Razz !!! HTL qua đây nhé !
1- chúng ta bàn về MINH SƯ, một vị THẦY chân chính.
2- pháp nào làm làm bạn tiêu tan phước báo , tan nhà nát cửa
3- bạn biện giải Tịnh nổi không? KO? khỗ vẩn là khỗ?
2- Như đã nói vuhanp đang tu tập Niệm Phật quán chấm đỏ ( chấm đỏ = Đảnh của Ngài A Di Đà Phật ) trong tháng 11-2012 vừa qua, vuhanp phải bán nhà thanh toán nợ ngân hàng trả nợ quán, trả nợ huynh tỷ đã cho vay, tặng cho người vợ tào khang thưở hàn vi một ít để sinh sống vì không còn duyên nghiệp với nhau, vẫn còn nợ gần trăm trịu...hiện đang thất nghiệp, vẫn còn cái bán ve chai sống qua ngày.
Hiện tượng này có gọi là TIÊU TAN PHƯỚC BÁU, hay ĐẾN LÚC THỌ NGHIỆP ( chia tay người vợ cũ, con trên 21 tuổi , hết trách nhiệm làm cha. toàn tâm toàn ý vợ mới, )
Khi đã tu tập Pháp Niệm Phật A Di Đà thì tương ưng quy thuận Ngài là cha, dù chưa thuần thành là PHẬT TỬ , nhưng người cha giàu có kia không thể nào để cho con ( chưa thuần thành ) mình đói khát được, trừ khi vô minh bước ra khỏi Pháp tu.
3-bạn biện giải Tịnh nổi không? KO? khỗ vẩn là khỗ?
Chổ này vuhanp quy thuận THỌ NGHIỆP , chịu , bị , trả nghiệp, không BIỆN GIẢI, biện giải là biện luận ,là cách gán ghép , định vị NGHIỆP nằm một chổ, không cho trổ kiếp này ,dùng lực tu tập bản thân đội cho nó cái mủ TỊNH là xong, Đủ phước để làm chuyện này hay mê mờ quanh quẩn không nhìn thấy NGHIỆP là chuyện khác !
Thày Tibu có dạy :
Cháo múc quanh, nợ trả dần : Nghĩa là ( meaning ) ăn thì phải ăn dù là cháo, nợ trả từ từ, nợ mòn con lớn...NGHIỆP TỪ TỪ giảm khi tinh tấn, vuhanp như em bé 5 tuổi nắm tay Cha ( Thầy Tibu ) tung tăng xem hát, Nghiệp có đến cũng Phải nể Ông A Di Đà 5 phần, nể ông Tibu 1 phần, vì vuhanp còn VÔ MINH chưa nhập lưu thì CHƯA TỰ TRẢ NỢ được, vuhanp có huynh đệ đồng tu mặc áo tăng tu chùa gần 30 vẫn chưa nếm mùi SƠ THIỀN thì vuhanp chưa là gì đâu, bửa nay tự dưng múa may cho người ta xem tuồng...Razz...
1- chúng ta bàn về MINH SƯ, một vị THẦY chân chính.
Chổ này Andy đã mở Topic rồi nhưng chưa thành công, HTL nói lại đi vuhanp sẽ cho bạn biết thế nào là CHÂN SƯ ...( không VỌNG NGỮ ) giới luật của vuhanp là không nói dóc, ĂN THÌ PHẢI NGAY, NÓI THÌ NÓI THẲNG .
Còn câu này nữa HTL phạm vào GIỚI thuyết pháp không đúng thời, làm thối chuyển, loạn TÂM BỒ ĐỀ chúng sanh ...Razz !!!
Bookmarks