Thời điểm này thì ai cũng biết là phải lùi, 1 bước 2 bước.. đến khi các nước nhỏ cùng tập trung đủ thứ và địch làm thêm vài chuyện nữa đủ để các đại gia quyết định rõ ràng.

Tưởng tượng 1 thằng to béo kiếm chuyện để đánh nhau với thẳng nhỏ hơn, thỉnh thoảng lại cấu nhéo, mà không thấy thằng kia nổi sùng, nên éo kiếm được cớ gì để đánh nhau

Khoái cái cảnh nó cứ lượn qua lượn lại mà không có ai để kiếm chuyện, đi bậy cũng không ai thèm đuổi, nói bậy cũng không ai thèm cãi, rồi cun cút kéo cái thùng đi hút dầu trong sự khinh thường của bà con :laughing:

Chỉ sợ có ông nào bị mua chuộc hay bị kích động, không thể hoãn cái sự phóng dật, không chờ đông đủ hàng ngũ mà phi lên trước thôi.