VX rất chán nói về lãnh tụ vì phòng này là phòng tôn giáo nhưng Hunggiuse đang PR cho 1 nhân vật nọ, tôi sẽ mở đầu bài này bằng cái pót của bạn ấy, tôi báo trước là những bạn nào ngoại đạo lợi dụng chính trị để đánh phá CG tôi sẽ không quan tâm đến và các bạn nào hệ 9x cảm thấy bức xúc thì vx muốn bạn tắt máy hay đi ra khỏi bài này vì nó không dành cho bạn, những câu chỉ trích vô căn cứ của các tín hữu là 1 nỗi đau cho các tín hữu khác đang chịu đau khổ, vì tình yêu thương đồng loại hãy là những người có trái tim thay vì những người đi chống đối lại anh em tín hữu của mình


Trích dẫn Nguyên văn bởi HungGiuse Xem Bài Gởi
..... tôi luôn ngưỡng mộ những ai ngợi khen chúa giesu và tôn trọng giáo hội của ngài . và ngưỡng mộ những ai đứng lên đấu tranh cho hòa bình cũng như đấu tranh cho tự do tín ngưỡng và ngôn luận . cho dù họ không phải là thành phần trong giáo hội của chúa giesu . nhưng có một điều abe cần biết đức tin của tôi và mt không kém gì bạn . nên chuyện rơi vào tà đạo là chuyện hảo huyền .
Này bạn Hung, tôi dùng câu trả lời của bạn để mở đầu pót của tôi, bạn không hiểu ý của tôi thì tôi sẽ lặp lại:

- Cái phòng này dành riêng cho Chúa Giê Su và Kinh Thánh của ngài cũng như các vị liên quan như Đức Mẹ và các thánh khác , bạn ngưỡng mộ những cái gì chả liên quan đến cá nhân tôi vì đó là quyền của bạn nhưng nếu 1 khi bạn đem nó lên diễn đàn để cả thế giới đọc thì hãy chấp nhận những ý kiến khác với bạn, đó là qui luật của cuộc sống đấy, đừng chụp mũ vx này nọ, nhưng nếu bạn thích chụp thì vx sẽ đưa đầu ra cho bạn chụp các loại mũ nếu điều đó làm bạn vui

-Bạn có biết có bao nhiêu giáo phận bị chiếm đất và bao nhiêu giáo hữu CG bị nhốt oan uổng? bạn có cần tôi nói ra không? đây là 1 ví dụ đây, xin đừng tỏ ra ghê gớm bằng cách nói những anh em tín hữu của mình là phản đ....nếu không tin hãy bắt xe xuống ngay tận nơi để tự mắt bạn quan sát nhé


Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà, được thành lập từ năm 1929, xây cất trụ sở vào năm 1931, đã bị chính quyền HN. . . mượn hết hai tòa nhà của Nhà Dòng, chỉ còn lại ngôi nhà thờ nhỏ hẹp.

Đêm 16 11 2011 rạng sáng ngày 17 11 2011, chính quyền đã cho đám dân phòng, công an chìm, công an sắc phục tới chặn đường hành hung giáo dân, các vị lãnh đạo tôn giáo và cho xe xúc đất, ủi đất, xe cần trục . . . tới đào đất, đặt 3 thùng chứa nước loại cực lớn để làm cái mà chúng gọi là “Trạm Xử Lý Nước Thải” chính thức lấy đất của Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà. Linh mục Chánh Xứ Thái Hà – Giuse Nguyễn Văn Phượng đã phản đối việc chiếm đất này của chính quyền Hà Nội và gởi thơ cầu cứu đi khắp các nơi.

Chúng ta hãy đi vào từng chi tiết và diễn tiến của Nhà Dòng và hành động của họ


LỊCH SỬ NHÀ DÒNG CHÚA CỨU THẾ VÀ GIÁO XỨ THÁI HÀ.

Theo tin tức đăng trong trang báo điện tử www.giaoxuthaiha.org:

“Từ năm 1928, các giám mục người Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha . . . đã mua một miếng đất có diện tích là 61,455 m2 cách Hà Nội khoàng 5km (nay thuộc Quận Đống Đa) để xây Nhà Dòng Chúa Cứu Thế. Sau hơn một năm xây cât, Nhà Dòng đuợc khánh thành vào ngày 7 tháng Năm năm 1929. Năm 1931, một ngôi nhà 3 từng được xây thêm để làm nơi trú ngụ và sinh hoạt cho các chủng sinh. Nhà Thờ Thái Hà cũng đã được xây cất và khánh thành vào năm 1935. Đến năm 1937, do chủng sinh tới học càng ngày càng đông một ngôi nhà ba tầng nữa được xây theo hình chữ L (thước thợ) để làm nơi giảng dậy, hành lễ cho toàn giáo xứ Thái Hà.
Sau khi Miền Bắc theo CS vào năm 1954, theo chủ thuyết vô thần, đã tìm cách dẹp bỏ tất cả các tôn giáo, mục tiêu chính là Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà, một giáo xứ có đất đai thật rộng rãi, hai căn nhà lầu 3 từng, nằm ngay trung tâm của Hà Nội.

Vào thời điểm của hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước, cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội vẫn còn lại 3 linh mục và 2 tu sĩ :

Tu sĩ Clemet Đạt bị bắt đi tù năm 1962

Tu sĩ Marcel Văn bị bắt đi tù và bị chết trong tù.

Cha Paquette, quốc tịch Canada, bị tống xuất qua cửa Khẩu Lạng Sơn ngày 19.10.1958

Cha Côté, quốc tịch Canada ,bị trục xuất năm 1959 cùng với các thừa sai ngoại quốc cuối cùng còn ở lại Bắc Việt.

Còn lại một mình Cha Giuse Vũ Ngọc Bích kiên trì giữ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nằm liệt trên giường, hai mắt đã mù lòa nhưng đầu óc còn minh mẫn, Cha Bích chậm rãi trò chuyện với người học trò của 50 năm về trước.

Rồi Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích qua đời ..
Trong đoạn băng video thực hiện ngày 28 03 2002, phỏng vấn Linh mục Giuse Vũ Ngọc Bích (Chánh Xứ Thái Hà vào những năm 1954) đã kể lại những hành động chiếm đoạt đất đai cũng như nhà của của nhà dòng, như sau:

“Nhà Dòng có hai căn phố chính. Một căn xây vào năm 1931 và căn kia xây vào năm 1937, hình thước thợ. Vào năm 1959, khi các Linh mục người ngoại quốc đã không còn có mặt ở Hà Nội nữa, Ủy Ban Nhân Dân Quận Đống Đa đã bắt đầu những hành động chiến đoạt tài sản của nhà dòng. Một hôm, đại diện của Ùy Ban đã gởi giấy mời tôi đền trụ sở, cho biết họ muốn mượn tòa nhà xây năm 1937 (tòa nhà xây hình thước thợ) để làm bệnh viện. Tôi trả lời họ:
Đây là tải sản của nhà dòng, tôi không có quyền cho mượn. Các ông muốn mượn thì phải hỏi cấp trên của tôi ở Sài Gòn ấy, chứ tôi không có quyền cho muợn được đâu.”
Khi nghe tôi nói như vậy, họ đập bàn trả lời tôi:
“Ông không có quyền thì chúng tôi có quyền!”
Câu nói này tôi nhớ lắm, nhớ mãi.
Thế là tôi đi về.

Mấy ngày hôm sau, bọn họ kéo đến nhà dòng đông lắm, tôi đi công việc, không có mặt, chỉ có Thầy Đạt, Clemet Đạt ở đó thôi. Họ đưa ra một tờ giấy đánh máy sẵn, yêu cầu Thầy Đạt ký vào đồng ý cho mượn nhà làm bệnh viện. Thầy Đạt trả lời họ:
“Đây là việc của bề trên, tôi không thể ký.”

Họ nhìn quanh nhìn quẩn, thấy có một cụ già giáo dân đứng gần đó, tên là Cai Tần, họ gọi ông cụ này lại, bắt ký vào giấy đồng ý cho mượn nhà. Ông cụ này chỉ là một giáo dân mà thôi, chứ không hề có chức sắc gì trong hội đồng mục vụ hay là trong nhà dòng gì cả. Họ bắt ông ký chứ chẳng giải thích là ký làm cái gì?
Cai Tần ký xong, họ tuyên bố:

“Thế là hợp pháp rồi!”
Và ra về.

Ngày hôm sau, họ đưa học trò nhỏ tới rất nhiều, nói rằng muợn nhà làm trường học, mãi đến năm 1960 họ mới dời trường học đi đê làm bệnh viện, gọi là “Bệnh Viện Đa Khoa Đống Đa”

Một thời gian sau nữa, họ nói rằng vì bệnh nhân đông quá, xin mượn thêm hai phòng ở tòa nhà thứ nhất nữa (tòa nhà xây năm 1931).
Đến năm 1972, họ lại nói rằng:

“Do nhu cầu cần thêm phòng cho bệnh viện, chúng tôi cần mượn hết căn phố thứ nhất, chúng tôi sẽ xây cho nhà dòng một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ”

Năm 1973, chính quyền lại cử một số đại diện đến ép tôi cho mượn đất và những phần còn lại trong hai căn phố để cho bộ đội đóng quân.
Thế là họ đuổi chúng tôi ra khỏi hai căn phố.

Chúng ta hãy xem sơ đồ dưới đây để biết tài sản, đất đai của Nhà Dòng Chúa Cứu Thế từ lúc khởi đầu có tới hơn 60,000 m2 mà cho đến nay chỉ còn lại 2,700m






TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA DÒNG CHÚA CỨU THẾ VÀ GIÁO XỨ THÁI HÀ:
Tháng 4 năm 2011, nhà cầm quyền Hà Nội cho báo chí đăng tin về việc cho đấu thầu dự án “nâng cấp” bệnh viện Đống Đa và Bệnh viện Saint Paul Hà Nội và lập “Trạm Xử Lý Nước Thải” ở bên cạnh bệnh viện Đống Đa, ngay trong khuôn viên của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà.
Sau đó, Sở Y Tế Hà Nội cho một đoàn vào Nhà thờ Thái Hà để “Thông báo” cho giáo xứ, cho Nhà Dòng việc họ tự quyết định xây dựng, cải tạo Tu viện của Nhà Dòng.
Toàn thể tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và giáo dân Giáo xứ Thái Hà cực lực phản đối hành động đen tối này của nhà cầm quyền Hà Nội và quyết tâm sẽ bảo vệ Tu viện bằng mọi giá. Ngày 23 10 2011, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ Thái Hà, đã cho lắp đặt một bảng đèn điện tử với dòng chữ:




Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”.
Bảng này được đặt ở nơi cao nhất trong khuôn viên tu viện, cho mọi người đọc thấy mỗi khi đêm về.

Thế nhưng, thay vì xem xét yêu cầu chính đáng này để trả lại Tu viện cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà, chiều ngày 26/10/2011 một phái đoàn hùng hậu của thanh tra Sở Văn hóa và Du lịch Hà Nội cùng với công an chìm nổi với máy quay phim, chụp hình đã kéo đến Tu viện lập biên bản và ra lệnh cho Uỷ Ban Nhân Dân phường Quang Trung mời linh mục Giuse Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ Thái Hà ra “làm việc “ về việc nhà thờ Thái Hà lắp đặt và sử dụng bảng điện tử, pano không đúng quy định” và “Đưa nội dung tuyên truyền trái pháp luật”.

Ngày 31-10, UBND quận Đống Đa -Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5487/QĐ-XPHC xử phạt hành chính 1.500.000 đồng đối với ông Nguyễn Văn Phượng, linh mục Chính xứ Nhà thờ Thái Hà (số 2, ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa) vì hành vi vi phạm trật tự công cộng quy định tại điểm p, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, ông Nguyễn Văn Phượng không chấp hành quyết định trên sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ bảng điện tử LED theo quy định.
Đêm 16 11 2011 rạng sáng ngày Thứ năm 17 11 2011

Bên trong nhà thờ, giáo dân đang đọc kinh cầu nguyện,

Lúc này là 23h, hàng trăm công nhân, dân phòng, cảnh sát chìm, cảnh sát nổi cùng với đủ loại xe cơ giới chở vật liệu đã xuất hiện chung quanh khu vực bệnh viện Đống Đa.

Đúng 1 giờ sáng, xe cần câu bắt đầu hoạt động, câu 3 bồn chứa nước từ ngoài vào trong sân bệnh viện Đống Đa. Giáo dân và Cha Xứ ra tìm hiểu nguyên nhân thì đều bị công an và dân phòng ngăn trở, hành hung, không cho vào chỗ các bồn chứa đang được đưa vào. Mày móc và công nhân làm việc suốt đêm, tới khoàng 4 giờ sáng mới ngưng tiếng động.

Vào ngày 18 11 2011, Linh Mục Vũ Khởi Phụng, Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã nộp đơn yêu cầu Ùy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội trả lại đất và những tài sản khác đã mượn của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà.



Tùy Viên Tòa Đại Sứ Mỹ đã đến thăm Giáo Xứ Thái Hà.



Vào lúc 15giờ 20, ngày 18 11 2011, ông Michael Orana, tùy viên của Tòa Đại Sứ Mỹ đã đến thăm các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân giáo xứ Thái Hà.
Ông Michael Orana cho biết: Ông rất ngỡ ngàng khi biết tình trạng này đã xảy ra tại Hà Nội, vì mới cách đây một tuần tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đại diện chính quyền Cộng sản Việt Nam đã báo cáo:
“Tình hình nhân quyền tại Việt Nam được tôn trọng”
Mà bây giờ, những việc vừa xảy ra tại giáo xứ Thái Hà thì hoàn toàn ngược lại những gì được báo cáo.


-------------------
thế nào, ai là cực đoan nhĩ? ta không nên sống mà nhắm mắt bịt tai trước sự thật và lẽ phải , hãy lên mạng mà xem có nhiều người đi đòi đất lắm, đây chỉ là 1 trong các câu chuyện đó mà thôi, bạn nào lần đầu tiên đọc tin loại này tức là các bạn chỉ biết đọc những cái vớ vẫn đầy dẫy trên mạng mà không chịu đọc tin tức nên không biết đấy

đọc lại đi Hùng, năm 1959 là năm nào? cái ông mà bạn ngưỡng mộ kia qua đời năm nào? đừng nói với tôi ông ấy chết năm 59 nên cấp dưới qua mặt nhé

còn nhiều nữa, muốn biết nữa hong, tôi đem ra hết luôn để khỏi khỏi úp úp mở mở nữa, kêu người ta là cực đoan thì cũng nên biết cực đoan là gì phải hong bạn?

Không có sự thật nào bị dấu kín dưới ánh sáng Chúa Giê Su