Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 51 trên 51

Ðề tài: Một người Việt giải mã bí ẩn thôi miên

  1. #41

    Mặc định

    Chuyên gia thôi miên giải mã vong hồn, ma quỷ



    (VTC News) - Nếu vô thức tự ám thị là Chúa, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành Chúa, nếu tự ám thị là liệt sĩ, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành liệt sĩ.

    Theo Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, chuyện áp vong ở nước ta ầm ĩ trong thời gian gần đây gây sốc và ngạc nhiên cho toàn xã hội, nhưng với người Mỹ và người châu Âu thì nó chẳng có gì ngạc nhiên. Cách đây cả trăm năm, ở Mỹ và châu Âu cũng nở rộ hiện tượng này. Tuy nhiên, sau khi các nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc, thì họ đã kết luận không có chuyện linh hồn nhập lung tung vào người như thế. Người Mỹ đã công bố một số công trình nghiên cứu, giải mã hiện tượng này. Tiếc rằng, chưa có ai dịch ra tiếng Việt để công chúng sáng tỏ.


    Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân trong buổi hội thảo về thôi miên ở Ba Lan.

    Là người nghiên cứu về thôi miên, nên Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân cũng phải tìm hiểu về hiện tượng mà người Việt Nam gọi là áp vong. Để trở thành thạc sĩ thôi miên y khoa, lĩnh vực mà anh nghiên cứu nhiều nhất, sâu nhất chính là phần vô thức của con người. Theo anh, các môn phái thiền, nhân điện, yoga, cảm xạ, áp vong, thôi miên đều đưa con người vào trạng thái vô thức. Chỉ có điều, mỗi môn sử dụng vô thức một cách khác nhau và có môn có lợi cho con người, có môn có hại nhiều hơn là lợi.


    Anh Quân đang thôi miên chữa bệnh.

    Bộ não là cơ quan quản lý toàn bộ cơ thể, mọi buồn vui, mệt mỏi, bệnh tật, thăng hoa, cho đến những phát minh vĩ đại đều do bộ não, chứ không phải do tay chân con người. Là chuyên gia thôi miên y khoa, nên anh Quân cũng khẳng định, 95% bệnh tật của con người có nguyên nhân rất sâu xa từ tâm lý. Nghiện thuốc lá, rượu bia, thậm chí là thuốc phiện cũng bắt nguồn sâu xa từ tâm lý. Mà những căn bệnh liên quan đến tâm lý thì khó chữa tận gốc vô cùng, nếu như không có phương pháp.


    Dù chẳng có vong nào nhập vào phóng viên, song hai nhà ngoại cảm này vẫn khẳng định nhìn thấy vong đã nhập.

    Khi một người đi áp vong, bị cái gọi là “vong nhập”, thì người đó sẽ là người không bình thường. Người đó sẽ có vấn đề về thần kinh, tâm thần nhẹ hoặc tâm thần nặng, tùy thuộc vào mức độ các cuộc áp vong và sức đề kháng của bộ não. Tất cả những người hầu bóng mà anh Quân nghiên cứu, tìm hiểu, đều là những người có thần kinh không bình thường.

    Nguồn cơn của hiện tượng áp vong là sự tương tác của ám thị lạ và tự ám thị. Khi một người ngồi tập trung trong trạng thái giống như thiền, để đầu óc trống rỗng, thì có nghĩa là người đó đang bắt đầu đưa về trạng thái vô thức. Vô thức có nhiều trạng thái, nếu bắt đầu vô thức, thì người đó vẫn nhận biết xung quanh, song nếu vô thức sâu, thì sẽ không biết gì nữa.


    Phần lớn hiện tượng vong nhập là ám thị.

    Khi cơ thể chìm vào vô thức, thì phần tiềm thức của bộ não hoạt động mạnh. Những giọng nói từ bên ngoài sẽ là ám thị lạ (giọng nói, hình ảnh của người xung quanh, của nhà ngoại cảm) và được bộ não ghi lại chuẩn xác như máy ghi âm và ghi hình. Trong trạng thái vô thức, những ám thị này sẽ mạnh vô cùng, mạnh không thể tưởng tượng được.

    Khi vô thức tiếp nhận ám thị lạ thì sẽ xảy ra quá trình tự ám thị. Tự ám thị của bộ não còn mạnh hơn ám thị lạ. Nó sẽ khiến bộ não xây dựng, nhào nặn thành những hình ảnh đặc biệt. Nếu vô thức tự ám thị là Chúa, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành Chúa, nếu tự ám thị là liệt sĩ, thì người bị “vong nhập” sẽ biến thành liệt sĩ.


    Áp vong ở những nơi khoa học như Liên hiệp UIA sẽ giảm thiểu tác hại.

    Con người mới sử dụng được 5% khả năng của bộ não. Nếu sử dụng được 1-2% nữa, thì người đó có thể sẽ thành thiên tài, nhưng cũng có thể chỉ là người bình thường. 95% bộ não hoạt động dưới dạng vô thức. Bộ não có khoảng 100 tỉ tế bào liên kết với nhau, nên khả năng của bộ não là một con số vô tận, bí ẩn và rộng lớn như vũ trụ. Vô thức của não bộ sẽ ghi lại mọi thứ xung quanh một cách không ngừng nghỉ, kể cả khi con người đang ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh, não bộ hoạt động và ghi nhớ ngay từ khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ và tính cách đứa trẻ đã bị ảnh hưởng, quyết định từ khi là bào thai.


    Bài múa cảm xạ cũng đưa con người về trạng thái vô thức.

    Hầu hết những thông tin mà não bộ ghi lại đều nằm trong tiềm thức. Những thông tin mà ý thức nhớ được là quá nhỏ. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đã sử dụng thôi miên nhiều lần, đưa con người về vô thức và nghe họ kể nhiều chuyện sửng sốt, cực kỳ chuẩn xác thời thơ ấu, mà bây giờ họ không nhớ được một tí gì. Anh Quân đã đưa cho một người trang sách tiếng Trung để quan sát. Bản thân người này không biết tiếng Trung. Xem xong trang giấy đó, người này quên ngay, không nhớ gì nữa. Tuy nhiên, khi thôi miên đưa về vô thức, người đó đã viết lại chính xác những chữ Trung Quốc ở trang giấy đã từng xem đó.


    Trong trạng thái vô thức, nếu nhận ám thị tiêu cực thì vô cùng nguy hiểm, có thể bị tâm thần, thậm chí chết người.

    Chính vì khả năng ghi nhớ và xây dựng hình ảnh tuyệt vời của vô thức, mà hiện tượng “vong nhập” diễn ra rất thần kỳ, đa dạng, nhiều màu sắc, rất sinh động.

    Ví dụ, một người phụ nữ đi áp vong, đang vào trạng thái vô thức, nếu mọi người gọi tên ông nội (người đã chết từ lâu), thì có nghĩa là ám thị lạ đã tác động vào vô thức, khi đó, vô thức sẽ tự ám thị về ông nội và sẽ xây dựng hình ảnh ông nội. Bộ não là cơ quan chỉ huy cơ thể, nên nó sẽ huy động các hoóc-môn, các bộ phận và phản ứng cơ thể, biến người phụ nữ thành ông nội. Những đặc điểm, tính cách của ông nội đã được vô thức ghi vào từ nhiều năm trước, thậm chí từ khi người phụ nữ mới vài tháng tuổi. Nếu ông nội có đặc tính cứ về nhà là quát tháo, mắng chửi, hút thuốc lào, uống nước chè, làm chén rượu… và các hành động đó đã ghi vào tiềm thức người phụ nữ, thì khi rơi vào trạng thái vô thức, người phụ nữ cũng sẽ có những hành động giống như thế. Người phụ nữ có thể nói giọng giống ông nội, nói ra những điều mà bản thân người đó không còn nhớ, khiến những người xung quanh sửng sốt. Thậm chí, nếu áp “vong” của người đã chết trước khi người áp vong ra đời, hoặc chưa gặp bao giờ, thì cuộc “áp vong” cũng giống như thật, bởi vì, vô thức vẫn ghi chép thông tin về người đã chết qua lời kể của người xung quanh.


    Tin vào ma quỷ, thần thánh khiến con người mụ mị. Một đại gia ở Hà Nội đã đốt cả ngàn vàng mã, tiêu tốn 400 triệu đồng cho một buổi cúng vong hồn.

    Nếu vô thức biết người chết bị thương ở mắt, thì người áp vong có thể sẽ có hiện tượng đau mắt, gãy chân thì kêu đau chân. Nếu người đi áp vong xem phim Trung Quốc nhiều, có thể nói tiếng Trung Quốc, xem phim Mỹ nhiều, có thể nói tiếng Anh cực kỳ chuẩn xác. Đây chính là khả năng siêu việt của vô thức.

    Theo Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân, những ám thị lạ và tự ám thị cực kỳ mạnh mẽ, nguy hiểm. Do đó, nếu áp vong ở những trung tâm không chuyên nghiệp, không khoa học, thì con người sẽ dễ dàng biến thành tâm thần. Khi ở trạng thái “vong nhập”, nhà ngoại cảm làm động tác khiến người áp vong thức tỉnh. Khi đó, nếu nói vong đã “thăng” rồi, ám thị sẽ là không còn vong nữa, thì người áp vong sẽ tỉnh táo hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu ám thị lạ là vong vẫn nhập, chưa thăng, thì kể cả khi rời khỏi trung tâm áp vong, tự ám thị đó vẫn còn ở vô thức và người áp vong sẽ vẫn có thể biến thành người khác.


    Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân thôi miên chữa bệnh cho người nước ngoài.

    Ngoài ra, khi bộ não ở trạng thái vô thức, nếu nhận những ám thị xấu (nói chuyện buồn, chết chóc, bệnh tật, khóc lóc, kêu gào - ám thị này rất nhiều ở trung tâm áp vong) thì vô cùng nguy hiểm. Khi đó, vô thức sẽ biến con người thành một kẻ bệnh tật, suốt ngày buồn chán, ủ rũ, thậm chí tìm cách tự tử, hoặc chết dần chết mòn.

    Còn rất nhiều câu hỏi cần trả lời, chẳng hạn như ngoài áp vong, tức là “vong” nhập vào người, thì hiện tượng các nhà ngoại cảm đang tỉnh táo mà nhìn thấy người đã chết hiện hồn trước mặt, rồi người sau khi đi áp vong về, lại nghe thấy tiếng “bề trên” sai bảo, nhìn thấy hình ảnh người chết, nói chuyện với người chết… Theo anh Nguyễn Mạnh Quân, những hiện tượng đó cực kỳ dễ giải thích trong thôi miên. Đó chính là ảo thanh, ảo giác, ảo thị, ảo vọng, do vô thức tạo ra. Nhà thôi miên đều có khả năng biến người bình thường thành “nhà ngoại cảm” nhìn thấy những hình ảnh đó. Anh Quân cho rằng, những chuyên gia thôi miên và bác sĩ thần kinh có một kết luận chung: hầu hết những người có khả năng ngoại cảm là trạng thái của bệnh lý, cần phải điều trị.

    Còn tiếp…

    Phạm Ngọc Dương
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #42

    Mặc định

    Giải mã bí ẩn thôi miên thôi ư??? e rằng đã quá sức bác Quân rồi, vì cả thế giời còn chưa thể giải mã đầy đủ về thôi miên, giờ bác còn nhảy sang tâm linh nữa, bác thật quá đa tài, đệ thật khâm phục khâm phục...........nhìn hàng đệ tử bác mặt ngây ngô xem bác biểu diễn mấy chiêu đường phố của thôi miên thấy mà thương,

  3. #43

    Mặc định

    Giải mã cô gái đẹp 3 đời chồng... không chăn gối



    (VTC News) - Khi hai người chuẩn bị ái ân, cô bất chợt co giật cứng người, đau đớn khắp thân thể.




    Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân có thể kể hàng trăm câu chuyện kỳ lạ nhất về những trường hợp nguy hiểm do ám thị gây nên. Tất cả chỉ là vì chúng ta chưa hiểu được cơ chế hoạt động của bộ não.

    Anh Quân nhớ nhất một trường hợp mắc bệnh rất kỳ cục, mà anh phải mất rất nhiều công sức mới điều trị được. Mặc dù lấy tới 3 lần chồng, song cô gái này không thể ân ái được với ai.

    Một ngày, cô gái xinh đẹp, tri thức, 32 tuổi, rụt rè đến gặp chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng, tóc mềm, nhưng đôi mắt thâm quầng, buồn bã.

    Cô bảo: “Em biết bác sĩ đã lâu, tìm hiểu rất kỹ rồi em mới đến gặp. Thú thực, em không tin bác sĩ có thể trị bệnh được cho em, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, nên em cứ đến thử xem thế nào”.

    Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân mang đến cho cô nụ cười tươi, ấm áp. Anh im lặng lắng nghe từng lời tâm sự chất chứa nỗi lòng.



    Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân giảng dạy tại một lớp có nội dung "Khơi nguồn sức sống mới"

    Học xong đại học, chuyên ngành tài chính, có việc làm ổn định, thì cô lấy chồng ở tuổi 22. Chồng là một doanh nhân thành đạt.

    Mặc dù yêu nhau một năm mới cưới, song hai người vẫn chưa ân ái. Cô từng đi học nước ngoài, giao du rộng, và không phải là người cổ hủ mà giữ gìn trinh tiết. Sở dĩ, cô giữ mình được đến ngày cưới, là bởi vì, cứ mỗi lần định ân ái với người yêu, cô lại sợ hãi co rúm người.

    Nghĩ rằng người yêu trong sáng, giữ gìn trinh tiết, nên anh người yêu cũng không ép buộc.

    Đám cưới diễn ra trang trọng, nhưng đêm tân hôn thì rất kỳ cục. Khi hai người chuẩn bị ái ân, cô bất chợt co giật cứng người, đau đớn khắp thân thể.

    Anh chồng rất giận, nhưng không hiểu vì sao vợ mình lại vậy. Bản thân cô cũng rất ham muốn, nhưng cứ khi vợ chồng định làm chuyện đó, thì cơ thể cô lại phản ứng kỳ lạ, như thể cô biến thành người đàn bà khác, rất sợ hãi chuyện trai gái.



    Thạc sĩ Quân biểu diễn thôi miên trước đông đảo nhà khoa học

    Lấy nhau mấy tháng, sống chung phòng, chung giường, nhưng chuyện kia vẫn không xảy ra. Anh chồng cũng không dám động vào vợ nữa, bởi hễ động vào, cô lại co giật đau đớn, mãi sau mới trở lại bình thường được.

    Rốt cục, họ chia tay sau 8 tháng chung sống. Gia đình hai bên không hiểu vì sao họ lại kết thúc dễ dàng như vậy. Bỏ chồng, cô như được giải thoát.

    Vài năm sau, cô gặp một người đàn ông khác. Họ yêu nhau đắm đuối và nhanh chóng đi đến hôn nhân. Nhưng rồi, sau một năm chịu đựng nhau, thì đường ai nấy đi. Một năm chung sống, không có chuyện ái ân.

    Trong suốt năm ấy, cô đã gặp rất nhiều bác sĩ, đến rất nhiều bệnh viện. Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh bó tay. Bác sĩ tâm lý chào thua. Cả những chuyên gia về trẻ em cũng không thể lý giải được căn bệnh kỳ cục này. Các xét nghiệm, rồi máy móc hiện đại nhất cũng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào trong não bộ, cơ thể của cô.

    Sau một đợt điều trị ở bệnh viên chuyên về thần kinh ở nước ngoài, cô về nước và quyết định lấy chồng lần nữa ở tuổi 32. Lần lấy chồng này, tình trạng của cô còn tồi tệ hơn. Ngay khi chồng bước vào phòng, cởi đồ trên người, chưa động vào cô, cô đã lăn đùng ngã ngửa, người cứng đờ, miệng kêu la đau đớn.



    Lời ám thị khiến cô gái này thấy tay mình đang dài ra

    Bác sĩ trị liệu đã gọi cả vợ lẫn chồng đến phòng khám. Dùng liệu pháp tâm lý không có hiệu quả, vị bác sĩ còn dùng đến thuốc ngủ liều cao. Cô gái được cho uống thuốc ngủ, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

    Khi đó, anh chồng được gọi vào phòng và làm công việc phải làm với người vợ của mình.

    Nhưng điều kỳ dị nhất đã xảy ra: Cô gái đang ngủ, nhưng vẫn co giật cứng người, nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Tóm lại, dù thử cách nào, cơ thể cô vẫn phản ứng khi đàn ông định quan hệ với mình.

    Không còn hy vọng cứu vãn hôn nhân, cô đã quyết định tìm cho mình một phương án giải quyết, đó là tự tử. Tuy nhiên, do cao số, nên mấy lần tự tử mà không thành. Cô vẫn tiếp tục phải sống để chống chọi với căn bệnh kỳ quặc của mình.



    Thạc sĩ Quân điều trị cho bệnh nhân ở Đức

    Với những chuyên gia thôi miên y khoa giàu kinh nghiệm, thì câu chuyện của cô có kỳ dị đến mức nào, thì họ cũng hiểu rằng, bộ não cô gái này đã bị tổn thương bởi ám thị. Chỉ có điều ám thị đó là gì, xâm nhập vào tiềm thức lúc nào, thì cần phải tìm hiểu.

    Thạc sĩ Quân không tin chuyện vong hồn, nhưng với ngành thôi miên, thì vẫn chưa giải mã được tiền kiếp. Thôi miên có thể đưa con người về nhiều kiếp và khi đó, những chuyện kỳ lạ nhất sẽ xảy ra.

    Chuyện có tiền kiếp hay không, anh Quân chưa dám khẳng định, nhưng cũng có thể đó là sự vô cùng vô tận của bộ não. Bộ não con người nhỏ bé, nhưng bí ẩn không kém gì vũ trụ bao la.

    Anh Quân đưa cô gái vào trạng thái thôi miên để ổn định tinh thần. Khi vào trạng thái thôi miên sâu, anh hỏi: “Bạn đang làm gì?”. Cô gái mắt nhắm lim dim đáp: “Đang xem”.

    Anh Quân hỏi tiếp: “Xem gì”. Cô mất bình tĩnh, run rẩy đáp: “Không được, không được”. Thấy cô có biểu hiện lo sợ, anh giúp cô thư giãn, ổn định.

    Lúc này, anh Quân hỏi tên, cô lại nói tên mình là một người đàn ông, là lính ở châu Âu.



    Anh lính này đã hy sinh trong một trận chiến, nhưng khi “linh hồn” đang vảng vất ở mặt đất, thì gặp cảnh 4 lính Mỹ đang hiếp dâm một cô gái nhỏ. Cô gái này kêu la đau đớn và chết.

    Lúc đó, “linh hồn” anh lính này đã nảy sinh ý định muốn được đầu thai vào em bé, để trải nghiệm xem cảm giác bị hiếp dâm đau đớn như thế nào.

    Thế rồi, “linh hồn” đầu thai vào một cô gái, con một gia đình có nhà ở gần trại lính thủy đánh bộ của Mỹ.

    Bố mẹ quản lý chặt, không cho con gái ra ngoài, vì lính Mỹ thường say rượu. Thế nhưng, năm 9 tuổi, cô gái quyết định đến gần trại lính chơi. Cô bị 4 tên lính hiếp dâm đến chết.

    Vậy là Thạc sĩ Quân đã tìm được nguyên nhân khiến cơ thể cô gái này phản ứng co giật, cứng đờ người mỗi lần gần gũi đàn ông. Tuy nhiên, để điều trị không phải đơn giản.



    Thạc sĩ Quân giảng dạy thôi miên ở nước ngoài

    Anh Quân đã thực hiện nhiều bài tập để kích động bộ não, khiến cô gái này có đức tin tuyệt đối vào mình. Khi đã đạt được mong muốn, anh tiếp tục đưa cô về tiền kiếp, lúc bị hiếp dâm.

    Khi cô gái này đang quay về thời điểm bị hiếp dâm ở “kiếp trước”, anh hỏi: “Khổ không?”. Cô bảo: “Khổ lắm. Không nỗi khổ nào bằng nỗi khổ bị hiếp dâm”.

    Thạc sĩ Quân bảo: “Vậy bạn đừng giãy đạp nữa. Bạn cứ nằm im xem có chết không?”. “Không chết”. “Bạn còn khổ gì nữa?”. “Khổ vì nỗi buồn chứ không đau nữa”.

    Thạc sĩ Quân tiếp tục đưa cô về hiện tại, thời điểm ái ân không thành công với chồng, nhưng vẫn để cô chìm trong trạng thái thôi miên.

    Để cô gái trải nghiệm hết mọi nỗi đau trong trạng thái thôi miên sâu, Thạc sĩ Quân mới đưa ám thị vào: “Bạn đã trải nghiệm nỗi khổ lớn nhất trong đời, không còn nỗi khổ nào hơn nữa. Thế bạn có cần phải trải nghiệm nữa không?”.

    Khi cô gái lắc đầu bảo “không”, thì anh nói tiếp: “Vậy thì bạn không phải khổ nữa. Bạn vui vẻ ân ái với chồng đi”.

    Sau buổi trị liệu như thể phù thủy, thầy bùa đó, cô gái khỏi bệnh thật. Cũng sau hôm đó, lần đầu tiên cô trở thành đàn bà.

    Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân khẳng định rằng, anh chẳng đưa cô gái này về kiếp nào cả. Cô cũng không về được kiếp nào. Tất cả những chuyện cô kể, chỉ là sự ám thị của bộ não, là do bộ não bịa ra.

    Có thể, ngày bé, cô gái này đọc một câu chuyện, bài báo nào đó, hay xem một đoạn phim cảnh người lính hiếp dâm một cô gái. Câu chuyện đã ám ảnh rất lớn với cô. Trong hoàn cảnh mơ màng, rơi vào trạng thái thôi miên, cô đã có suy nghĩ muốn được trải nghiệm như cô gái trong chuyện đó.

    Đó chỉ đơn giản là hiện tượng tự kỷ ám thị của bộ não. Ám thị đó nằm trong tiềm thức nhưng vô cùng mạnh. Dù cô gái này muốn ân ái với chồng, nhưng ám thị trong tiềm thức sống dậy chỉ đạo cơ thể phản ứng chống lại, dù ý thức không muốn phản kháng.

    Chỉ có cách gỡ ám thị xấu đó ra khỏi tiềm thức, cô gái mới trở thành người bình thường được.

    Còn tiếp…

    Phạm Ngọc Dương
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #44

    Mặc định

    Giá như Thạc sĩ Lê Mạnh Quân thôi miên cho Tập khựa tự cắt lưỡi bò 9 khúc, rút dàn khoan về nước cho yên ổn biển Đông thì hay quá nhỉ. Sử sách Việt Nam ghi công đầu ông Quân đó.

  5. #45

    Mặc định

    Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân bị "tố" dùng bằng "rởm"?

    Hoàng Đan | 07/09/2015 07:08











    Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân bị "tố" dùng bằng "rởm"?
    TS Vũ Thế Khanh

    TS Vũ Thế Khanh cho rằng, việc ông Nguyễn Mạnh Quân tự khai báo chức danh


    "Bị đuổi" khỏi UIA (?!)


    Thời gian qua, những thông tin về lớp học với mức giá "cắt cổ" từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng của thạc sỹ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.
    Cùng với đó, dư luận cũng bán tín, bán nghi về những lời quảng cáo khả năng "đánh thức mọi tiềm năng của con người" hay chữa bệnh nhờ thôi miên trị liệu của vị chuyên gia này.


    Trao đổi với chúng tôi tại trụ sở của Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA), TS Vũ Thế Khanh đã bất ngờ đưa ra một số thông tin về việc thực hư tài năng của vị thạc sỹ thôi miên này.
    Theo ông Khanh, sau khi từ Đức trở về với tấm bằng được giới thiệu là thạc sỹ thôi miên, thông qua một người bạn đang là thạc sỹ tâm lý, năm 2010, ông Nguyễn Mạnh Quân đã đến xin được tham gia vào UIA .


    Từ lời giới thiệu cùng với sự tự "quảng cáo" của ông Quân, vào ngày 9/8/2010, ông Khanh đã ký quyết định số 089/TC - LH thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên do ông Nguyễn Mạnh Quân làm viện trưởng.
    Tuy nhiên, vào ngày 15/02/2011, sau 6 tháng thực nghiệm của Viện trưởng Nguyễn Mạnh Quân, ông Khanh đã phải ký quyết định giải thể Viện này.
    Bởi theo giải thích của ông Khanh, ông Quân không hề có tài thôi miên như "quảng cáo" và tư cách của ông này cũng không tốt.



    Quyết định giải thể Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên do ông Nguyễn Mạnh Quân làm viện trưởng.




    Tại quyết định giải thể Viện do ông Vũ Thế Khanh cung cấp tại buổi trao đổi với chúng tôi cũng nêu rõ:
    Trong thời gian hoạt động thực nghiệm theo quy định (6 tháng kể từ khi ký quyết định thành lập), ông Nguyễn Mạnh Quân không hề có hiểu biết về y khoa, chưa nắm được nguyên lý cơ bản cũng như chưa có năng lực thôi miên như trong hồ sơ đăng ký thành lập Viện.


    "Chúng tôi yêu cầu phải làm 100 ca khảo nghiệm trực tiếp do chính UIA đặt ra, trước sự chứng kiến của các nhà khoa học nhưng trong quá trình 1 khảo nghiệm, Quân đã không làm được.
    Tất cả cán bộ trực tiếp của UIA ở đây, chúng tôi yêu cầu Quân thôi miên nhưng cũng không được bất cứ ai cả. Như vậy, rõ ràng Quân không có năng lực”, ông Khanh nói.


    Cũng theo ông Khanh, chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân cũng đã có biểu hiện không trung thực trong thực hành khảo nghiệm.
    "Anh ta đã dùng tiểu xảo trong quy trình biểu diễn cái gọi là "năng lực thôi miên đặc biệt" để lừa gạt dư luận xã hội.
    Ngay việc anh ta biểu diễn bẻ cong thìa, khi theo dõi kỹ thì đó không phải là năng lực đặc biệt mà chỉ là trò tiểu xảo", ông Khanh cho hay.


    Để minh chứng cho điều nàỵ, TS. Khanh đã cho chúng tôi xem trực tiếp video “Chuyên gia thôi miên Mạnh Quân biểu diễn bẻ cong thìa bằng ý nghĩ” được đăng tải trên một số trang mạng.
    Trong đó, thạc sỹ Quân biểu diễn bài để một người phụ nữ tiến hành thực hiện bẻ cong chiếc thìa đang nằm trong tay của mình bằng ý nghĩ. Sau một vài câu “niệm chú”, quả thực chiếc thìa bị cong thật.
    "Tuy nhiên, nếu để ý ở giây thứ 30 -31, khi mọi người đang chú ý vào động tác hướng dẫn cho người phụ nữ, chuvên gia Quân đã chủ động bẻ cong chiếc thìa từ trước (?!).


    Biểu diễn như thế thì chỉ nên coi là một màn ảo thuật, chứ không thể gọi là thôi miên bằng ý nghĩ được” TS. Khanh nhấn mạnh.
    Cùng với đó, trong quyết định giải thể Viện và theo thông tin của ông Khanh cung cấp thì theo số liệu thẩm tra về lý lịch khoa học của ông Quân cũng cho thấy sự gian lận.
    "Ông Quân mới chỉ dự khóa ngắn ngày về thôi miên của một tổ chức cá nhân, không nằm trong hệ thống đào tạo chính quy; đồng thời, ông Quân cũng chưa từng học qua trình độ cử nhân.


    Do vậy, việc tự khai báo với chức danh khoa học "thạc sỹ thôi miên" là hành vi gian lận về hồ sơ văn bằng học vấn", ông Khanh nhấn mạnh.
    Ông Khanh cũng cho rằng, việc ông Quân chủ trương dùng "khả năng thôi miên" của mình để quảng bá chữa bệnh là vi phạm luật hành nghề y tế, vì ông Quân chưa được đào tạo và chưa có hiểu biết về chuyên ngành y khoa cũng như có khả năng thực sự về thôi miên.


    Văn bản giải thể Viện do ông Khanh ký khẳng định: "Ông Nguyễn Mạnh Quân còn có những phát ngôn và hành vi thiếu văn hóa đối với giới khoa học, nghiêm trọng hơn là hành vi coi thường, xúc phạm các chuyên gia ngành y khoa.
    Do vậy không đủ tư cách là cán bộ của UIA. Và trong 6 tháng, vì ông Quân không đủ yêu cầu nên chúng tôi đã giải thể Viện ngay, không cho ra mắt và đuổi ra khỏi cơ quan", ông Khanh khẳng định.
    Theo ông Khanh, sau khi bị UIA giải thể Viện, ông Quân đã sang "đầu quân" cho Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và tiếp tục "nổ" cho đến nay.

    Nghi vấn chuyên gia thôi miên dùng bằng "rởm"?


    Để làm rõ hơn các thông tin về chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân, chúng tôi đã tiếp tục có buổi làm việc với một thạc sỹ tâm lý từng có thời gian cộng tác khá lâu và giúp vị thạc sỹ này rất nhiều. Nhưng, do một số lý do cá nhân nên vị này đã đề nghị được giấu tên.
    Thông tin của vị này cung cấp, lý lịch khoa học viết ngày 10/5/2011, để hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sức khỏe Thể - Tâm – Trí tại Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có khai quá trình đào tạo của ông Quân:
    Tháng 8-1997: bảo vệ bằng Thạc sĩ tâm lý tại EUROPEAN BUSINESS ACADEMY, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (dịch là ĐH Khoa học ứng dụng, viện thương mại Châu Âu).
    Tháng 5 - 2010: bảo vệ bằng Thạc sỹ thôi miên y khoa tại Basel, Thuỵ Sỹ.




    Bản photo tấm bằng thạc sỹ thôi miên của ông Nguyễn Mạnh Quân.



    Bản dịch tấm bằng thạc sỹ thôi miên của ông Nguyễn Mạnh Quân.


    Tuy nhiên, theo vị này, việc ông Quân khai bảo vệ bằng thạc sĩ tâm lý tại EUROPEAN BUSINESS ACADEMY, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES vào năm 1997 là không chính xác
    "Tôi tìm trên trang web của trường này thì không thấy chức năng đào tạo thạc sỹ tâm lý. Hơn nữa, học viện này cũng cấp “chứng chỉ” sau mỗi khóa học.


    Đây là các khóa đào tạo chuyên gia tư vấn, train the trainer, huấn luyện kinh doanh…. Thực tế, khi nộp bằng cấp cho Liên hiệp hội Vusta, chỉ có 1 bằng tâm lý, không phải Thạc sĩ tâm lý như khai báo", vị này cho hay.
    Cũng theo vị này, năm 2010, ông Quân đã Bảo vệ thành công bằng Thạc sĩ thôi miên tại HYPNOSEMASTER AKADEMIE, BASEL, Thụy Sĩ.

    "Nhưng đây cũng là một học viện tư nhân tại Đức chẳng có tiếng tăm gì, đào tạo về thôi miên. Và cũng cấp “chứng chỉ” sau khóa học, chứ chẳng có bằng “thạc sỹ thôi miên".
    Thực tế, dòng chữ Urkunde được dịch nghĩa là chứng chỉ, chứng nhận, còn bằng thì phải là chữ diplome. Hypnosemaster được dịch là người thành thạo, thành thục về thôi miên, không phải là Thạc sĩ thôi miên", vị này nhấn mạnh.

    Vị này cũng khẳng định, trên trang web thoimien.net (Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam – trường Đào tạo thôi miên – NLP tiếng Việt đầu tiên) có đăng thông tin công khai giới thiệu về công dụng chữa bệnh của thôi miên.
    "Việc đăng tải các thông tin cá nhân của bệnh nhân một cách công khai mà ông Quân đang làm trên trang web của mình cũng vi phạm đạo đức nghề của nhà tâm lý", vị này nói thêm.


    Trước những thông tin phản ánh này, chúng tôi đã liên lạc và có cuộc làm việc trực tiếp với chuyên gia thạc sỹ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân tại trụ sở thuê của Trung tâm đặt tại tầng 2 nhà văn hóa phường Yên Phụ, Số 1/15 ngõ 189 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội.

    (Còn tiếp)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #46

    Mặc định

    Chuyên gia thôi miên Mạnh Quân nói gì về nghi án dùng bằng "rởm"?

    Hoàng Đan | 08/09/2015 08:10









    Chuyên gia thôi miên Mạnh Quân nói gì về nghi án dùng bằng "rởm"?
    Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân
    Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân khẳng định, bằng cấp của ông là thật và ông không dùng thôi miên để chữa bệnh ở Việt Nam.






    Đã được tòa án chứng thực (?!)

    Liên quan đến một số thông tin "tố" việc sử dụng bằng "rởm", không có năng lực, sử dụng thôi miên chữa bệnh không phép... , chúng tôi đã có cuộc trao đổi trực tiếp với thạc sỹ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân để làm rõ.
    Buổi làm việc diễn ra gần 2 tiếng tại trụ sở Trung tâm UNESCO nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam, tại tầng 2 của Nhà văn hóa Phường Yên Phụ, số 1/15, ngõ 189 đường An Dương, Tây Hồ, Hà Nội.

    Mở đầu buổi làm việc, chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân cho biết, sau khi đi bộ đội từ 1984 - tháng 12/1987, bước sang năm 1988, ông sang Đức theo diện bộ đội xuất ngũ. Từ đó đến năm 2010, ông học và làm việc chuyên ngành ở CHLB Đức.
    Sau khi về Việt Nam từ năm 2010, ông mở trung tâm đào tạo tư vấn này.
    "Tôi về đây, nói thật mục đích không phải vì tiền mà là để anh em mình có các mối quan hệ với nhau, thông qua mối quan hệ chúng ta quen nhau, giúp cho mọi việc kinh doanh kết hợp với công ty của tôi bên kia (nước Đức - PV).


    Đáng ra cuối năm nay, tôi nghỉ việc này. Vì hiện nay, mức độ quen của tôi đã đủ để hiểu nhau, các giao dịch thông qua nhau, hàng bên kia (Đức - PV) về công ty nào mua cho mình.
    Anh em sang kia mua nhà mua cửa, du lịch... công ty chúng tôi sẽ dẫn, đại diện pháp luật...", ông Quân nói.
    Liên quan đến thông tin sử dụng bằng cấp chuyên môn thôi miên "rởm", tại buổi làm việc, chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân đã cung cấp cho chúng tôi 2 văn bằng bản chính được các học viện tại Đức cấp cho ông.




    Hai bằng gốc về thôi miên được chuyên gia Nguyễn Mạnh Quân cung cấp cho phóng viên.


    Đồng thời, vị này cho rằng, đây là bằng, tưởng như không bao giờ có. Theo đó, một văn bằng là bằng thạc sỹ thôi miên do HYPNOSEMASTER AKADEMIE cấp cho Nguyễn Mạnh Quân, sinh ngày 22/4/1964 tại Thái Bình. Bằng được cấp ngày 14/5/2010.
    Ông Quân cũng cung cấp bản dịch của ông Hoàng Văn Thương, trung tâm dịch thuật VHD 187 Bà Triệu, dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt ngày 22/07/2011, với chứng thực của phòng tư pháp Q. Hai Bà Trưng, trong đó, nêu rõ:
    Nguyễn Mạnh Quân đã đỗ với kết quả tốt kỳ thi và được quyền mang học vị thạc sỹ thôi miên.




    Bản sao bằng thạc sỹ thôi miên được tòa án Đức xác nhận của ông Quân.



    Phần nội dung xác thực của tòa án Berlin (Đức).



    Chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán VN tại CHLB Đức đối với chữ kỹ, cơ quan chứng thực bản sao bằng của ông Quân.


    Cùng với đó, là một giấy chứng nhận của DIE HYPNOSEAKADEMIE cấp cho Nguyễn Mạnh Quân đề ngày 25/8/2010.
    Trong bản dịch của ông Thương được chứng thực của phòng tư pháp Q. Hai Bà Trưng cũng nêu rõ: Nguyễn Mạnh Quân đã tham gia có kết quả tốt Xêmina nâng cao về thôi miên tại Trung tâm đào tạo của Học viện thôi miên D-944424 Arnstorf.
    Ông Quân được quyền sử dụng biểu tượng và tên gọi Nhà huấn luyện thôi miên.




    Bản dịch tấm bằng thạc sỹ thôi miên của ông Nguyễn Mạnh Quân.


    "Về lý thuyết bằng nước ngoài, nếu đi học ở nước ngoài bây giờ bắt buộc phải hợp thức hóa, bởi ngày xưa chỉ có công chứng. Để hợp thức hóa một bằng mất rất nhiều tiền.
    Đầu tiên là công chứng của nước Đức, sau đó là công chứng bằng, tòa án (nhưng không phải tòa án cấp quận) phải xác nhận chữ ký, con dấu của công chứng, đồng thời, phải chứng nhận bằng lưu hành hợp pháp tại Đức.


    Sau khi tòa án Berlin chứng nhận thì Đại sứ quán Việt Nam mới hợp thức hóa.
    Hợp thức hóa lâu như vậy đó, ngay kể cả một bằng mà mình tưởng là không bao giờ có", ông Quân vừa nói vừa đưa cho chúng tôi xem văn bằng được chứng thực của ông.
    Chuyên gia thôi miên này cũng nhấn mạnh, với chứng thực của tòa án Berlin vào bản phô tô, bằng của ông còn giá trị gần bằng 90 lần bản gốc.


    Về trường cấp bằng, ông Quân nhấn mạnh, đây là trường đào tạo chuyên môn cho các nhà trị liệu.
    "Ở nước ngoài khác hẳn với Việt Nam, đặc biệt ở Đức. Đào tạo chuyên môn thì chúng ta được tự lập ra viện, bởi vì bên đó mình được phép. Họ không quan trọng học trường nào, ở Đức cũng thế, không quan trọng đầu vào mà là đầu ra.
    Khi lên trường học thì không phải ngồi trường mà là tự học, có thể lấy tài liệu về học, đó là việc của mình còn kỳ thi mới là quan trọng, đó là đầu ra", ông Quân nói.
    Cũng theo ông Quân, việc học thạc sỹ ông phải đến trường và sau 6 tháng, ông được cấp bằng.

    "6 tháng với tôi thì dễ vì tôi nghiên cứu về cái đấy. Tôi nghiên cứu đầu tiên là về cai nghiện. Thôi miên chính là suy nghĩ của mình. Nhiều bác sỹ nghĩ rằng, thôi miên là mờ nhưng vào đó mới thấy, thôi miên là tỉnh, không lừa được ai.
    Thôi miên người đó phải muốn, kết hợp làm theo. Mình không bao giờ thôi miên được con người khi họ không muốn. Ngay trong trạng thái thôi miên sâu, tôi đố, một người nào nói một câu mà họ thực hiện theo, bởi vì họ tỉnh.


    Thôi miên chính là trạng thái thiền", ông Quân cho hay.
    Về thông tin cho rằng mình bị trục xuất khỏi Đức về Việt Nam, ông Quân cho rằng, nên đến Đại sứ quán để hỏi.
    Bên cạnh đó, ông Quân cũng cung cấp thêm hồ sơ xin thành lập trung tâm được lập từ 1/8/2012 với nhiều giấy tờ, chứng nhận, bản dịch có liên quan đến học vấn, sơ yếu lý lịch bản thân...


    Kèm với đó là một bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ do Bộ Khoa học Công nghệ cấp từ năm 2012, được công chứng tại UBND P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.


    Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ.


    Không dùng thôi miên để chữa bệnh (!?)


    Ông Quân cũng đưa ra nhiều thông tin nghiên cứu được thực hiện ở một số cơ sở nghiên cứu về ứng dụng thôi miên vào chữa bệnh.
    Vị này khẳng định, ông được đào tạo ở Đức để dùng thôi miên trị liệu, chữa bệnh và thừa điều kiện nhưng ông không dùng thôi miên để chữa bệnh ở Việt Nam bởi bất khả thi.
    "Nếu mình trị liệu cho người Việt thì điều kiện sàn mặt bằng của người Việt Nam mình bây giờ họ không thể có tiền. Mình chỉ trị liệu trong khả năng của người ta, ví dụ vậy, vì mình không phải là một tổ chức Nhà nước.

    Nếu bây giờ một ngày mình tiếp được 3 thân chủ, Việt Nam gọi là bệnh nhân thì bắt bệnh nhân trả mình bao nhiêu. Cho nên không khả thi, không làm được", ông Quân nói.
    Ông Quân nhấn mạnh thêm, trung tâm của ông không trị bệnh, không hẳn dạy phương pháp trị bệnh. Mục đích chính là nghiên cứu về sức khỏe con người, đặc biệt là trầm cảm, ám ảnh...




    Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm UNESCO nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam.


    Người này nhấn mạnh: "Lớp học của tôi cũng là khơi nguồn sức sống mới. Vào lớp học, tôi sẽ phân tích về các dải sóng não như thế nào, tác động vào đâu.


    Các học viên đến đây học lớp này và đọc siêu tốc, rất nhanh, ví dụ, kiểm tra tốc độ đọc 300 từ/ phút thì sau khoảng 2 tiếng học sẽ đọc được 600 từ/phút. Bình thường đọc 3 tiếng thì chỉ còn 1 tiếng đồng hồ, rút ngắn được 2 tiếng.


    Ngoài ra, với các học viên khác sẽ có những phương pháp khác nhau. Các học viên sẽ tả xem đang bị gì và mình sẽ hướng dẫn cho họ, ví dụ nguyên nhân đau, chẳng hạn lệch đĩa đệm thì tại sao lại lệch đĩa đệm...".
    Cũng theo chuyên gia thôi miên Mạnh Quân, rất nhiều học viên, kể cả là các bác sỹ, chuyên gia đã tham gia học và đều đánh giá cao khả năng của ông.
    Để tham gia lớp học khơi nguồn sức sống mới này, mỗi học viên phải nộp mức học phí gần chạm ngưỡng 25 triệu đồng/người/3 buổi. Nhưng thực tế, số lượng học viên thật trong mỗi lớp chỉ là khoảng 10% còn lại là khách mời miễn phí.


    Về đoạn clip dùng thôi miên bẻ thìa được chia sẻ trên nhiều trên mạng, ông Quân thừa nhận, đó chỉ là trò ảo thuật, đồng thời đã biểu diễn lại "chiêu trò" này cho phóng viên theo dõi.
    Ông Quân cũng cho rằng, việc sử dụng những màn ảo thuật này là cách khiến cho người ta cảm thấy tò mò và thông minh hơn.
    Chuyên gia thôi miên này cũng nhận định, việc mình bị "tố" sử dụng bằng giả hay không có chuyên môn, trình độ về thôi miên là do bị thù hằn...


    Trong email phản hồi về nội dung chúng tôi cung cấp về việc hợp thức hóa bằng ở Đức, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cho biết:
    Theo quy định về hợp pháp hóa, cơ quan thực hiện chỉ xác nhận chữ ký, con dấu và chức danh người ký.
    "Nội dung giấy tờ không thuộc phạm vi chứng thực.
    Cơ quan chứng thực của phía Đức cũng như cơ quan của Việt Nam không bảo đảm về tính xác thực của nội dung giấy tờ", email trả lời của Bộ phận lãnh sự Đại sứ quán viết.
    Trao đổi thêm về thông tin này, chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân xác nhận về điều này và cho biết:
    "Đúng vậy, chỉ có tòa mới xác nhận được điều đó. Việt Nam trước đây chỉ yêu cầu công chứng, nhưng giờ yêu cầu bắt buộc phải hợp thức hóa và hợp thức hóa Đại sứ quán chỉ làm được khi tòa làm.
    Công chứng thì không cần, công chứng bằng thật chỉ cần Đức công chứng xong đến Đại sứ quán công chứng. Nhưng đấy là công chứng bằng thật còn hợp pháp hay không thì không biết.
    Do đó mới đòi hỏi tòa án", ông Quân nói.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #47

    Mặc định

    khi một linh hồn(ma, hồn..) khác nhập vào thực sự thì chỉ có "não chỉ đạo ý thúc, hành động..." bị thay đổi giống với một người khác, lúc đó nều gười bị nhập và kẻ nhập vẫn còn thì đau đầu và loạn xạ ý thức, hành động. vì thế một trong 2 phải chết(kiểu chết tạm thời). nói chung nếu vong nhạp thực sự thì cũng khó ra lắm, cũng khó nhận biết dduowcj có bị nhập hay không. âm thanh tiếng nói vẫn của người bị nhập, chứ ngời nhập chỉ là linh hồn sao thay đổi được kết cấu sinh học tức thời đươc.

  8. #48

    Mặc định

    Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam nói gì vụ thạc sĩ thôi miên rởm?

    Theo luật sư Châu Thành Nam (Công ty Luật Nam Nam và Cộng sự) thôi miên là một tổ chức Khoa học - Công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng nhiều người lại nhầm lẫn là hành vi lợi dụng phạm pháp.

    Chứng nhận thạc sĩ thôi miên của ông Quân và chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự.
    Như Báo CAND đã thông tin, gần đây dư luận nóng lên với việc thạc sỹ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân – một chuyên gia khá thành công trong lĩnh vực này bị tố dùng bằng “rởm”. Để làm sáng tỏ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã xác minh qua lãnh đạo Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam về các vấn đề liên quan.

    Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đại diện phía Liên hiệp Hội này tỏ ra khá ngạc nhiên. Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam xác nhận: “Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sức khỏe Thể - Tâm - Trí đúng là đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam”.

    Về những thông tin tố bằng cấp của ông Quân đang được lan truyền trên mạng, ông Tân khẳng định: “Cơ quan chủ quản chúng tôi ủng hộ cho sự phát triển của đơn vị trực thuộc của mình, chỉ thanh kiểm tra, uốn nắn khi có biểu hiện sai phạm, có khiếu kiện. Tuy nhiên, từ khi thành lập (năm 2011) đến nay Liên hiệp hội cũng chưa phải tiến hành cuộc thanh kiểm tra nào đối với Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe Thể - Tâm - Trí vì Liên hiệp Hội không nhận được bất cứ đơn khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến hoạt động, tổ chức của đơn vị này”.

    Dưới góc độ người am hiểu pháp luật, phân tích về sự việc này, luật sư Châu Thành Nam (Công ty Luật Nam Nam và Cộng sự) cũng cho rằng, đây là một tổ chức Khoa học - Công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam. Mặc dù ra đời chưa lâu nhưng Trung tâm này đã gây được hiệu ứng xã hội với nhiều khóa học về thôi miên, về các biện pháp tăng cường sức khỏe, số lượng học viên tham gia khá đông và có những chia sẻ hài lòng về chất lượng.

    Với những thành tựu như vậy, trên một lĩnh vực mới mẻ như vậy, có nhiều sự hoài nghi về năng lực của ông Quân cũng là điều hiển nhiên. Đồng thời, sẽ có nhiều người có quan điểm trái ngược với cách thức hoạt động của ông Quân và Trung tâm của ông dẫn đến việc “bằng mặt nhưng không bằng lòng” là rất có thể. Chẳng cứ ông Quân mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể là “chủ thể” hoặc “nạn nhân” của sự việc như trên” – Luật sư Châu Thành Nam nhận định.

    Khi xem xét hệ thống văn bằng của ông Quân mà chúng tôi nhờ thẩm định, Luật sư Châu Thành Nam cho rằng, ông Quân có đầy đủ bằng cấp và hồ sơ, tài liệu chứng minh học vị thạc sỹ thôi miên. Cụ thể đó là 2 văn bằng bản chính được các học viện tại Đức cấp, một là bằng thạc sỹ thôi miên do HYPNOSEMASTER AKADEMIE (Đức) cấp ngày 14/05/2010, hai là chứng nhận của DIE HYPNOSEMASTER AKADEMIE cấp ngày 25/07/2010.

    “Các văn bằng này đều đã được công chứng ở Đức, được xác thực bởi Tòa án Berlin cho phép hoạt động ở Đức. Đồng thời, các văn bằng này của ông Quân cũng đã được xác thực bởi Lãnh sự cho việc hoạt động tại Việt Nam. Các văn bằng này của ông Quân cũng đã được dịch ra tiếng Việt tại Trung tâm dịch thuật VHD 187 Bà Triệu với nội dung rõ ràng rằng “Ông Nguyễn Mạnh Quân đã đỗ với kết quả tốt kỳ thi và được quyền mang học vị thạc sỹ thôi miên”. Các văn bằng này sau dịch thuật cũng đã được sự chứng thực của phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thì không nghi ngờ gì về tính trung thực của nó nữa” – Luật sư Nam khẳng định.

    Cũng theo luật sư này thì ngay trong bản dịch thuật văn bằng đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng nói trên còn có đoạn: “Nguyễn Mạnh Quân đã tham gia có kết quả tốt Xemina nâng cao về thôi miên tại Trung tâm đào tạo của Học viện thôi miên D-944424 Arnstort. Ông Nguyễn Mạnh Quân được quyền sử dụng biểu tượng và tên gọi nhà huấn luyện thôi miên”.

    Như vậy, ông Nguyễn Mạnh Quân có đầy đủ tài liệu về mặt pháp lý để chứng minh học vị thạc sỹ thôi miên của mình là hoàn toàn đúng sự thật. “Với những chứng cứ xác thực về bằng cấp, ông Quân có thể khởi kiện vụ việc này ra tòa để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình” – Luật sư Nam nhấn mạnh!

    Trường Đại học Tuebingen cấp cả bằng Tiến sĩ



    Thông tin “tố” rằng “nơi ông Quân học không cấp bằng Thạc sỹ” song ngày 14/9 tìm hiểu chúng tôi được biết, Trường Đại học Tuebingen – nơi ông Quân bảo vệ Thạc sĩ, không chỉ cấp bằng Thạc sĩ mà còn cả cấp bằng Tiến sĩ. Đó là việc cấp bằng Tiến sĩ thôi miên cho ông Drik Revenstorf, người Đức vào năm 2003 tại đây.


    Nguồn: Báo Công an Nhân dân
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  9. #49

    Mặc định

    Vậy cuối cùng là gì nhỉ?
    Liệu tuyên bố của ông Quân với ý các nhà ngoại cảm đúng 3% trở lên thì ông ta cống hiến toàn bộ tài sản...và ngược lại thì.. cắt lưỡi nhà ngoại cảm, điều này có kết quả ra sao nhỉ? (Ông Quân đúng hay nhà ngoại cảm đúng?)
    Và ông Quân đã nói gì khi bị kết luận:
    {"Văn bản giải thể Viện do ông Khanh ký khẳng định: "Ông Nguyễn Mạnh Quân còn có những phát ngôn và hành vi thiếu văn hóa đối với giới khoa học, nghiêm trọng hơn là hành vi coi thường, xúc phạm các chuyên gia ngành y khoa.
    Do vậy không đủ tư cách là cán bộ của UIA. Và trong 6 tháng, vì ông Quân không đủ yêu cầu nên chúng tôi đã giải thể Viện ngay, không cho ra mắt và đuổi ra khỏi cơ quan", ông Khanh khẳng định.
    Theo ông Khanh, sau khi bị UIA giải thể Viện, ông Quân đã sang "đầu quân" cho Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và tiếp tục "nổ" cho đến nay.}

  10. #50

    Mặc định

    Rất hài hước, một ông chuyên bán bằng-chứng chỉ rởm lại đi chửi một ông sử dụng bằng rởm! hihi

    UIA là trung tâm chuyên bán chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ rởm hàng đầu cả nước, các bác cứ lên google mà search, chỉ cần vài trăm K là có ngay 1 chứng chỉ in đẹp, phôi chuẩn!

    Còn cái mác "Thạc sĩ thôi miên" thật buồn cười, nếu ông Quân chưa tốt nghiệp đại học thì không thể gọi ông ta là thạc sĩ được, cho dù có chứng chỉ Master. Cứ Master thì dịch là thạc sĩ sao? thế Zen Master có thể dịch là "Thạc sĩ thiền" được không?

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    'Học phí 299 triệu/khóa học thôi miên là quá rẻ'

    Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân cho rằng, giá học phí 299 triệu/khóa học 16 ngày về thôi miên là quá rẻ. Và những người nói rằng bị lừa tiền bằng thôi miên hầu hết là nói dối.


    Gần đây ở Hà Nội xuất hiện một khóa học được cho là đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Đó là khóa học dạy thôi miên của Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân tại Trung tâm nghiên cứu phát triển Tâm- Thể- Trí với giá học phí là 299 triệu đồng/ khóa học 16 ngày.
    Hầu hết dư luận đều cho rằng, việc thu học phí như vậy là quá cao so với mức thu nhập bình quân của đại đa số người dân nước ta. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến nghi ngại trước thực trạng ngày càng có nhiều vụ án cướp tiền, vàng bằng thuật thôi miên thì lại xuất hiện một lớp để dạy thôi miên. Để giải đáp những thắc mắc này, chúng tôi đã có mặt tại Trung tâm nghiên cứu phát triển Tâm- Thể- Trí để trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Quân, giảng viên chính của lớp học đắt đỏ này.
    Tại đây, ông Quân cho biết, lớp học mà ông và trung tâm mở lần này là khóa đào tạo đầu tiên về thôi miên học ở Việt Nam. Vì thế, mỗi học viên chỉ phải chi 85 triệu đồng cho 16 ngày đào tạo. Nhưng kể từ những khóa học sau, số tiền này sẽ là 299.999.000 đồng. Và giá cả như vậy là đắt so với mặt bằng thu nhập của người dân Việt Nam, nhưng xét về giá trị khóa học thì là rất rẻ.
    Bởi vì, ở trình độ 1/3 và 2/3, học viên đã có thể đạt được những khả năng nhất định. Cụ thể là ở trình độ 1, học viên đã có thể đưa người khác vào trạng thái thôi miên, chữa một số bệnh với mẫu có sẵn. Trình độ 2, các học viên có nhiều phương pháp để đưa “thân chủ” (bệnh nhân) của mình vào trạng thái thôi miên, biết tự mình xây dựng ám thị; ám thị nào đúng, ám thị nào sai.
    Đồng thời, học viên thôi miên phải đảm bảo nguyên tắc hiểu, thông cảm cho nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của thân chủ, không được đánh giá thân chủ qua bề ngoài,…
    Nói về đối tượng học và được chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên, anh Quân khẳng định, họ phải là dân “V.I.P”. Nói tới chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên phải là người giàu, người có tiền. Điều này đúng không chỉ ở Việt Nam, mà thậm chí nước ngoài cũng như vậy. Do tác dụng chữa bệnh của nó vô cùng hiệu quả mà không cần dùng thuốc nên không thể sử dụng đại trà được.
    Ông Quân thực hiện thôi miên


    Về chuyện làm sao để việc học thôi miên không làm hại tới cộng đồng và phát sinh thêm tình trạng cướp tiền, vàng bằng thôi miên, ông Quân khẳng định, những người theo học lớp học này đều là những người có trình độ như Kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ,…. và được chọn lọc cẩn thận. Bằng chứng là trong 114 người đăng ký theo học thôi miên trị liệu, trung tâm chỉ chọn được 16 học viên. Và lớp học này dạy sử dụng thôi miên vào việc chữa bệnh cho người khác.
    Chính người nói bị cướp bằng thôi miên đang qua mặt các cơ quan chức năng
    Ông cho biết thêm, hầu hết những vụ án lừa tiền vàng bằng thôi miên ở Việt Nam là không có thật. Và ai nói mình bị thôi miên lừa tiền, thì có nghĩa chính người ấy đang qua mặt cơ quan chức năng và những người xung quanh.
    Lý giả chuyện vì sao nói hầu hết chuyện bị lừa tiền bằng thuật thôi miên chỉ là chuyện “bịa”, ông Quân lập luận như sau:
    Hầu hết người dân Việt Nam vẫn đang hiểu sai về bản chất của thôi miên. Người bị thôi miên không hề bị rơi vào tình trạng mê sảng. Đồng thời, cơ chế của thôi miên là đối tượng được thôi miên phải đồng ý thì thuật này mới diễn ra. Do đó, các vụ cướp theo kiểu này thông thường có 3 trường hợp.

    Nếu bị lừa thật, thì việc lừa ấy xuất phát từ ảo thuật, chứ hoàn toàn không phải từ thôi miên. Thông thường, mắt người chỉ có thể nhìn tối đa 30 hình/giây. Những người nắm được thuật ảo thuật sẽ biết cách làm những động tác gạt tiền, đổi tiền nhanh hơn tốc độ này, khiến mắt người không thể phân tích được. Do đó, người bị lừa sẽ không bao giờ lý giải được vì sao tiền bạc có thể mất ngay trước mắt mình.
    Trường hợp thứ hai, cũng từ việc hầu hết mọi người đều cho rằng cứ thôi miên là mê sảng nên một số người vì lý do nợ nần gì đó mà bàn kế hoạch qua mắt các cơ quan chức năng, bịa ra câu chuyện bị cướp bằng thôi miên.
    Còn về chuyện dùng thuốc mê, có thể là thật, cũng có thể giả. Nếu "người bị cướp” thực sự bị đánh thuốc mê thì họ không có khả năng tự lấy tiền đưa cho kẻ cướp, đồng thời sau khi tỉnh dậy không thể nhớ được gì. Bởi cơ chế của não người là hầu hết những gì xảy ra 10 phút trước khi ngất, não hầu như không nhớ được. Ít nhất phải trải qua thời gian dài sau đó, trí nhớ này mới có thể hồi phục.
    Khẳng định lại giá trị của lớp học thôi miên trị liệu, ông Quân nói rằng ở các nước tiên tiến, các nhà khoa học đã áp dụng thôi miên trị liệu như một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc từ lâu. Nhưng ở Việt Nam ta, thôi miên học vẫn đi chậm rất nhiều và ông đang cố gắng xây dựng nền tảng để phát triển ngành khoa học đặc biệt này.
    Theo GDVN
    ăn cướp người ta thì đúng hơn chứ học 16 ngày mà 299trieu. Nói thật chứ mình ông này không biết tài ba cở nào, nhìn cái bảng mặt thấy không ưa rồi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  4. Xin hỏi về phương thức trợ niệm
    By ngocbich.ploy in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-10-2011, 11:46 PM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •