Một hôm đang có chuyện hổng mấy vui, một người bạn thân rủ đi cafe. Tự nhiên thấy vui trở lại, và thấy cafe cũng là một thú vui có nhiều công dụng.

Có ở xứ sở nào nhiều quán cafe hơn xứ ta không? Ngay đất nước Brazil là quê hương cây cà phê cũng không bằng ta.

Này nhé, nói về cafe sang trọng thì cứ vào Highland Coffee - còn bình bình dân dã thì có cafe cóc, ngồi xổm như con cóc để uống cafe - hổng muốn ngồi xổm thì tham gia quán cafe bệt, ngồi bệt xuống vỉa hè quanh khuôn viên trường đại học kinh tế, kiến trúc để thưởng thức cafe.

Muốn yên tĩnh thì có cafe nghe nhạc piano, violon - muốn sôi động thì ghé vào quán cafe hip hop, vừa thưởng thức cafe, vừa ngắm các teen vui đùa thật tự nhiên.

Chán cảnh ồn ào, náo nhiệt, căng thẳng, bụi bặm của đường phố thì đi xa xa một chút ra ngoại thành, vào các quán cafe sân vườn, với cây cảnh, non bộ, nước chảy góc gách mà tận hưởng sự bình yên.

Muốn khám phá những bí ẩn cuộc sống thì có ngay các quán cafe ôm...

Cafe đã phát triển và hình thành các tập đoàn chuyên xây dựng quán cafe, hoặc các khu phố mà nhà nhà cùng bán một thứ nước uống màu nâu đen, và có công ty thành lập ra chỉ làm công việc tuyển dụng và phân phối các cô bé chân dài, ngực omega, vui tính để cung cấp cho quán cafe.

Ngày xưa Brazil nổi tiếng là quê hương cây cafe, còn ngày nay, đất nước chúng ta là xứ sở của những kiểu quán cafe, mà người Brazil cũng phải ngạc nhiên, và ngưỡng mộ !