NGHI PhapSu viết bài rất hay...đọc rất thích....mọi người sẽ biết ơn huynh ấy nhiều hơn nếu như huynh ấy không có cách viết nữa vời...dấu dấu giếm giếm...

Có nhiều bài viết của huynh ấy rất có giá trị...tiếc là cách viết nữa chừng của huynh ấy khiến người ta hiểu lầm là huynh ấy đang khoe khoang, tự PR cho mình để câu khách....
Lấy một ví dụ trong nhiều ví dụ: Huynh ấy viết câu chú đọc ở bàn thờ Táo Quân...nhưng viết nữa chừng, ai hỏi cũng không trả lời...
Làm như vậy thì:
1/ Những người đã biết rồi thì họ ko có ý kiến, nhưng họ đánh giá huynh ấy là người ích kỷ vì đã làm ơn thì làm ơn cho chót...đừng nữa vời.
2/ Những người không biết thì họ đi theo hỏi, hỏi thì không trả lời nên họ có nhiều phản ứng rất tiêu cực.
3/ Những người đang học hỏi thì lại ghét và cho huynh ấy nổ..vì cách nữa chỉ nữa khoe giấu giấu diếm diếm như mèo dấu cứt....

Haizzz....làm người thật khó.....