, 05:53 PM
  3. Ma,Quỷ,Yêu Tinh ( sưu tầm ở Tâm Linh Học )
    By sieusathupro in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 13-05-2012, 09:14 PM
  4. Truyền thuyết về người sói và ma sói
    By A555 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-12-2011, 04:19 AM
  5. Tử Vi Tây Phương
    By Love_Tamlinh in forum Tử Vi
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 17-01-2011, 01:34 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •