Thế giới ma thuật

Dù không muốn công nhận nhưng chúng ta vẫn phải nhìn thấy một thực tế là nghề ma thuật hiện nay đã và đang thực sự trở thành nghề hái ra tiền trên thế giới.



Trong khi nhiều người bị mất tiền một cách vô lý thì các nhà ma thuật tiếp tục đưa ra những lời tiên đoán mà bản thân họ cũng chẳng biết nó có hiệu nghiệm hay không?

Người đàn ông 45 tuổi dáng vẻ bệ vệ, cắt tóc ngắn mặc áo da đen với ánh mắt nghiêm khắc mở cửa văn phòng mời phóng viên Stepanov Tạp chí Russia Newsweek vào giới thiệu nơi làm việc của ông.

- Tôi chỉ dành cho anh 2 tiếng! Nhà ma thuật Ivan Dykhovnyi bấm vào đồng hồ và chỉnh lại chiếc caravat đắt tiền. Nào, chúng ta bắt đầu! Nhưng xin lưu ý rằng chớ nên tò mò quá phạm vi cho phép trước khi tôi chia sẻ bí mật của mình về ma thuật...

Ivan Dykhovnyi là nhà ma thuật đẳng cấp cao. Ông hiện là Ủy viên Thường trực Học viện Tâm lý ma thuật, kiếm tiền từ 5 đến 15 nghìn USD/tháng.

Chỉ riêng tháng 1/2006, Ivan Dykhovnyi thu nhập gần 15.000 USD. Thông thường vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, những người theo đạo Chính thống giáo nô nức kéo đến văn phòng của các nhà ma thuật để biết số phận, tương lai ra sao? Trong những ngày thiêng liêng này, việc kiếm tiền dễ hơn ngày thường. Lúc đó nhà ma thuật cảm thấy dễ hòa nhập với các thế lực siêu nhân hơn!

Ma thuật ngày nay thực sự đã trở thành một nghề kinh doanh phát đạt. Mọi người phải chi ra nhiều tiền, đổi lại họ sẽ được những lời khuyên. Kể từ sau khi hành nghề 3 năm, Ivan Dykhovnyi đã đút túi khoảng 180.000 USD. Người dân Nga đặt hàng ông xem về sức khỏe, tình yêu, tiền tài, danh vọng...

Tôi quyết định kiếm tiền bằng nghề ma thuật năm 2000 sau khi nhận bằng ở Học viện Tâm lý học Ngoại cảm! Ivan Dykhovnyi (thực ra ông tên thật là Victor Sergeievich) mở nắp chai rượu cognac khá lịch sự. Chúng tôi ngồi trong căn phòng gồm có bàn ghế gỗ, một quả cầu pha lê, bộ bài Taro, những lá bùa, nhẫn bạc, cây quyền trượng, một tấm thảm, cốc nước trắng... Có lẽ đây là đồ nghề nhà ma thuật làm việc khi khách hàng đến.

Nhìn chung muốn kiếm tiền được bằng tên tuổi của mình và ổn định nguồn khách hàng cũng phải mất thời gian một vài năm kèm theo chi phí quảng cáo không ít. Thông thường, phí thuê quảng cáo mất từ 500 đến 1.000USD tùy số lần đăng báo, hơn cả là các video clip quảng cáo trên truyền hình, tuy nhiên giá cả cũng đắt hơn. Ivan Dykhovnyi tâm sự: Để trở thành nhà ma thuật không phải ai cũng làm được. Anh phải có kiến thức về chiêm tinh học, tướng số, tâm lý học, thậm chí cả kiến thức toán học. Những khách hàng giàu có, hiểu biết đôi khi yêu cầu nhà ma thuật phải giải thích cặn kẽ lời tiên đoán của mình sao cho họ cảm thấy yên tâm.

- Ở Moskva có nhiều nhà ma thuật không? Phóng viên Tạp chí Russia Newsweek hỏi Ivan Dykhovnyi khi kết thúc buổi nói chuyện.

- Cũng không ít! Sự cạnh tranh rất lớn, có thể kể ra đây một số nhà ma thuật đẳng cấp cao như Paven Globa, Ilia German, Egor Mitropanovich...

Muốn ghi âm bí mật một buổi hành nghề của nhà ma thuật, phóng viên Stepanov gọi điện đến văn phòng Viện sĩ ngoại cảm Ilia German.

- Ngài có yêu cầu gì?

- Người yêu tôi bỏ đi. Tôi muốn cô ta quay về! Stepanov đề nghị.

- Chúng tôi sẽ tiếp ngài 2 ngày. Nhớ mang theo ảnh cô gái, mẫu chữ viết, một vài đồ vật thường dùng của cô gái và hai ngọn nến... Xin đừng uống rượu.

- Vâng, tôi không uống! Thế còn tiền thì sao?

- Khoảng 4.000 rúp. Nhất định cô gái sẽ trở về.

Văn phòng của German cũng giống như văn phòng của bất cứ nhà ma thuật nào. Khi tôi đến ở đó đã thấy một cô gái khá xinh đẹp, một ông già, một phụ nữ bế con nhỏ... Mọi người nhận xét German nom rất đạo mạo giống một bác sĩ. Cô gái giúp việc mở cửa mời tôi vào gặp German.

- Ngài có vấn đề gì? Giọng German trầm ấm.

- Ông hãy giúp tôi gọi người yêu về! Tôi đáp và chìa tấm ảnh ra.

- Trường hợp này không thành vấn đề, tôi sẽ giúp ngài! - German nói và giữ chặt lòng bàn tay tôi, ông bảo tôi nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm điều gì đó khoảng 10 phút.

- Xong, ngài cứ để bức ảnh cô gái lại đây! German giải thích - Nếu sau mấy tuần cô gái chưa về, chúng ta sẽ làm thêm lần nữa.

- Tôi tin ông! Stepanov phải trả tất cả là 6.000 rúp chứ không phải là 4.000 rúp như lúc đầu đã thỏa thuận. Nhìn chung, những khiếu nại trong lĩnh vực kinh doanh tín ngưỡng như thế này thường không có. (Nạn nhân ít khi thắc mắc tiền đắt hay rẻ!).

Lúc nào đó trấn tĩnh lại thì họ đã trở thành nạn nhân của trò thật ngớ ngẩn... Một cán bộ an ninh đặc trách theo dõi công tác văn hóa, tôn giáo kết luận: Rất khó chứng minh sự lừa đảo của giới ma thuật và trên thực tế cũng chưa xử được vụ nào ra trước pháp luật.

Nếu như ở châu Âu và ở Mỹ đối tượng có nhu cầu tìm đến các nhà ma thuật xin lời khuyên thường rơi vào lứa tuổi trung niên giàu có thì ở Nga, khách hàng thường xuyên của nhà ma thuật lại là các tầng lớp dân nghèo hoàn cảnh khó khăn, văn hóa thấp... Dù bị mất tiền một cách vô lý họ vẫn im lặng, chẳng ta thán gì!

Thế đấy, nghề ma thuật hiện nay thực sự đã và đang là một nghề hái ra tiền ở nhiều nước giàu cũng như nghèo trên thế giới. Điều đáng buồn và nực cười ở đây nằm ở chỗ người ta đã mù quáng tin tưởng vào sức mạnh của “đấng tối cao” hoặc của siêu nhân nào đó không hề tồn tại. Còn các nhà ma thuật tiếp tục đưa ra những lời tiên đoán mà chính họ cũng chẳng biết nó có hiệu nghiệm hay không?


Nguyễn Đức Hải (Theo Russia Newsweek