DÃ SỬ THƠ
TRƯNG NỮ VƯƠNG


LỜI GIỚI THIỆU

Mở đầu Công Nguyên, lịch sử dân tộc chúng ta ghi dấu với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc Hán, khởi nghĩa thắng lợi Trưng Trắc lên ngôi lấy hiệu là Trưng Nữ Vương, và trở thành Nữ Vương đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Thời gian trôi qua kể từ thời Trưng Nữ Vương đến nay đã 2000 năm, câu chuyện lịch sử về Hai Bà Trưng đã bị sai lạc rất nhiều vì lý do sách sử đã thất lạc và bị giặc ngoại xâm đốt phá, hoặc do dân gian truyền khẩu tam sao thất bản so với sự thật lịch sử. Các nhà nghiên cứu lịch sử ngày nay vẫn còn nhiều tranh cãi, chẳng hạn Trưng Trắc và Trưng Nhị có phải là chị em sinh đôi hay không, gia đình Trưng Nữ Vương có mấy anh chị em, và đặc biệt chi tiết cuối đời của Hai Bà Trưng có nhiều giả thuyết đến nay vẫn chưa tìm ra sự thật.

May thay Kỷ Nguyên Tâm Linh từ sau năm 2000 đến nay đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ các nguồn thông tin ngoại cảm, những câu chuyện lịch sử được lưu giữ trong Sách Trời, được kể lại từ chính những nhân vật lịch sử là người trong cuộc, giúp chúng ta tìm lại được lịch sử nguyên bản, phục dựng lại một cách chi tiết, đầy đủ và rất trung thực, giải đáp các nghi án trong lịch sử mà các nhà sử học còn đang phải đi tìm.

Lịch sử các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã lần lượt được giới thiệu trên TGVH, và hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu đến mọi người Dã sử thơ Trưng Nữ Vương.

Bản quyền thuộc nhà tâm linh Dạ Châu.
Hiệu đính và người đại diện ông Nguyễn Tuấn Thanh.
Mọi trích dẫn xin ghi rõ nguồn từ thegioivohinh.com