Đi Cướp Gặp Võ Sinh Võ Tự Vệ. Đi Cướp Gặp Võ Sinh Thái Cực Quyền.
Vào hồi 5g15' sáng nay (25/6/2011), khi đang trên đường đến công viên tập Thái Cực Quyền, hai võ sinh lớp võ Tự Vệ (thuộc CLB Thái Cực Quyền Thiều Gia) là Trần Văn Đạo, Phạm Thái Hòa và Nguyễn Quang Vinh (cán bộ Trường Trung cấp An Ninh Nhân Dân, bạn của Đạo) bỗng nghe tiếng phụ nữ la thất thanh "cướp! cướp !...".
Ngay lúc đó, một chiếc xe Dream từ đường Nguyễn Kiệm lao vút ra đường Hoàng Minh Giám (thuộc phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), chiếc xe rẽ trái và tiếp tục lao về hướng bệnh viên 175. Ngay lập tức, hai chiếc xe máy của Hòa và Đạo cũng tăng ga bám sát, phát hiện có người truy đuổi, tên cướp liền bẻ ngược tay lái đi ngược chiều vào đường Nguyễn Kiệm hòng tẩu thoát.
Không để kẻ phạm tội trốn thoát, Đạo cũng kiên quyết lao theo, Hòa (chở theo Vinh) nhanh chóng theo hướng dẫn của Vinh lao thẳng xe theo hướng Nguyễn Thái Sơn, Phạm Ngũ Lão chặn đầu tại ngã năm Chuồng Chó (Ngã 6 Gò Vấp). Khi đến ngã năm, tên cướp phát hiện có người đón lỏng liền liều mạng vọt lên vỉa hè sau đó trực chỉ thẳng hướng đường Quang Trung. Ba chiếc xe lao như điên dại khiến người đi đường phải một phen sửng sốt, một trước hai sau lao thẳng về phía cầu vượt Quang Trung.
Đã có lúc xe của Hòa ép vào đầu xe của tên cướp, ngồi sau xe, Vinh có thể tung đòn khống chế tên cướp nhưng vì an toàn cho người đi đường, cho chính tên cướp, anh chỉ thuyết phục tên cướp dừng lại. Đáp lại thiện chí của Vinh, tên cướp không những không dừng lại mà càng lạng lách cố tình tháo chạy. Khi gần đến ngã ba Quang Trung và Tân Sơn Nhì, xe của tên cướp vọt lên, đột ngột rẽ trái, xe của Hòa lỡ chớn đành đánh một vòng quay trở lại.
Không cho tên cướp tẩu thoát, lúc này xe của Đạo tăng ga bám sát tên cướp, khi đến ngã ba Tân Sơn Nhì- Trường Chinh (thuộc phường 15, quận Tân Bình), bằng một cú ngoạn mục, Đạo vọt lên lắc mạnh dùng đuôi xe tạt mạnh vào đầu xe tên cướp, tên cướp lộn nhào, vứt xe bỏ chạy.
Ngay lập tức, Đạo cũng quăng xe xông lên vây bắt, tên cướp lúc này thấy có một mình Đạo nên giật cây búa đinh của nhà dân ven đường và lao vào tấn công Đạo. Chỉ bằng một thế võ tự vệ điêu luyện, Đạo đã cho tên cướp đo sàn. Lúc này, Hòa, Vinh cũng kịp lên hỗ trợ cùng Đạo trói tên cướp và dẫn giải về Công an phường.
Tại Công an phường 15 Tân Bình, tên cướp khai tên Đỗ Đức Tiếp sinh năm 1965, nguyên quán Đồng Tháp. Là đối tượng đã có tiền án tiền sự (từng ngồi tù 7 năm về tội trộm cắp). Tên Tiếp khai: do không nghề nghiệp nên đi cướp giật kiếm tiền tiêu sài. Sáng sớm hôm nay, đang cưỡi xe lang thang tìm kiếm con mồi thì thấy hai người phụ nữ đeo túi khoác đi trên đường gần siêu thị Co.opmart (đối diên với Công an F.9, quận Phú Nhuận) nên lạng xe giật giỏ sách rồi bỏ chạy. Hiện Công an F.15 Tân Bình đang tiếp tục điều tra để làm rõ có bao nhiêu vụ cướp giật do tên Tiếp gây ra và liên hệ với Công an F.9 mời hai người bị hại lên nhận lại tài sản.
Người gởi bài: THIỀU NGỌC SƠN cán Bộ cục A83 Tổng Cục An Ninh II - Bộ Công An.
Điện Thọai DĐ: 0908240542
Bookmarks