Bà nội của mình mất gần 2 năm rồi, lúc bà mất là 68 tuổi, từ lúc bà mất tới bây giờ là mình nằm mơ gặp 3 lần.

Lần 1: mình thấy quang cảnh nhà nội chưa sửa lúc trước, mình từ nhà sau đi ra trước nhưng ở đâu cũng thấy bà ẩn hiện, mình thấy hơi sợ nên chạy ra ngoài đường, khi quay đầu nhìn lại thấy bà ngồi ở cái võng trước nhà và nhe ra cả hàm răng rất to và trắng toát, mình vừa bực vừa sợ liền nhe răng hù dọa lại (như là chọc tức ấy).

Lần 2: mình nằm mơ thấy ở trong một căn nhà lạ lắm, thấy có bà con đông lắm đang làm chuyện gì đó giống như là đang làm đám, thấy có người đánh bài, người gói bánh, người tụ họp nói chuyện, bỗng dưng lại thấy bà! thấy bà rượt dọa mình với thằng em mình (con của cô), mình chạy thoát nhưng thằng em thì không, tự dưng nó biến mất! sau đó mình lại nói chuyện với bà thì phát giác người bà toàn dầu mỡ và rất tanh! nhưng mình lại không sợ, dù biết là bà đã chết.

Lần 3: Thấy bà ở nhà mình chơi, ngồi trên võng đưa, bà nói đói bụng quá kêu mình đi chợ mua đồ về ăn, mình lấy mảnh giấy với cây viết ra đưa bà viết vào đó những món cần mua, khi nhìn vào tờ giấy thì cứ như là đơn thuốc bắc thuôc nam gì ấy chứ không phải là những món ăn, mình lại gần bà nói "Nội ơi, nhà con lúc này khó khăn quá, nội phù hộ cho cha mẹ con với". Bà nói "Mày kêu cha mẹ mày ra chợ mua 2 tờ vé số 2 số 9 đi, số này không phải là số đặc biệt!". Sáng ra mình nói với người nhà hay, mẹ mình đi chợ mua đồ về nấu những món bà nội thích ăn rồi cúng, chiều ngày đó nó ra số 99 đầu.

Lần 4: Mình mới nằm mộng thấy bà hôm qua, thấy mình và chị mình đang ở nhà của bà (nhà lúc chưa sửa), lúc đó đang có mưa giông dữ lắm, mộ của bà với mộ của những người thân bị bật lên hết (cái lớp xi măng xây ở trên ấy), rồi thấy bà ở ngoài nhà đi vào, quần áo trên người rách rưới kèm theo là mùi tanh với thối, lúc đầu mình sợ nên tránh ra, sau 1 lúc thấy bà tội quá nên chạy vào ôm bà, bà nói "trong nhà còn vài người nữa, họ coi nhà giùm", mình quay lại thì thấy có 1 ngừoi con giá khoảng 15-17t, 1 người phụ nữ khoảng 50-55t (tất cả người này đều là người chết), không hiểu sao mình nhìn là biết người chết. Chiều này mình xem thử kết quả xổ số thì nó ra lô 68, ngày tuổi của bà, mình thì không có chơi số đề, vào xem thử thì thấy như thế.

*/ Điểm chung ở đây là mỗi lần thấy bà đều kèm theo mùi hôi thối, đều biết bà đã chết nhưng mình vẫn nói chuyện bình thường chứ ko hề sợ hãi. Đặc biệt là lần thứ 4 thấy bà như thế, không biết là có điềm gì hay không, mọi người cho ý kiến dùm mình.