... Tối qua mưa to quá, mưa rào rào cả đêm, mình k mất ngủ, nhg cũng k ngủ đc nhiều... bố mẹ kể mình sinh ra trong 1 ngày mưa to y như này vậy, sấm chớp đùng đùng. mưa rơi xối xả, mưa to tới mức ngồi gần nhau nói chuyện mà còn k nghe rõ đối phương đnag nói gì nữa... Rồi điều gì đến đã đến, bố kể khi mẹ vào phòng sinh thì trời biến chuyển , trời quang mưa tạnh, bố trêu mẹ: may mắn quá, nhờ có cơn mưa mà 2 mẹ con mát mẻ k bị nóng bức...

...Nhg với mẹ, thời tiết thay đổi vậy khiến mẹ nhớ tới lời ông dặn mấy hôm trc. Trước đó 3 ngày, ông gọi riêng me lại và căn dặn: Hôm qua, ba mơ thấy Người về, toàn thân ánh hào quang rực sáng, trên tay Ng có bế 1 đứa trẻ, NG nhìn ba và dặn, 3 ngày nữa sẽ có 1 dứa trẻ ra đời, đứa bé sắp sinh này k phải là con trai đâu, đó là 1 bé gái rồi trao đứa bé gái cho ba , căn dặn vài điều xong Ng biến mất trong làn mây trắng xóa... Con chưa đủ 9 tháng 10 ngày, nhg nếu 3 ngày nữa, con sinh con lại là con gái con hãy đặt tên như này (...)...

... Đúng 3 ngày sau, mình đã được sinh ra, khác với chuẩn đoán của bác sĩ và mọi ng : mình k phải là con trai, mình rất xinh đẹp ( hồi bé thôi) với đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, ng mũm mĩm, ánh mắt sáng...

... K biết cơ duyên thế nào, mà 24 năm sau, trong 3 năm liên tiếp, đứa trẻ này lại mơ 1 giấc mơ gần như y hệt giấc mơ của ông nội năm xưa, dù lúc đó, đứa trẻ này k hề biết ông nội đã từng có 1 giấc mơ như vậy...

...Chắc ai đọc cũng thấy mình hnay tâm trạng, nhg có lẽ k phải vậy, mà cũng có thể đúng vậy, mình chỉ cảm thấy như đang viết nhật ký, và thích viết đến lạ, nhg chẳng có chỗ nào để viết cả, nên đành mon men đến đây, haiz k biết có phải từ chiều hqua, mình có cảm giác muốn đặt chân lên miền tuyết trắng xóa Tây Tạng k, mà mình thấy mình có nhiều cảm xúc lạ vậy... Mình tự hỏi k biết có đi được k đây, mình cũng chỉ định lên đó ngồi hòa mình cũng với thiên nhiên, trên đỉnh lạnh giá của Tây Tạng 1 lúc thôi... GIấc mơ bao lâu nữa sẽ thành đây, khi mà j mình bị "trói" chân đến tận tối , đến HN mình còn chưa đi hết huống chi Tây tạng xa xôi chứ...