Ai cũng biết rằng ngày ngài thành đạo bộ kinh đầu tiên mà người thuyết là hoa nghiêm kinh. Mình cũng từng thắc mắc về bộ kinh này vì mình tụng xong 4 quyển kinh cũng phải mất vài tháng mà người sao lại ngồi thuyết suốt 21 ngày đêm mà chỉ có hàng thiên và bồ tát mới nghe được mà thôi. mình từng mơ được trở về pháp hội ngày ấy nghe ngài giảng kinh hoa nghiêm để tận mắt thấy được độ khó hiểu của bộ kinh này.
Đi hỏi thăm nhiều nơi mình biết được vài đều về ngày ấy. Ngày ngài đắc đạo kinh hoa nghiêm mà người thuyết có người phàm nào nghe được đâu vì lúc ngài đắc đạo chỉ có 1 thân một mình. Và ngài thuyết pháp bằng cách ngồi thiền yên lặng suốt 21 ngày đêm cho chư thiên và bồ tát trong thân ngài mà chẳng phỉ trong thân ngài nghe. Vì sao kinh hoa nghiêm nhiều như vậy. Thật sự đó là những cảnh ngài thấy trong hoa tạng thế giới. các chúng sinh trong hoa tạng giới thành lập và tiến hóa ra sao.
Vì sao gọi là hoa nghiêm. các bạn biết không thế giới đó là do các chúng sinh kết hợp tạo thành những cây hoa nhiều loại rất đẹp. Trong những bông hoa đó là vô lượng các chư thiên và bồ tát. các ngài thuyết nhiều pháp hữu thanh và vô thanh tùy từng vị. Là thế giới hoa nên gọi là hoa tạng tức là các vị phật bồ tát ẩn tàng trong thân các bông hoa. Hoa nghiêm là các vị phật bồ tát trong thân hoa ấy trang nghiêm phật độ.


Thật ra không chỉ có hoa tạng thế giới mà thế giới nào cũng có các vị phật bồ tát ẩn thân. Từ các côn trùng bé nhỏ cho đến cây cỏ hay các con vật lớn hơn.
Cái mình được biết là không phải các vị phạm thiên hóa thành chim thú khai thị cho người mà là các vị vốn ẩn tàng nơi thân ấy. Nhưng mà thật sự chuyện hóa thân hay ẩn tàng mình cũng chưa xác định rỏ được. Lúc mình cảm nhận là ẩn thân lúc thì mình thấy hóa hiện. Mình tự hỏi phải chăng ngày ấy vị đế thích hóa thân xuống để khai thị cho bổn sư chăng. mình vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề này.