PHƯƠNG PHÁP TRIỆU THỈNH ĐỊA THẦN.
(CHƯƠNG NGOẠI LỆ ĐỊA LÝ)

TÁC GIẢ: LIÊN SINH HOẠT PHẬT
DỊCH GIẢ: LIÊN HOAVĂN HẢI


Tả đến đoạn phương pháp triệu mời Địa Thần cũng xem là chương
ngoại lệ của môn học Địa Lý. Triệu mời Địa Thần thật phi thường huyền
diệu, vả lại còn rất hứng thú.

Có một thông linh nhân đến tệ xá, ông nhờ tôi triệu mời Địa Thần
điều tra một sự kiện của gia đình ông ta. Tôi niệm xong Chân Ngôn. Đột
nhiên cuồng phong nổi dậy lớn, cây phía ngoài song cửa nhảy múa ảnh
hưởng.

Tôi nói: “Tốt, tốt, Địa Thần đã đến rồi.”

Hôm triệu mời Địa Thần làm cho thông linh nhân mặt mày biến sắc.
Bởi vì ngày nắng với mặt trời chiếu sáng, ngay một thoáng gió thổi cũng
không có, Liên Sinh Hoạt Phật vừa niệm xong Chú thì cuồng phong nổi lên
thổi, thông linh nhân trông thấy vậy cứng họng ngạc nhiên. Đây quả nhiên là
chính thực Địa Thần ứng nghiệm theo sự triệu mời. Thông linh nhân trông
thấy biết ngay, bởi vì Liên Sinh Hoạt Phật bắt thủ ấn có tia sáng hồng trong
suốt xuất ra, chớp chớp như điện quang vậy.

Mũ đội đầu của Liên Sinh Hoạt Phật có hình Phật với ba mươi hai
Tướng Tốt, không ngạc nhiên khi Thổ Thần nghe lệnh gọi tức khắc mau
mau chạy đến, đầu phục dưới đất chờ lệnh. Thông linh nhân thấy quang
cảnh như thế cũng vội vàng chạy đến khấu đầu dưới đất lạy.

Một sự kiện khác, có một người mời tôi xem địa lý nhà của ông ta.
Tôi nói: “Hôm nay rất bận, không thể đi ra ngoài được, nên phải mời Địa
Thần tại Phật đường để xem nhà ở của ông ta thế nào?” “Được không?”
Người khách nói: “Hoạt Phật chưa bao giờ đến nhà tôi mà.” “Thử một lần
xem sao.” Tôi nói: “Chỗ ở của ông rất lớn, lại có đào ao, ao ở phòng trước
nhà ở, trong có một con đường nhỏ, trong con đường có chiếc cầu bắc ngang
trên ao, trong ao có hoa sen, dưới ao nuôi cá chép, cá chép là một, hai, ba,
bốn, tổng cộng 19 con cá chép mà!

“Hoạt Phật, Ngài thực sự làm người ta kinh ngạc, bởi vì những điều
Ngài nói đều chính xác! Nhưng mà có một điểm sai, cá chép rõ ràng chỉ có
17 con thôi, làm sao có 19 con được! Con số này thì có thể hơn kém, ngoài
ra hoàn toàn đúng. Tôi nói: “Để tôi hỏi lại Địa Thần là 17 con hay 19 con cá
nhé! Có thể Địa Thần mắt già hoa mắt, đếm số sai, cũng không chừng.”
“19 con cá.” Địa Thần nói dứt khoát.

Tôi khẳng định nói với người khách là 19 con cá. Người khách không
tin, bởi vì số cá là do chính ông ta tự mua mang về thả xuống ao, rõ ràng là 17 con. Người khách khi về đến nhà. Sau đó đã gọi điện thoại cho tôi: “Hoạt Phật, Ngài nói thật đúng, vì đêm qua thằng cháu trai của tôi lên phố lại mua mang về thêm hai con cá chép thả xuống ao, nó không kịp báo cho tôi biết,trong ao quả thực có 19 con cá chép.”

Hai mẩu chuyện này đều là những câu chuyện thú vị trong việc triệu
mời Địa Thần gần đây, nhưng sự linh nghiệm của việc triệu mời e rằng cũng
đã có hai, ba ngàn sự kiện! Nói mãi cũng không hết được.

Liên Sinh Hoạt Phật nhận thấy rằng Địa Thần cùng với người thế gian
rất gần nhau, cũng là Thủ Hộ Thần tối thân thiết, vị Thần không gì không
thể nhờ được, nhưng mà cầu khi mời, cũng cần phải cung kính, khinh
thường là không được. Tôi đã từng dạy cách mời Địa Thần, “Địa Thần
Pháp” tôi dạy rất có hiệu nghiệm.

Triệu mời Địa Thần, trước tiên cần phải có cúng phẩm, biểu thị sự
thành kính. Niệm Địa Thần Chân Ngôn. Triệu thỉnh.

Gõ cửa Địa Thần. Việc gõ cửa Địa Thần rất là đơn giản, nhưng là pháp môn rất là bí mật, không thể tùy tiện triệu mời xằng bậy được. Bởi vì tùy tiện truyền mời đến, các Thổ Địa Thần đều phải chịu sự quấy nhiễu. Căn bản an ninh của hội Thần ngày đêm phải chịu sự quấy nhiễu của phàm phu thế tục. Tôi ở đây đặc biệt hô gọi là người đã đạt Địa Thần Pháp, có việc
trọng đại mới triệu mời, còn vô sự tế bái cũng được, nhưng đừng bao giờ dùng pháp thuật để bỡn cợt.

Dù cho trên đầu Liên Sinh Hoạt Phật đội Ất Tôn Phật, Anh Lạc Bảo Cái, vạn tướng trang nghiêm, ngồi trên sen vàng, ánh sáng vàng bao quanh, toả ra hương thơm vi diệu. Nhưng bản thân tôi đối với Địa Thần rất lễ độ cung kính, có việc mới triệu mời, vô sự cũng chẳng dám làm phiền phải lao động.

Triệu mời Địa Thần đến để xem địa lý phong thủy cũng là bất đắc dĩ
còn thì không thường làm như thế. Người tu hành lấy từ bi làm căn bản,
phương tiện làm dụng. Liên Sinh Hoạt Phật được Thiên Mệnh, có một tòa
Luật Lệnh Pháp 48 tầng thứ, nhưng cũng không được dùng 48 tầng thứ Luật
Lệnh Pháp để áp chế các tiểu tiểu Địa Thần. Nếu như tôi tự ý làm càn, cũng
là lấy quyền thế làm loạn Phật Pháp, hỗn loạn Pháp Giới, cũng là đắc tội.
Được Địa Thần Pháp thì phải rất thận trọng! Rất thận trọng!
(Hình vẽ số 4):

An Thổ Địa chân ngôn:
Nam Mô Tam Mãn Đá . Mẫu Đà Nam . Ông . Độ Rô Độ Rô . Địa Vĩ Thoa Ha.