Thật là âm dương cách trở, nên ta chẳng hiểu người đã khuất muốn nhắn nhủ con cháu điều gì. Nhưng cứ xem cái cung cách của bà nội bạn giận dữ, cáu kỉnh thế, chắc có điều gì chưa ổn về phần mộ, hay con cháu thờ cúng có điều gì chưa đúng cách.

Hồi xưa khi bà bác (chị gái của mẹ mình) còn sống, bác bảo mơ thấy bà Ngoại (đã chết) về cứ chỉ vào đầu gối. Bản thân bác cũng thấy đau ở đầu gối hay chân. Đến khi đi chuyển mộ của cụ thì thật đúng là có đám cỏ đâm xuyên xuống, và châm vào xương ống chân của cụ. Vậy là bứt đám cỏ đi rồi chuyển mộ cụ sang chỗ khác (thực ra là qui tập về chung một nơi với cụ ông) thì bác mình không đau đớn chân nữa. Do vậy bạn nên tìm thầy có uy tín hỏi về trường hợp của mình xem sao nhé.