Con năm nay là 28 tuổi, con bị bịnh năm con 17 tuổi, cuộc sống học hành của con đang rất bình thường, tự nhiên kể từ một buổi sáng thưc dậy, con cảm thấy trong người uể oải, không có sức, chán chường, mau quên, và cực kỳ buồn ngủ, chỉ muốn nằm ngủ mà thôi, vừa ngủ dậy cũng sẽ lại buồn ngủ nữa, con không biết làm sao? học hành sa sút, gia đình đưa con đi khám nhưng không có bịnh, rồi gia đình có nhờ người cầu hồn, họ nói là con quen một người bạn nam, người đó sống gần người dân tộc Khrmer, vì con không yêu họ mà họ lại yêu con nên họ đẫ lén bỏ hình như là bùa yêu vào trong ly nước cho con uống, họ có cho con uống nước để giải nhưng mà không khỏi hẳn, con không lấy lại được tinh thần và sức khỏe như xưa được, vần thường hay mệt mỏi, trí nhớ kém và buồn ngủ ngày, từ đó dẫn đến con chán bản thân, cảm thấy mình vô dụng, không làm được việc gì nhiều lần dẫn đến suy nghĩ tự tử nữa Thầy ạ, những bịnh của con kể có phải là con đã bị ngưởi ta bỏ Bùa hay Ngãi yêu của ngươig Khrmer rồi không Thầy? Mong nhờ Thầy chỉ cách và chữa trị. Mong nhận được sụ giúp đỡ và liên hệ với em qua địa chỉ email của em là: nhutrh86@gmail.com