Chắc bạn nào đã từng học cảm xạ thì cũng được ít nhất 1 lần đi dã ngoại và được xem món áp vong. Nhiều người tò mò học có lẽ vì sự hấp dẫn của món này. Tôi được đi 2 lần, sau khi xem xong về nhà tôi cũng như một số người thắc mắc, tuy nhiên không ai dám hỏi.
Chẳng là thế này, tôi đi 2 lần dã ngoại thì đều thấy 2 lần giống nhau. Người thì bị vong này, vong khác nhập, hay thần linh, người thì được Phật nhập vào loạn xạ cả lên. Chúng tôi đều suy nghĩ rằng: vong thì có thể dễ dàng nhập, vì nôm na là nó "sẵn có", luôn luẩn quẩn đâu đấy chẳng hạn. Nhưng Phật thì đâu lại "sẵn có" gọi cái là tới ngay như vậy ? Phật nhập vào chẳng thấy một điều đặc biệt nào khác, thậm chí còn nói cà kê, dông dài phải có người mời mới chịu thăng. Nhưng lần nào mọi người cũng đều khẳng định: Phật thật đấy, kiểm tra rồi mà. Quả là áp vong còn nhiều điều thắc mắc.