Cạnh hồ Sông Mây, ngã 3 Trị An vào 5km, từ tỉnh lộ tẻ vào đường đất đỏ khá ghồ ghề tầm 1km, cuối 1 ngã rẻ là Mái ấm của 60 người khuyết tật-bại não. Một mái ấm không có bảng hiệu, chỉ có logo nằm bên trụ cổng
Địa chỉ cụ thế là MÁI ẤM PHAN SINH, Thôn Tây Lạc-Bùi Chu, Bắc Sơn, Trãng Bom, Đồng Nai
Thầy đại diện Bùi Văn Châu: 0909735430

- Qua hỏi thăm và được thầy Châu tận tình, được biết hiện Mái Ấm khuôn viên nhỏ, các em đông mà đa số khuyết tật nặng, nên tình hình chăm sóc các em vẫn còn đang thiếu người. Như lời thầy kể thì có những đêm các em nặng bị kiết lị hay tiêu chảy cấp thì hầu như phải cùng thầy ngủ luôn ngoài chuồng heo cho tiện vệ sinh và không ảnh hưởng đến các em khác.
- Nơi đây hiện thiếu thốn nhất là: Gạo, đường, nước chấm(nước mắm nước tương), dầu ăn, quần áo. Về quần áo thì bà con xung quanh mái ấm có dư cũng có đem sang nhưng cũng vẫn không đủ cho các em bị nặng, vì mỗi lần các em bị chảy máu vết thương hay kiết lị là hầu như phải bỏ những bộ đang mặc, Tả người lớn , mỗi tháng cần 14 triệu tiền tả...