Kính chào các anh chị em, bạn bè trên diễn đàn!
Mình có một chuyện muốn xin ý kiến những anh chị am hiểu và tư vấn giùm ạ!

Cách đây hơn 2 năm, mình có dẫn một người bạn đi phá thai. Mình rất áy náy và day dứt, hối hận về chuyện này. Dù mình ko khuyên bạn mình bỏ thai, nhưng cũng ko cản bạn mình làm điều đó. Vì lúc đó bạn mình rất đau buồn, ko muốn sinh con vì chưa cười, mình thì còn trẻ lắm nên cũng lúng túng ko biết làm thế nào cả.
Lúc đó cái thai khoảng 4 tuần tuổi, tức là mới là một giọt máu chứ chưa có hình hài gì... Chồng chưa cưới của bạn lúc đó cũng buồn nhưng cũng ko biết sao,cuối cùng cũng thuận theo.
Mình rất rất hối hận, đáng lẽ ra mình phải khuyên 2 người giữ lại đứa bé... Mình rất hối tiếc và buồn...
Sau này bạn mình vẫn kết hôn được với người đó và cả hai cũng đã sinh con đầu lòng. Gia đình cũng êm ấm hạnh phúc. Mình cũng mừng cho bạn đó, con của bạn sinh ra rất khỏe mạnh và đẹp, ngoan... Mình và người bạn đó cũng ko còn liên lạc thân thiết nữa... Mình cũng ngại ko muốn xuất hiện vì sợ bạn nhìn thấy mình lại nhớ tới chuyện ko vui.. Nhưng thời gian sau đó mình cứ day dứt mãi vì mình đã ko cản được việc chấm dứt cuộc sống của một hài nhi chưa thành hình. Mình buồn nhiều lắm!!...
Sau khoảng thời gian hơn nửa năm. Mình hay có giấc mơ thấy ôm ấp trẻ con, cũng ko rõ là con của ai. Mình lại vô tình đi xem bói, bà thầy bói bảo mình có phải hay mơ thấy đùa với trẻ em ko? Mình mới sực nhớ lại. Thầy bói bảo mình nên ăn chay một tháng hai lần để đường âm ko còn len lỏi vào đường dương. Mình đã làm theo, và cả nhà cũng ăn theo mình (ý là bố mẹ, mình chưa lập gia đình).
Nhưng cũng hơn 2 năm rồi mình vẫn thường xuyên mơ thấy trẻ em như thế. Trước đây đứa trẻ còn bé,mình vẫn bồng bế, ôm hôn nó.. Đến giờ mình nhận thấy đứa bé đã lớn hơn xưa, nhưng chỉ to hơn chứ còn đang bập bẹ nói, nó rất quấn mình, lúc nào cũng đòi mình ôm chứ ko đòi ai khác. Mình rất thương đứa bé này, vì lâu ngày mình nhận ra bé rất ngoan. Lúc là con trai, lúc là con gái, mình ko nhận rõ được lắm. Nhưng bé ngoan lắm, chỉ đòi nằm trong lòng mình thôi, mình ru mãi mà nó ko ngủ được, có lẽ vì khát sữa, mà mình lại ko có để cho. Tội bé quá!! :(
Mình ko cảm thấy sợ, vì mình thấy bé ngoan, hiền, đáng yêu lắm. Từ khi mơ thấy mình lại còn cảm thấy đường học hành sự nghiệp may mắn hơn rất nhiều. Nhưng mình ko muốn ích kỉ giữ lại nó, vì mình sợ bé lớn thêm thì bơ vơ, khát sữa.... Mình rất thương bé, giờ mình cảm giác như đó là con mình vậy. Thật sự đến giờ mình cũng ko rõ đó là con của ai???...
Người yêu mình khuyên mình nên đi cầu siêu để bé siêu thoát, được đầu thai làm con thật của vợ chồng mình sau này. (Mình rất biết ơn vì anh ấy đã thông cảm cho chuyện này).
Nhưng mình ko biết phải cầu siêu như thế nào? Lên chùa thì làm kiểu sao, mà tế lễ hay ở nhà thì làm kiểu sao??
Vì trước giờ mình ko tin những chuyện này nên ko để ý cách làm cho lắm. Mong mỏi mọi người chỉ vẽ cho mình.
Kính mong anh chị cho mình lời khuyên với, cháu bé ngoan hiền lắm, mình muốn con nó được an lành và bình yên.

Mình muốn hỏi một chuyện nữa, là trong cả thời gian dài đó người mình hay mỏi mệt, nhất là khi ngủ dậy thì người mỏi nhừ, đau lưng, ban ngày cứ hay buồn ngủ hoặc ngủ li bì, khó tập trung vào làm việc, ban đêm thì khó ngủ...v...v... Chuyện tình duyên thì rất lận đận vì cứ bị cấm cản hoặc tan vỡ. Xin hỏi có phải là do có thêm ai khác đi theo phá ko?? Và nếu phải thì làm thế nào để tránh ạ? Người yêu hiện tại của mình rất tốt bụng và thiện tâm, nhưng gia đình mình ko chấp nhận vì gia cảnh của anh ấy, mình ko muốn chia tay anh ấy. Mong mọi người giúp mình!!

Chân thành cảm ơn mọi người ạ!!
peace