Chuyện là thế này ạ, tháng 7 năm ngoái bên ông nội của vợ con qua đời, hưởng thọ 75 tuổi, tết năm 2012 ( tức là sau khi ông nội vợ con mất 5 tháng ) vì có việc nên con nhờ cậu em ( em vợ của con, là cháu đích tôn của ông nội ) sang nhà, đúng vào tối mồng 1 luôn, hic cậu em lại vào nhà mà không gọi con ra ngoài, con cũng thấy lo lo từ dạo đó , nhưng lâu dần rồi cũng quên, nhưng năm 2012 vừa qua nhà con gặp toàn chuyện xui xẻo, vợ con con ốm đau suốt, riêng đứa lớn đi viện mỗi tháng 2 lần chỉ vì viêm họng, viêm a thôi, nhưng phải đi suốt. Công việc của con thì đình trệ, xin việc mãi không được, trì trật mãi, con cũng đi xem mà ko tài nào biết đc nguyên nhân, hôm qua gặp ông bác biết xem tay, ổng cầm tay con và nói : Năm ngoái có người có tang vào nhà, nhà anh không những dính đen mà còn bị trách , hic ! Con nhớ lại thấy đúng quá và rất hoang mang, giờ con chỉ biết lên đây hỏi các thầy và các bạn, nếu ai biết cách giải thì chỉ giúp con với ạ, con xin chân thành cảm ơn ạ !