Theo mình thì Thần Thông là một kho báu mà trong người ai cũng có, nhưng trước đó nó bị khóa bởi những cánh cửa bao trùm trong bóng đêm mà ta chỉ như một người mù mò trong bóng tối, vì vậy ta phải chọn đúng cách tu tập, nghĩa là ta cũng đi đúng đường đến 1 cánh cửa chứa kho báu vậy. Mà muốn mở cửa phải có chìa khóa chứ :D. Chìa khóa của luân xa 1 là sự trong trắng, chìa khóa của luân xa 2 là sự năng động, nhiệt tình, chìa khóa mở của luân xa 3 ( ko bjk :D) Chìa khóa của luân xa 4 là tình yêu thương, Luân xa 5 là khéo léo trong ứng xử, luân xa 6 là sự tha thứ, luân xa 7 là ham học hỏi, đam mê nghiên cứu về tâm linh.
Hãy xác định trước xem mình có chìa khóa nào và nên theo con đường tu tập nào để mở luân xa nhé.
Còn so sánh thì luân xa nó thuộc dạng Kho báu về tinh thần, còn vàng bạc, đá quý..., thuộc về kho báu vật chất. Có nó không làm cho ta tiến hóa hơn mà có khi làm cho ta bị tụt lùi đi.
Thế nào là tụt lùi ? Ví dụ: Anh có tiền, anh giàu, vậy ra ngoài đời anh có biết dùng tiền để bố thí cúng dường hay không ? hay là anh đem đi tiêu sài phung phí, khinh bỉ những người nghèo, tự cao tự đại ?
Thần thông cũng vậy, anh có chắc rằng anh có con mắt thứ 3 anh không cố gắng nhìn xuyên áo quần của ng ta :D, có thiên nhĩ thông anh lại đọc được suy nghĩ rồi đem đó làm trò cười ?