Điện thoại từ cõi âm!

Vừa qua, nhiều người bàn luận về số điện thoại lạ: 0500- 777 777 777 777 77 (14 số 7).

Theo thói quen, người ta nghĩ ngay đến mã vùng 0500 là tỉnh Đak Lak, nhưng lạ thay có đến 14 chữ số 7 liên tiếp, và lạ hơn nữa là gọi điện thoại di động vào số máy này sẽ không tốn tiền gọi.

Tôi nghe vậy, liền thử gọi liên tục nhiều lần mà không được, vì số máy này luôn bận. Một người bạn cho biết, rất nhiều người gọi vào số máy này để coi bói, nên rất khó liên lạc, gọi vào số máy này sẽ nói chuyện được với “người cõi âm”, có thể liên lạc được với người thân ở “cõi âm”.

Vào lúc 20 giờ ngày 27/04 vừa qua, người bạn liên lạc được với số máy trên. Đầu dây bên kia có một giọng nam hỏi: Làm sao biết được số này, có chuyện gì không? Người bạn trả lời: Làm ơn cho biết số máy này ở đâu?thì ngay lập tức bị cúp máy. Khoảng 10 phút sau, người bạn đưa máy cho tôi gọi vào số máy trên và có tín hiệu trả lời. Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ cười như điên, rồi lại khóc tức tưởi, nhưng khi tôi vừa lên tiếng thì không thấy trả lời và cúp máy. Tôi tiếp tục gọi lần hai thì nghe một giọng nam nói: Vũ trụ hôm nay không sao, ta đang đi đường thủy, nghe văng vẳng nhiều tiếng khóc trẻ con và tiếng hú, rít, tít tít như nhiễu tổng đài taxi.

Điều tôi thắc mắc nhiều nhất là thời gian gọi khá lâu nhưng kiểm tra ĐTDĐ, không hề bị trừ một đồng nào trong tài khoản. Tôi điện thoại hỏi tổng đài 1080 về số điện thoại này, thì được trả lời số điện thoại này không có thật! Sáng nay lúc 0 giờ tôi tiếp tục điện thoại số máy trên, có đổ chuông, nhưng không có ai nhấc máy.

Nhiều người muốn xem bói đã gọi vào số máy này, nhưng có khi nghe tiếng la hét, kêu khóc, làm họ hoảng sợ, bỏ máy mà chạy lấy người!

SGGP