kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Giấc mơ trên cầu Nại Hà !

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định Giấc mơ trên cầu Nại Hà !

    Giấc mơ trên cầu Nại Hà !

    Diệu Điểm



    Anh cứ trằn trọc suốt đêm ko sao ngủ được,hết đêm này lại đêm khác nối tiếp nhau…cứ nhắm mắt ngủ a lại thấy một cô gái có mái tóc dài,mặc bộ đồ màu trắng trên cổ đeo chiếc vòng ngọc trai ,dáng người cân đối,da trắng ,gương mặt sáng với nụ cười trên môi ,đứng trên chiếc cầu chênh vênh chung quang sương khói toã giăng…nàng đứng đấy mĩm cười đưa mắt nhìn anh ra dấu mời anh đi theo, đến bên nàng nắm tay rồi…giật mình thức dậy ,nằm khóc…!
    Không ngủ lại được anh cứ nghĩ mãi giấc mơ đó…khuôn mắt đó ,anh lục trong ký ức xem anh đã từng thấy nàng chưa ? chưa bao giờ anh thấy …một cô gái trên cầu Nại Hà mờ ảo với phục sức cổ điển ở thế kỷ 21 này !
    Anh nghĩ đó chỉ là giấc mơ nhưng đêm nào cũng vậy anh lại thấy cô ấy vẫn trên chiếc cầu chơ vơ giữ hồ mờ ảo,vẫn nhìn a mĩm cười ra dấu cho a đi theo,khi nắm tay nhau thì anh lại choàng tỉnh giấc và nằm khóc…thức dậy với trăm ngàn thắc mắc anh ko hiểu cô nàng đó là ai ?Người đó là vợ hay người yêu ? cuộc chia tay trên cầu Nại Hà đó là ai đi đầu thai ? hay cả hai mà chỉ có một mình anh khóc còn cô ấy cười tươi ?
    Mang thắc mắc trong lòng anh không biết phải hỏi ai, anh nghĩ phải tìm người con gái ấy !



    Những lúc ra đường đi làm,ngồi uống caffe tán gẫu với bạn bè anh luôn dõi mắt nhìn những cô nàng phớt ngang qua mặt, anh mong nhìn thấy một gương mặt trong mơ ,dù rằng nếu gặp nàng anh không biết sẽ nói gì đây ? anh buồn cười với ý nghĩ chạy theo nàng và nói với nàng rằng chúng ta đã từng gặp nhau hàng đêm đấy …! Chắc cô nàng nổi điên lên nhỉ ?
    Nhưng rồi mãi mãi đó vẫn là một ẩn số với anh…!
    Tìm ngoài đời thực không có ,anh lại tìm nàng trên trang ảo,trên diễn đàn,anh giao lưu,làm quen với những cô gái nào mà a đặt nghi vấn chỉ để xin xem hình với niềm hy vọng nhìn thấy một gương mặt thân quen…!
    Không hiểu sao anh lại có cảm tình với một người trên diển đàn …cô ấy có những bài viết khá hay,những lời bình luận chia sẽ dí dõm…Anh bắt đầu làm quen với nàng,nhưng khổ nổi những lời trêu ghẹo của anh làm cho cô nàng hiểu lầm là không chân thật ,trên diển đàn anh không quan tâm ai ngoài nàng mà … đáp lại những lời tỏ tình là một lời từ chối !
    Không muốn biến mình thành kẽ bất nhã nên anh đành im lặng bên nàng,sau đó anh rời xa nàng ,chôn dấu một giấc mơ tiền kiếp.
    Hằng đêm anh vẫn nhìn thấy nàng mĩm cười …như trêu chọc sao anh tìm hoài không thấy em ?



    Rồi một ngày kia ( cũng có một ngày )anh có một người bạn nói có hình của một cô nàng trên diễn đàn anh có muốn xem không ?ừ thì xem ! Giật bắn cả người ! anh không thể tin nổi cô gái trong hình với nụ cười của cô gái trên cầu là một và cũng chính là cô nàng trên diễn đàn đã từ chối tình anh đây mà !
    Cuối cùng anh cũng đã tìm được người ấy…người đã theo anh hàng đêm không buông bỏ !
    Sau đó cơ duyên lại một lấn nửa đưa hai người tái hợp bất ngờ ở một diễn đàn khác ,lần này anh không thể để mất một lần nửa cơ hội ,chân thành hơn ,dịu dàng hơn để được kết bạn cùng người trong mộng ! và như những gì anh mong ước khi gặp nhau ,anh kể lại cho nàng nghe câu chuyện trong mơ đó với sự ngơ ngác của nàng !
    Từ đó trở đi trong giấc mơ hàng đêm của anh không còn trông thấy nàng nửa…một cô gái cổ điển trên chiếc cầu Nại Hà mờ ảo ,chơ vơ giữa dòng nhìn a mĩm cười giờ đây anh đã tìm thấy rồi , dù địa lý cách xa anh cũng không mong cầu gì hơn là được trò chuyện cùng nhau ,anh e rằng khi đối mặt nắm tay nhau anh cũng sẽ mất nàng mãi mãi như trong giấc mơ vây !

    ( Diệu Điểm viết theo lời kể về 1 giấc mơ có thật của anh T,Cám ơn anh T đã cung cấp nội dung cho D_D viết câu chuyện này,chúc a luôn luôn hạnh phúc khi gặp lại người đã cùng anh đứng trên cầu Nại Hà ! )

    P/S : các cao nhân có ai đọc được bài này xin bỏ ít thời gian giải giúp cho anh T. giấc mơ này có được không ạ ?
    Last edited by Dieudiem; 05-02-2013 at 05:10 PM.
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-09-2012, 06:44 PM
  3. trái tim bạn cần gì?...tôi có!!!
    By Luna in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 346
    Bài mới gởi: 12-08-2011, 09:15 PM
  4. Con Ma Trên Cầu Thang !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-03-2011, 01:32 AM
  5. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •