Lời đầu xin gửi lời chào tới tất cả các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các thành viên trong diễn đàn TGVH!
MrLove tham gia diễn đàn đã được 1/2 năm rồi... Sau ngần đấy thời gian tôi đã tìm được con đường tu tập cho bản thân. Không còn cảm giác lo lắng, nghi ngờ hay ngần ngại chỉ vì huyền môn nào cũng hấp dẫn, hay bắt buộc phải tuân theo những quy tắc, những quy định khi tu tập.
MrLove tìm hiểu Yoga đầu tiên, rồi tiếp đến là bùa, ngải, kinh phật.. rồi nay lại trở về với Yoga. Mới hôm qua thôi, MrLove đã sẵn sàng và chưa bao giờ tự tin như thế.. Sau khi Khai Tâm buổi chiều, sau đó hỏi một số cao nhân nhờ giải đáp một vài thắc mắc cỏn con, MrLove bắt đầu ngồi thiền... Không có cảm giác gì lạ chỉ vì ngoài trời đang mưa, có gió.. và chỉ có cảm giác căng cơ, mỏi lưng do ngồi thẳng (lần đầu mà :icon_redface:)
Tối đến, sau khi lướt web một vài vòng.. MrLove đã ngồi thiền một lúc trước khi đi ngủ > Lần này cũng chẳng có cảm giác gì lạ ngoài việc bị muỗi cắn.
Thôi thì lên giường, mắc màn, và ngủ... 5' trôi qua.. mơ mơ màng màng... không có cảm giác về thân xác, tự dưng thấy có cái gì lạ bên trong cơ thể... Đó là 1 cái tôi nhỏ hơn bên trong cái thân xác kẻ đang nằm ngủ... Tôi biết vẫn là tôi, vẫn suy nghĩ, nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao có cái cảm giác kỳ lạ đến như vậy?
Rồi nó nhẹ, muốn thoát ra ngòai nhưng không thể được, hình như bị vướng hay đại loại bị "bức tường da thịt" ngăn cản.
Mong các sư huynh, sư tỷ, cao nhân, bác học, giáo sư, tiến sĩ hay các bạn thành viên giải thích giùm MrLove!