Hôm qua nằm mơ giấc mơ hơi lạ, mình kể ra cho mọi người nghe vui thôi chứ chắc chẳng có gì phải bàn cả.
Hôm qua đến lúc 1h chẳng hiểu sao ko ngủ được nữa. Con gái bé nhỏ 15 tháng thì ngủ ngon lành bên cạnh. Nằm mãi đến lúc nhìn đồng hồ gần 2 rưỡi rồi thì thấy hơi mệt. Rồi thiu thiu ngủ và mơ. Trong giấc mơ, thấy mình và chồng đang dọn bữa cơm trong một phòng ngục tối tăm, bẩn thỉu. Phòng được đốt sáng bởi ánh lửa đốt từ dầu đuốc. Khuôn mặt của chồng thì hình như bị "biến thái" trông hơi sợ. Chồng bê một khay đồ ăn ra và bảo hôm nay ăn món tay người. (Ghê quá!) Trông đầu lúc đó hình dung ra một khay lớn những cánh tay đen đúa như bị thui xếp đầy. Mình thấy sợ bảo ko có gì ăn sao? Chồng bảo mấy miếng thịt kia da bì và cứng lắm (thịt người ấy). Lúc đó trong mơ lại hiện lên tảng thịt to bằng nửa cái bàn thấy mà sợ. Mình chợt nghĩ mình đã xuống địa ngục, lâm vào cửa ngọa quỷ rồi, bây giờ mình phải tu, nhất định ko được ăn thịt, mà thịt đó là từ đồng loại, từ người. Mình thèm ăn bát cơm trắng nhưng lại thấy có thêm bát mắm nên ko dám ăn. Mình nghĩ nhất định ko được ăn thịt nữa, phải tu mới thoát được. Lúc đó chồng bảo có món súp từ thịt xay nhuyễn (Trời!!!) Hình dung ra một chảo thịt nhuyễn như giò, những người bị chết trói để làm thịt khiến mình sợ, giật mình muốn thoát ra khỏi giấc mơ. Rất may lúc đó con gái trở mình nên mình mới thức giấc được. Nhưng đôi mắt trĩu vì buồn ngủ, sợ nhắm mắt vào lại thấy cảnh địa ngục nên vội nắm tay con gái nhỏ. Mỗi lần ôm con, chạm vào con là mình thấy an lành vô cùng. (Con đúng là thiên thần của mẹ) Tỉnh giấc, nghĩ từ nay phải hạn chế ăn mặn, chứ nghĩ cảnh ăn thịt là thịt người như trong giấc mơ mà sợ quá! Con vật chắc nó cũng đau đơn và khiếp sợ nhưng chúng ta thôi.