kết quả từ 1 tới 20 trên 84

Ðề tài: Có phải em bị lên đồng hay bị người âm quấy phá?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Arrow Có phải em bị lên đồng hay bị người âm quấy phá?

    Xin chào mọi người,

    Chuyện xảy ra cách đây đã 2 tháng, bây giờ em đã bình thường trở lại nhưng khi nghĩ về những gì đã xảy ra, em vẫn rất hoang mang, không biết mình đã bị gì. Sau khi tâm sự với người thân bạn bè, em càng thêm bối rối vì có nhiều luồng ý kiến khác nhau, có người nói em bị bệnh trầm cảm, có người nói em bị ma theo, có người nói em bị nhập, người thì kêu em bị lên đồng... Em xin phép kể câu chuyện của mình để các anh chị cô bác nào hiểu biết về thế giới tâm tinh nhìn nhận xem chuyện gì đã xảy ra đến với em, đó có phải liên quan đến người cõi âm hay em chỉ đơn thuần bị bệnh tâm lý.

    Em xin kể lại những cột mốc đã xảy ra cả năm vừa rồi để mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn.

    Tháng 1 năm 2012 em đi Campuchia có nhìn thấy ma trong rừng, sau khi về thì có xui xẻo nhưng em nghĩ do sự trùng hợp thôi. Tháng 4 em chuyển nhà, sống một mình ở một căn nhà nhỏ. Lúc này đầu óc của em đã bắt đều kém, hay quên trước quên sau nhưng chưa có gì nghiêm trọng. Đến tháng 7 và 8 năm 2012, em đi 1 lượt 4 nước Singapore, Malaysia, Philippine và Nhật Bản. Sau khi kết thúc hành trình của mình, em bắt đầu bệnh.

    Lúc em thật sự nhận thức được mình không ổn là một buổi tối, tầm 9h, em đang ngồi chơi ở nhà em với một người bạn, em đang nhắn tin thì đột nhiên em thấy mọi thứ rung lắc giống như động đất, em không thể nhắn tin được nữa, cũng không thể đi thẳng hàng (em không hề có tiển sử bệnh hoạn gì, em là 1 người hoàn toàn khỏe mạnh), vì vậy em lên giường nằm nghỉ. Sau đó em hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, bây giờ em chỉ nhớ được một vài chi tiết rất nhỏ trong đêm đó, những điều còn lại là do người bạn có mặt lúc đó kể cho em nghe. Bạn đó kể lại những điều sau:

    Em nói năng rất lạ, không có logic, đại khái là nói nhảm. Em có nhắn tin cho bạn em, hôm sau xem lại tin nhắn em hoàn toàn shock vì không hiểu nội dung em muốn nói là gì, nhắn tiếng Anh và tiếng Việt xen kẽ nhưng không có nghĩa, nhắn rất dài. Em cũng điện thoại cho người yêu của em và nói những điều không ai hiểu.

    Em kể chuyện đời mình rất nhiều, khai hết tất cả những bí mật từ xưa đến nay.

    Em kêu bạn em thu xếp quần áo cho em vì có người đang đợi em đi, là một cô gái áo đỏ đứng cạnh giường em, em còn nói có rất nhiều người đang chờ em. Bạn em sợ quá nói phông lông đuổi người ta đi, em còn la bạn em sao đuổi họ đi hết (?!)

    Em vào nhà vệ sinh bị té nhưng em cũng không nhớ!

    Em cư xử lúc hiền như con mèo, nói đùa, lúc thì hung dữ, còn chửi và tát bạn em nữa.

    ....vv....

    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, biết được như vậy, em quá sợ hãi nên điện thoại lên bác sĩ tâm lý để hỏi nhưng quên mất, vài ngày sau em lại điện thoại lên hỏi thì được bạn em nhắc là em đã hỏi rồi...

    Em đi khám tâm thần, bác sĩ đo điện não nói em bình thường, làm trắc nghiệm tâm lý xong nói em bị tiền trầm cảm.

    Thời gian đó em rất hay khóc, hầu như ngày nào cũng khóc, em muốn nín nhưng không được, em nghĩ điều này thì giống bệnh trầm cảm, cảm thấy u uất. Nhưng khi gặp bạn bè em rất vui, nói nhiều lắm nhưng không logic mấy, bạn bè đều cảm nhận được.

    Thời gian đó em mất kiểm soát bản thân, em làm những điều mà bản thân em nghĩ em sẽ không bao giờ làm.

    Em quên rất nhiều thứ, ví dụ như bạn em đến nhà chơi, lên phòng em chơi, em cũng quên, sau này bạn em nhắc đến em cố gắng nhớ nhưng không thể nhớ được 1 chi tiết nào, cứ như bạn em bịa ra vậy. Rất nhiều chuyện em kg nhớ như thế, bạn đến chơi, đi cafe với bạn,... những comment hay lời hỏi thăm trên facebook của em, sau khi hết bệnh em đọc lại, thấy mình đã trả lời nhưng cảm giác như em mới đọc lần đầu, em kg hề nhớ em đã đọc.

    Đại khái là thời gian đó em không thể nhớ rất rất nhiều thứ, bây giờ em cũng không biết có bao nhiêu thứ em kg nhớ được, chỉ khi ai đó kể lại chuyện gì đó thì em mới biết là em không nhớ được chuyện đó mà thôi.

    Sau đó 1 đêm ở nhà một mình, em cũng cảm thấy cơ thể bị rung lắc và nhìn mọi thứ rung lắc như động đất, nước mắt giàn giụa, em điện thoại cho nhỏ bạn thân kêu nó chạy qua ngay, khi nó qua thì em không bị sao nữa.

    Một buổi sáng ngồi cafe một mình, em chợt tỉnh, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn mê, em bắt đầu tìm lại chính mình...

    Rồi em dọn nhà đến một nơi khác và ở đến giờ, em cảm thấy bình thường trở lại. Ngay cả lúc hết bệnh buổi tối khi nhắm mắt lại trước khi ngủ em hay thấy những cảnh sợ hãi như ma quỷ, phù thủy, tai nạn, máu,... làm em giựt mình không ngủ được và rất sợ. Khi qua nhà mới lúc đầu cũng có nhưng ít hơn. Bây giờ thì rất ít, đã tốt hơn nhiều rồi.

    Một số người nói em bị rung lắc như vậy là bị lên đồng, em mới nghe đây thôi nên sợ, mọi người nghĩ em bị bệnh về tâm thần hay có liên quan đến người âm ạ?

    Em muốn biết để đề phòng, bây giờ em muốn niệm Phật nhưng em không biết niệm gì, mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước khi ngủ thôi có được không? Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều...
    Last edited by kimme; 25-02-2013 at 08:09 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-01-2013, 10:16 AM
  3. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  4. Chúa Giê su chữa người bị phong cùi
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-04-2012, 07:36 AM
  5. PHẬT HỌC VÀ Y HỌC
    By kristin in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 03:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •