Thưa các bác, qua suốt quá trình tìm hiểu về luân xa, các thần thông..., em có ngẫm nghĩ rằng việc mình tu tập để khai mở luân xa thực ra là tốt hay xấu. Đa số mọi người đều có lòng ham muốn thần thông ( Trong đó có em)
Nhưng, thực sự mọi người cũng ít ai nghĩ rằng đến cả quỷ thần cũng có thần thông, tận ngũ thông liền ( vậy khi ta đã mở luân xa rồi, có thần thông rồi, thì sao ta tránh được việc dùng thần thông bừa bãi, vì lợi ích của ta ?)
Một số người thì phát nguyện rằng : Nếu con mà có thần thông thì con nhất định sẽ dùng nó cứu người. Nực cười quá, mình còn chưa cứu được đã lo cứu người ta. Mà như thế cũng tốt thôi ( tâm bồ đề) nhưng mà có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình phát nguyện mà thần thông không đến không ? Bạn có biết tình yêu bọ xít là gì chứ ? Đó là lúc ta yêu 1 người, yêu tha thiết đắm say, đến lúc ta nhận ra rằng người đó có điểm xấu, hoặc là ta cảm thấy chán, ta lập tức từ bỏ. Thần thông cũng như vậy, ta chưa có thì lúc nào cũng mong, kiểu gì có rồi, thấy ma lại chạy mất dép, muốn đóng cũng không kịp :D. Đùa tý chứ. Kiểu gì thần tiên cũng dùng thần thông, đặt ta làm 1 người có thần thông, xem trước xem tương lai người đó định làm gì, và sẽ quyết định nên khai mở cho hay không. Anh phát nguyện nhưng anh chưa đủ tiêu chuẩn vì đó chỉ là suy nghĩ tức thời mà thôi, kể cả đó là thực lòng.
Anh có biết chữ gì quan trọng nhất không ? Đó là chữ Nhẫn, nhẫn có nhiều loại lắm, kiên nhẫn, nhẫn nhịn, nhẫn nhục ( nhẫn tâm ko tính nhé :D)
Tôi lấy 1 vài ví dụ để cho thấy tầm quan trọng của chữ nhẫn nè.
Có 1 vị tu sĩ, ngồi thiền đã lâu, tóc dài và rậm, chim thấy thế bèn lấy đó làm tổ, vị ấy biết nhưng vì tâm từ bi mà vẫn để đó cho nó làm tổ,1 hôm chim vợ đi về muộn, bị chim chồng đánh ghen ( như người ý nhỉ :D) 2 bên cãi nhau, ông này lại đắc thiên nhĩ thông, nghe hết được. Thấy ồn quá, ông không nhập định được, ông mới lấy tay lên đầu cào cào cho chúng bay đi, thật là 1 cảnh thê lương.
Hay có 1 người nào đó xúc phạm mình, chả nhẽ lại quay ra chửi :D, ko ko, hãy nhận nhịn và tôn trọng người ta, cảm ơn đã nhìn ra chỗ sai của tôi, tôi sẽ cố gắng sửa để không gây cảm giác khó chịu cho bạn ( cười dịu dàng) đó, chẳng mất lòng người ta, mình lại bỏ được sân
Hay là thấy 1 nhóc còn nhỏ nhà giàu, sài con iphone 5, lòng cũng muốn lắm, nhưng thôi, nhịn, mình sài 1200 gọi nhắn tin là đk rồi :D.
Và tiếp theo là,có thần thông rồi, toàn chữa bệnh không công cho người ta, bác sĩ có ngày chẳng có việc làm + lương bổng gì cả, thương người ta với :D
Chúng ta nên khuyến khích người ta làm việc thiện, chứ người ta khó khăn,ốm đau bệnh tật là do nghiệp đúc kết lâu dần rồi, mình lúc nào cũng giúp người ta bao giờ cũng ỷ lại đó :). Vậy thì thần thông, tôi không cần nữa. HJHJ