Lại xuất hiện... “thần y”

Mỗi ngày có hàng trăm người kéo tới chầu chực tại nhà “thần y” Ngô Thị Loan để chữa bệnh, trong khi cơ quan chức năng khẳng định bà Loan hành nghề trái phép

Con đường dẫn vào nhà bà Ngô Thị Loan, 49 tuổi, ở thôn Khương Hà 5, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình bị ô tô và xe máy băm nát. Nguyên nhân là hơn 3 tháng trở lại đây, mỗi ngày có đến hàng trăm người từ nhiều tỉnh, thành kéo tới nhà bà Loan chữa bệnh.

Nơi chữa bệnh của bà Loan nằm sát bên chuồng bò, bệnh nhân đến chữa đủ mọi lứa tuổi

Chữa bệnh cạnh chuồng bò

Mới 4 giờ sáng nhưng tại nhà bà Loan đã có hàng chục bệnh nhân đến chờ xin chữa bệnh. Khu vực đường đi của người dân thôn Khương Hà 5 được gia đình bà Loan tận dụng che rạp, đặt bàn ghế cho người bệnh ngồi chờ. Còn trong vườn nhà mình, nằm sát bên chuồng bò, bà Loan dựng tạm một cái rạp để hành nghề.

Cạnh đó là một bàn thờ được bà Loan bày soạn sơ sài. Theo danh sách mà chồng bà, ông Trần Văn Tuy, đưa ra thì số người đăng ký chữa bệnh đã đến tháng 9 âm lịch. Đa số những người đăng ký vào đây để chữa bệnh vô sinh, câm điếc bẩm sinh, ung thư, đau xương, khớp… mà bệnh viện đã từng can thiệp nhưng không khỏi.

Cách chữa bệnh của bà Loan là đốt một nén nhang rồi thổi khói vào người bệnh nhân, dùng một ca “nước thánh” vẩy lên đầu người bệnh và bắt người bệnh uống. Sau đó, người bệnh được bà xoa bóp chân, bụng và những bộ phận khác. Một ca chữa bệnh của bà Loan kéo dài hơn 2 giờ nên mỗi ngày bà chỉ chữa được 5-6 người.

Theo quan sát của chúng tôi, “nước thánh” được bà Loan lấy từ giếng khoan ngay sát chuồng bò, đem trộn với một ít lá cây chè màn thảo (loại cây chỉ trồng làm hàng rào), ít hoa huệ và được đựng trong thùng nước. Người đến xin chữa bệnh rất đông nhưng đến nay người dân ở thôn Khương Hà 5 chưa thấy người nào hết bệnh.

Chị Cao Thị Mến, người dân tại đây, khẳng định: “Ba mẹ chồng tôi bị chứng nhức mỏi toàn thân, được bà Loan chữa lâu rồi nhưng nay bệnh tình vẫn thế”.

Hành nghề trái phép

Ông Hoàng Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Trạch, cho biết bà Loan vốn là một nông dân hiền lành, chân chất, ít nói nhưng nhác làm và chưa học hết lớp 5. Việc bà Loan tổ chức khám, chữa bệnh bắt đầu từ tháng 4-2011.

Ban đầu do tin đồn nên mỗi ngày có đến hàng trăm người gần xa kéo đến chầu chực từ 3 giờ sáng để được bà Loan thăm khám. Có người bị bệnh nặng, được người nhà đưa đến bằng cáng nhưng bà Loan vẫn nhận điều trị.

“Hằng ngày có tới vài chục chiếc ô tô chở người bệnh đến khám nhưng mỗi ngày bà Loan chỉ chữa 5-6 người nên dần dần người dân đến ít hơn. Việc khám chữa bệnh của bà Loan hoàn toàn không có cơ sở khoa học” - ông Minh cho biết.

Mới đây, UBND xã Hưng Trạch đã tới kiểm tra việc chữa bệnh của bà Loan. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và khẳng định bà Loan hành nghề mà chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Việc khám, chữa bệnh của bà Loan có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh và chính bản thân bà nên yêu cầu bà Loan tạm chấm dứt hành nghề, đợi cơ quan chức năng xét duyệt.

UBND xã Hưng Trạch đã báo cáo vấn đề này với Trung tâm Y tế và Công an huyện Bố Trạch. Tuy nhiên, UBND xã Hưng Trạch chỉ lập biên bản chứ không xử phạt và không kiểm tra thường xuyên nên bà Loan vẫn tiếp tục hành nghề.

Ngoài bà Ngô Thị Loan, thời gian qua tại nhiều tỉnh, thành, cũng xuất hiện nhiều người tự xưng là “thần y” với lối trị bệnh kỳ dị tương tự.

Chỉ nhận tiền những bệnh nhân hảo tâm!

Bà Ngô Thị Loan khẳng định mình chữa bệnh hoàn toàn miễn phí, chỉ nhận tiền những ai có lòng hảo tâm, ủng hộ để xây dựng cơ sở vật chất. Trên tường nhà bà Loan có bản danh sách khá dài ghi lại tên những người “ủng hộ” mình, ước tính số tiền này đã lên tới vài chục triệu đồng. Ngoài ra, còn có khá nhiều người “ủng hộ” bằng hiện vật như thùng đựng nước, máy bơm.

Theo Người lao động