Nghe ’thần y’, giữ thi thể con 8 năm chờ hồi sinh

(ĐVO)-Khi con gái được 1 tuổi thì mắc bệnh tim bẩm sinh, người mẹ không đưa con đi viện chữa trị mà nhất lòng tin theo “thần y” khiến con gái chết oan uổng. Ấu trĩ hơn, vì tin “thần y” mà lưu xác con tại nhà hơn 8 năm chờ ngày hồi sinh.

Nghe hàng xóm tìm “thần y”

Câu chuyện xảy ra ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Chị Kinh và anh Điền kết hôn với nhau đã lâu mà chưa có được mụn con. Sau bao năm chạy chữa kêu cầu, chị Kinh cuối cùng cũng đậu thai, hạ sinh đứa con gái trong niềm hân hoan của cả gia đình.

Nhưng khi đứa con vừa chào đời nó cứ quấy khóc ngặt nghẽo, dòng dã mấy tháng sau thì đứa bé gầy chỉ còn da bọc xương. Lúc ấy chị mới đem con đến phòng khám tư thì được bác sĩ cho rằng cháu bị thiếu chất, chủ yếu là canxi.
Chị mua thuốc bổ sung canxi cho con hàng ngày nhưng một thời gian sau bệnh tình đứa trẻ không thuyên giảm mà còn bị đi ngoài. Đến nước này, anh chị mới tá hỏa đưa con đi bệnh viện. Tại đây bác sĩ kết luận con gái anh chị bị tim bẩm sinh, chi phí trị liệu vô cùng đắt đỏ.

Tin buồn như tiếng sét đánh ngang tai khiến anh chị rơi vào hoàn cảnh vô cùng bối rối. Vì điều kiện gia đình khó khăn, lại nghe bà con lối xóm mách bảo bệnh viện chữa trị không bằng dân gian, vừa hiệu quả vừa rẻ nên chị khăn gói tứ phương cầu “thần y”.

Qua mấy đời “thần y” không có hiệu quả chị được người ta mách tới tìm thầy lang tên Vương với biệt danh “thần y đạo hành uyên sâu” ở ngay thôn bên cạnh.
Khi tới nhà thầy, chị kể hoàn cảnh của mình và nói ngày sinh của con gái. Thầy nhắm mắt hồi lâu và nói con gái gầy quá, mới được có 9 cân. Về nhà chị đặt con lên bàn cân, cả quần áo chưa tới 11 cân, quả như lời “thần y” nói, chị tuyệt đối yên tâm cho con theo thầy chữa trị.

Cái chết oan uổng của đứa trẻ

Ngày hôm sau, chị Kinh giấu gia đình ôm con tới cho thầy xem mặt. “Thần y” nói với chị Kinh, bệnh tình của đứa bé chữa trị ở chỗ khác không thể khỏi được, chỉ có lão mới có thể chữa được cho con bé. Nhất định trong vòng 6 năm nữa đứa bé sẽ khỏe mạnh, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Chị phải thay đứa bé tuyệt đối đặt niềm tin vào thầy thì mới hiệu nghiệm. Thầy bảo con gái chị chính là hầu gái của Thánh Mẫu nương nương trên Trời chốn xuống hạ giới, nên nó bị phạt mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Thầy tự tay viết loằng ngoằng mấy chữ về vận mệnh con gái chị vào tờ giấy màu đỏ bảo chị mang về làm tin.

Bài thuốc duy nhất thầy Vương kê cho chị đó là: cứ cách vài ngày ra chợ mua mấy túi hạt đỗ đen, trong mỗi túi cho vào 200 tệ (hơn 600 nghìn) mang tới để thầy làm phép. Trên mỗi túi đỗ đen thầy dung kim châm vài lỗ, đặt tay lên túi lẩm nhẩm truyền vận khí gì đó. Xong xuôi tiền thầy đút túi, còn chị mang đỗ đen về cho con gái ăn một ngày vài lần.

Anh Điền gay gắt phản đối vợ chữa trị cho con theo cách này nhưng chị Kinh cãi vã một mực bảo vệ thầy Vương. Dòng dã mấy năm lăn lộn kiếm tiền để theo thầy chị gầy rộc đi. Vậy mà con gái lên ba tuổi chưa biết nói, đến khi 4 tuổi nó ra đi trong quặt quẹo.

Giữ xác con vì lời hứa của thầy

Điều đáng buồn là sau khi con gái qua đời chị Kinh vẫn tin lời hứa của thầy năm xưa của thầy trong vòng 6 năm nữa tức 7 tuổi con bé nhất định sẽ khỏi.
Cứ như vậy chị giữ xác con tại nhà cho đến khi con quá 7 tuổi. Mặc dù thầy Vương đã tránh mặt chị từ lâu sau khi biết tin con gái chị qua đời nhưng chị vẫn tin rằng thuốc của thầy một ngày nào đó sẽ có tác dụng, con gái nhất định sẽ sống lại.



Tờ giấy "thần y" viết về vận mệnh con gái chị Kinh
Đằng đẵng thêm 8 năm trời trôi qua, xác con đã mục rữa, người chồng từ lâu cũng đã rời bỏ chị, vì anh không chịu đựng được sự mù quáng của vợ. Một đêm anh về nổi trận lôi đình bắt đem hỏa thiêu để con bé được ra đi thanh thản. Lúc này chị Kinh mới gào khóc dữ dội. Nhận ra mọi điều lúc này đã quá muộn.
Chị đem tờ giấy đỏ năm xưa ông Vương viết đưa chị làm tin mang tới nhà đối chất với ông. Nhưng “thần y” trắng trợn chối bỏ, nói chưa bao giờ gặp gỡ chữa trị cho con gái của chị, tờ giấy đỏ năm xưa là lão ta viết chơi bời, đem ném ngoài đường và không biết là chị đã nhặt được.
Không có căn cứ, không có bằng chứng, chị Kinh yếu lý lủi thủi quay về. Đứng trước nấm mồ con gái chị hối hận ngàn lần nhưng đã quá muộn. Chỉ vì mê muội mà mà chị đã đánh mất tất cả.

Thùy Nhung (Theo Tân Hoa Xã)