Văn mình tệ lắm hì, nhưng kể thiệt tình

Chả là khoảng 1 năm về trước lúc anh mình đi tây ninh 1 tháng thì về, trong khoảng 1 tháng đó thì nhà mình có xảy ra chuyện mà mình hok giải thích được, thằng a mình đi được 15 ngày thì tự nhiên nữa đêm mình tỉnh dậy cái nghe tiếng anh mình, anh mình kêu " mẹ ơi con về rồi nè mở cửa ra cho con " cái mình tưởng nghe lầm ( tại cái tật mình sợ ma lắm :P ) nên lim dim ngủ. Tới sáng cái mẹ mình nói với ba mình " hồi tối hình như tui nghe thằng tí ( tên anh mình ) về nó còn kêu cửa nữa" hix :(.
Còn 1 tấm hình mình chụp lúc cài win cho bà chị ngứa tay chụp cái gương:) cái vô tình coi lại mới thấy :)
Ai tin cũng được phóng to cái hình lên là thấy hà dóc chết liền đấy