kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Xin bài chú của kinh Địa Tạng Bồ Tát

  1. #1

    Smile Xin bài chú của kinh Địa Tạng Bồ Tát

    Xin chào mọi người, tôi đang tìm hiểu kinh Địa tạng vương Bồ Tát. Tôi đã tìm được bản Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn Nguyện, nhưng tìm mãi không thấy bài chú của kinh ở đâu, có thể do khả năng tìm tòi còn kém nên đã search và tìm mà ko đc, hay là bộ Kinh này không có bài Chú.
    Mạn phép được lập topic này để xin các quý đồng đạo chỉ bảo, ai có bài Chú của kinh Địa Tạng bồ Tát thì cho tôi xin với. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

  2. #2

    Mặc định

    Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện thì hình như không có thần chú. Thienlydao tìm thấy bài chú trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Đà Ra Ni xin tặng bạn:

    Diêm phù Diêm diêm phù A xá diêm phù Bà ca ra diêm phù Am bà diêm phù Tỳ la diêm phù Bà xà la diêm phù A lô già diêm phù Đạt ma diêm phù Bà tra ma diêm phù Bà đế gia ni lê a la diêm phù Tệ bà bà lô già phản ma diêm phù Ưu bà xá ma diêm phù Ưu ba xá ma diêm phù Na na na diêm phù Xà na bà mâu trí ra na diêm phù Tỳ thi lê dạ na diêm phù Xa đa bà diêm phù Bà già tu trí ma hê lị Đà mi Ti mi Già ca ra tư Già ca ma tư lê Soa lị Hề nghi Ca ra bà bà bà đế A lê ba ra tệ Bà già la bà đà mi Ra già đà mi Ba ra già già già hê lê Ma lê Y ca tha tha xí Tha khưu lâu Thát lê Xá lê Mi lê Ma bản Đa bản Cưu lê Mi lê Ương cửu chi đa tỳ At lê Đế lê Ba ra đế lê Xoa tra khổ bà lê Chơn kỳ chơn Chơn cầu lê Hưu lâu, hưu lâu, hưu lâu Cưu lưu đâu mi lê Mi lê bản Bà trà bà khả la Thị thị lê Lô lưu lô lâu lưu Bà bà xà tỳ Luân đàn mi Tư bà kha Ma ha phục đà ca lâu sa tỳ luân đàn mi mi Tư bà kha Ca lâu sa la ba tỳ luân đàn mi Tư bà kha Ca lâu sa ô đồ tỳ du đàn mi Tư bà kha Tát bà kha xa bà lị phú la đàn mi Tư bà kha Tát bà bà tư gia tam ba đà mi mi Tư bà kha Tát bà đa tha đa a trật để Tư bà kha Tát bà bồ đề tát đỏa a trật để a nâu nguyên địa để Tư bà kha.

    Nguồn: http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58_...viet-1976.html


    hoặc

    NAMO RATNA TRAYAYA NAMO ARYA KSITIGARBHA BODHISATTVAYA MAHASATTVAYA TADYATH KSAM BHU KSAM BHU KSUD KSAM BHU AKASA KSAM BHU VAKRA KSAM BHU AMBARA KSAM BHU VIRA KSAM BHU VAJRA KSAM BHU ALOKA KSAM BHU DAMA KSAM BHU SATYAMA KSAM BHU SATYA NIRHARA KSAM BHU VYAVALOKA KSAN VA KSAM BHU UPASAMA KSAM BHU NAYANA KSAM BHU PRAJNA SAMBHUTI RANA KSAM BHU KSANA KSAM BHU VISILYA KSAM BHU SASTRAVAT KSAM BHU VYADA SU TAL MAHILE DAHILE DAME SAME CAKRASE CAKRA MASILE KSILE BHIRE HIRE GRAH SAMVARA VRATE HIRE PRABHE PRACALA VARTANE RATNA PALE CHA CHA CHA CHA HIRE MILE EKARTHA THA KHE THAKKURO THALE THALE MILE MATHE TADE KULE KU MILE SAMIRE ANGO CITTAVI ARI GIRI PRA-GIRI KUTTA SAMALE TUNGE TUNGE TUNGOLLE HURU HURU HURU KURU STU MILE MILITE SAM-M1LITALE BHANDANA HARA H1RE HURU HU RU RU BHAVA RAJA

    Nguồn: http://www.thegioiphatgiao.org/15/09...n-chu-dia-tang
    Nao nao trăng thiên cổ
    Quạnh quạnh hồi chuông khuya
    Áo thiền mây lãng đãng
    Chân mộng ý không lìa

  3. #3

    Mặc định

    Theo sách trừ tà và siêu độ của cư sỹ lý cư minh do hòa thượng thích minh thông giới thiệu phép tu địa tạng mật tông nhất định phải kiêm tu kim cương bảo bồ tát vì ngài là người bảo vệ cõi tịnh độ của địa tạng bồ tát thần chú là vajra ratnamu vajrartha vajra sau đó là thầnhú của bản tôn địa tạng bồ tát om ha ha ha vismaya. svaha còn tổng hú của lục địa tạng là om ha ha ha vi a vi ra hum kham
    Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát

  4. #4

    Mặc định

    niệm hồng dah là ổn zoàii :D

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lysam Xem Bài Gởi
    Xin chào mọi người, tôi đang tìm hiểu kinh Địa tạng vương Bồ Tát. Tôi đã tìm được bản Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn Nguyện, nhưng tìm mãi không thấy bài chú của kinh ở đâu, có thể do khả năng tìm tòi còn kém nên đã search và tìm mà ko đc, hay là bộ Kinh này không có bài Chú.
    Mạn phép được lập topic này để xin các quý đồng đạo chỉ bảo, ai có bài Chú của kinh Địa Tạng bồ Tát thì cho tôi xin với. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Chào bạn,

    Kinh Địa Tạng Bồ Tát chỉ nói về nhân duyên, hạnh nguyện, và công đức không thể nghĩ bàn khi niệm tên ngài, chứ không có nói về thần chú của ngài, nhưng trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Đà Ra Ni và Kinh Địa Tạng Thập Luân thì có nói về thần chú này của ngài.

    Bạn vào đây để tải về thần chú Cụ Túc Thủy Hỏa Quang Minh Cát Tường Đại Ký này của ngài bằng tiếng phạn chính thống chính xác hơn, bạn có thể vào link này http://www.mediafire.com/?42ym2q0rkyz để tải về. Bạn có thể bật bài tụng này lên nghe trong nhà rất là an lạc.

    Sau đây là đoạn trích dẫn Kinh Địa Tạng Thập Luân:


    - Bạch đại đức Thế Tôn! Con sẽ tế độ bốn châu này. Ðệ tử Thế Tôn: tất cả Bí sô và Bí-sô ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca, con sẽ làm cho tất cả đều được tăng trưởng nhớ nghĩ, tăng trưởng giữ gìn nhớ nghĩ, tăng trưởng thọ mạng, tăng trưởng thân thể, tăng trưởng không bệnh, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tiếng khen, tăng trưởng vật dụng, tăng trưởng bạn bè, tăng trưởng đệ tử, tăng trưởng tịnh giới, tăng trưởng đa văn, tăng trưởng tuệ xả, tăng trưởng thiền định, tăng trưởng an nhẫn, tăng trưởng phương tiện, tăng trưởng ánh sáng Thánh đế giác ngộ, tăng trưởng hướng đến chánh đạo đại thừa, tăng trưởng ánh sáng pháp, tăng trưởng giáo hóa hữu tình, tăng trưởng đại từ đại bi, tăng trưởng tất cả pháp trắng, tăng trưởng tiếng tốt vang khắp ba cõi, tăng trưởng mưa pháp thấm nhuần ba cõi, tăng trưởng tinh khí chất bổ khắp đại địa, tăng trưởng tinh thần làm việc của tất cả chúng sanh, tăng trưởng tinh thần khéo thực hành chánh pháp, tăng trưởng trí tuệ sáng suốt, tăng trưởng diệu hạnh sáu pháp ba-la-mật, tăng trưởng ngũ nhãn, tăng trưởng quán đảnh, tăng trưởng sanh thiên Niết-bàn, nghĩa là dùng bài chú tổng trì tên Cụ Túc Thủy Hỏa Quang Minh Cát Tường Đại Ký.

    Con ở trong vô số cõi Phật Thế Tôn vào thời quá khứ, thân cận thọ trì đà-la-ni này, hay làm tăng trưởng tất cả pháp trắng, tăng trưởng tất cả hạt giống, gốc rễ, mầm, cọng, cành, lá, hoa, quả, tinh khí chất bổ, thuốc thang, ngũ cốc, tăng trưởng mưa thấm nhuần, tăng trưởng đất - nước - gió- lửa có lợi ích, tăng trưởng an vui, tăng trưởng của báu, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tất cả vật thọ dụng. Ðà-la-ni này có thể làm cho tất cả trí tuệ sắc bén, phá tan giặc phiền não, liền nói thần chú:

    CHÌM BÔ, CHÌM BÔ, CHÌM CHÌM BÔ, A CA SÁ CHÌM BÔ, VA RA RA CHÌM BÔ, A MA VA RA CHÌM BÔ, VA RA CHÌM BÔ, VA CHI RA CHÌM BÔ, A RO GA CHÌM BÔ, ĐA RƠ MA CHÌM BÔ, SA TÊ VA CHÌM BÔ, SA TÊ NI HA LA CHÌM BÔ, VI VA RÔ CA SÁ VA CHÌM BÔ, U VA SÁ MA CHÌM BÔ, NA DA NA CHÌM BÔ, BƠ RA CHƠ NHA SA MA MÔ NI RÁT TƠ NA CHÌM BÔ, CỜ SÁ NA CHÌM BÔ, VI SẾ RA VA RI DA CHÌM BÔ, SÁ SI TA LA MA VA CHÌM BÔ, VI A ĐƠ RA SÔ TA MA HÊ LÊ, ĐAM VÊ DĂM VÊ, CHẮC CƠ RA SÊ, CHẮC CƠ RA VA SI LÊ, CỜ SÍ LI PHI LÊ CA RA VA, VA RA VA RI TÊ, HA SÊ RÊ BƠ RA RA VÊ, BA RÊ CHA RA BANH ĐA NÊ, A RA ĐA NÊ, PHA NA RA, CHA CHI CHA CHA, HI LÊ MI LÊ A KHA TA THA GA KHÊ, THA GA KHI LÔ, THÀ RÊ THÀ RÊ MI LÊ MA ĐÊ, NAN TÊ CU LÊ MI LÊ, ĂNG GU CHI TA BÊ, A RAI GƠ RI DÊ VA RA GƠ RI DÊ, CU TA SÁ MA MA LÊ, TÔ NA GƠ DÊ TÔ NA GƠ DÊ, TÔ NA GU LÊ, HU RU HU RU HU RU, CU LÔ SI TÔ MI LÊ, MÔ RI TÔ, MI RI TA, BANH ĐA TA, CA RA KHĂM RÊM, HU RU HU RU

    Khéo giảng thuyết làm sạch trần cấu

    Khéo giảng thuyết trừ sạch đấu tranh

    Khéo giảng làm sạch tâm xấu ác

    Khéo giảng làm sạch hạt giống xấu

    Khéo giảng trừ sạch mùi vị hôi

    Khéo giảng trừ sạch hơi ô uế

    Khéo giảng làm đầy các hy vọng

    Khéo giảng thuyết mùa màng no đủ

    Khéo giảng thuyết làm cho chư Phật

    Như-lai, Thế Tôn đều gia hộ

    Khéo giảng lại làm cho tất cả

    Bồ-tát đều tùy hỷ gia hộ.

    Bạch Thế Tôn, đó là thần chú tổng trì Cụ Túc Thủy Hỏa Quang Minh Cát Tường Đại Ký. Con đã ở vô số cõi Phật Thế Tôn thời quá khứ thân cận, phụng sự, thọ trì Ðà-la-ni này, có thể làm tăng trưởng tất cả pháp trắng, nói rộng cho đến làm tăng trưởng tất cả vật dụng.

    Bạch Ðại đức Thế Tôn, Ðà-la-ni này có thể tế độ khắp bốn châu này, làm cho tất cả đệ tử Thế Tôn: Bí-sô, Bí-sô ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca đều được tăng trưởng nhớ nghĩ, nói rộng cho đến tăng trưởng tất cả vật dụng. Ða-la-ni này có thể làm cho Thánh giáo giải thoát của Thế Tôn được hưng thạnh, trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh trong ba cõi.

    Bấy giờ, đại Bồ-tát Ðịa Tạng giảng thuyết thần chú tổng trì đại ký như vậy, khi ấy núi Khư-la-đế-da đều chấn động, vô số thiên nhạc không đánh mà tự kêu, mưa vô lượng các loại hương hoa thơm đẹp và trân bảo cõi trời. Tất cả chúng hội đều kinh ngạc, vui mừng, cho là việc kỳ lạ chưa từng có.
    Còn đây là chú ngắn của ngài, nếu bạn không có thời gian thì có thể đọc câu tâm chú này của ngài Địa Tạng Bồ Tát thì cũng có thể được nhiều lợi ích không thể nghĩ bàn. Bạn có thể vào link bên dưới để tải về bài tụng này về:
    http://www.mediafire.com/?42ym2q0rkyz
    ÔM BA RA NI ĐA NI SÔ HA
    Last edited by 123456789; 19-01-2013 at 11:34 AM.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  6. #6

    Mặc định

    cảm ơn ThienLyDao và 12345678 đã chia sẻ thông tin, vì là mới tìm hiểu về kinh địa tạng bồ tát nên chưa rõ đc hết các bộ kinh của ngài. Tớ cũng có search chú địa tạng bồ tát Đa Ra Ni, nhưng lại toàn ra bài chú Đại Bi Đa la ni.
    cảm ơn mọi người rất nhiều.

  7. #7

    Mặc định

    Biểu tượng Avatar của 12345678 có phải là Bảo Khiếp Ấn ĐaLaNi đúng ko? hình như cũng có bài kinh và chú của bảo khiếp ấn Đalani.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lysam Xem Bài Gởi
    Biểu tượng Avatar của 12345678 có phải là Bảo Khiếp Ấn ĐaLaNi đúng ko? hình như cũng có bài kinh và chú của bảo khiếp ấn Đalani.
    Đúng rồi bạn,

    Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà-Ra-Ni

    -Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
    -Bồ Tát Kim Cang Thủ.
    -Bà La Môn Vô Cấu Diệu Quang.
    -Chúng Đệ Tử Tỳ Kheo…

    Kinh văn

    Một thời nọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại nước Ma-Già-Đà cùng chúng Đệ Tử, ứng lời thỉnh cầu vị Đại cư sỉ Bà La Môn Vô Cấu Diệu Quang, đến nhà ông ấy thọ nhận cúng dường. Phật cùng Đại Chúng trên đường đi, đến nơi Vườn Phong Tài, nơi đây có một Tháp Mục. Lúc bấy giờ Thế Tôn đi đến đảnh lễ Tháp Mục kia, nhiễu quanh bên hữu ba vòng và lấy Y-Ca-Sa của mình cúng dường lên Tháp Mục. Thế Tôn mỉm cười, từ nơi Tháp Mục kia xuất hiện rất nhiều diệu quang bay vọt lên hư không hoá hiện vô lượng vô biên Chư Phật, cùng phóng vô lượng hào quang.

    Lành thay, lành thay, các hạnh làm ngày nay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm cảnh giới cực thiện.

    Lúc bấy giờ Ngài Kim Cang Bồ Tát thưa hỏi:

    Bạch Đức Thế Tôn, đây bất quá chỉ là đống đất bình thường thôi mà, cớ chi Đức Như Lai rơi lệ như thế, vì sao mười phương Chư Phật đều phóng tướng hào quang lớn tốt lành như thế. Kính xin Đức Thế Tôn khai thị cho.

    Này Kim Cang Thủ! Đây không phải là đống đất bình thường đâu, vì Nhứt Thiết Như Lai Tâm BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI nay ở trong ấy. Đồn đất này có tích chứa mật ấn pháp yếu ĐẠI TOÀN THÂN XÁ LỢI CỦA NHƯ LAI trong Bảo Tháp này. Tất cả Như Lai vô lượng cu chi, Tâm Đà-Ra-Ni Mật Ấn Pháp Yếu cũng ở tại trong ấy. Vì vậy Tháp này biến thành XÁ LỢI BẢO THÁP.

    Thật mầu nhiệm thay ! Kính xin Đức Thế Tôn khai thị công đức thù thắng của Bảo Kiếp Ấn Đà-Ra-Ni kinh cho chúng sinh được lợi ích.

    Nếu có người đọc tụng Bảo Kiếp Ấn Đà-La-Ni kinh này, tức bằng đọc tụng tất cả hết thảy quá khứ hiện tại cùng vị lai Kinh Điển của Chư Phật Thuyết.

    Do vì đọc tụng kinh này, nên Thập Phương Nhứt Thiết Như Lai, bất phân ngày đêm hiện thân gia trì cho người đó. Rất nhiều các Đức Như Lai hiện thân, cho đến vây kín khắp cả hư không, không một chỗ hở. Vô lượng Chư Phật Như Lai như thế, số trước tụ tập chưa đi, số sau trùng trùng lại đến, phút chốc đi rồi lại đến, nhiều đến vô lượng.

    Đời sau, nếu có người biên chép kinh này để trong Bảo Tháp. Tháp đó tức là KIM CANG TẠNG suất đổ ba của hết thảy Như Lai, cũng là BÍ MẬT TÂM ĐÀ-RA-NI, là PHẬT ĐẢNH, là PHẬT NHÃN. Suất đổ ba của hết thảy Như Lai, tức là chín mươi chín trăm ngàn vạn cu-chi Như Lai Đại Thần Lực gia hộ.

    Nếu trong Phật Tượng, trong Tháp nhiều tầng mà an trí kinh này, tức như tượng tháp kia do bảy báu mà thành, linh nghiệm ứng tâm, không nguyện gì mà không viên mãn.

    Nếu có chúng sanh nào tạo Tháp, bất luận lớn nhỏ và để BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI bên trong, Tháp đó sẽ tự thành THÁP BẢY BÁU. Vì oai lực của Thần Chú nên Tháp vọt cao đến cung trời SẮC CỨU CÁNH. Hết thảy tất cả các Thiên Giới mà Tháp vượt qua, Chư Thiên ngày đêm chiêm ngưỡng, lễ bái, thủ hộ cúng dường.

    Bạch Đức Thế Tôn,vì sao Pháp này thù thắng như thế?

    Đây tất cả là vì oai Thần Lực của BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI. Hãy lắng nghe, ghi nhớ và chớ quên lãng!

    Hiện tại cùng vị lai tất cả Như Lai, PHÁP, BÁU, HÓA tam thân ấy, cùng TOÀN THÂN XÁ LỢI CHƯ PHẬT quá khứ hết thảy đều ở tại BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI.

    Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con, Thuyết Đà-Ra-Ni ấy.

    NAM MÔ SÍT TI RI DA ĐI QUI CA NẰM, SO QUA TA THA GA TA NẰM, ÔM BU QUI BA TA QUA RÊ, QUA CHA RÊ, QUA CHA THAI, SU RU SU RU TA RA TA RA, SA QUA TA THA GA TA ĐA RU ĐA RI, BA ĐƠ MA BA QUA TI, CHA QUA MÚT ĐƠ RÊ SI MA RA, TA THA GA TA ĐA RA MA CHẮC CA RA, BƠ RA QUA RƠ TA NA QUA CHƠ RI BÔ ĐI BANH NA LUM CA RA LUM CI RÍT TI, SA QUA TA THA GA TA ĐIT THÍ TI, BÔ ĐA DA BÔ ĐA DA, BÔ ĐI BÔ ĐI, BÚT ĐA BÚT ĐA, SĂM BÚT ĐA NI SĂM BÚT ĐA DA, CHA LA CHA LA CHA LĂN TU, SA QUA QUA RA NA NI, SA QUA BA BA QUI GA TI, HU RU HU RU SA QUA SU KHA QUI GA TI, SA QUA TA THA GA THA HA RI ĐA DA QUA CHƠ RA NI SĂM BA RA SĂM BA RA, SA QUA TA THA GA TA SU HA DA ĐA RA NI MÚT ĐI RÌ, BÚT ĐI SU BÚT ĐI, SA QUA TA THA GA TA ĐIT THÍ TA, ĐA TU GA BI SÔ HA, SA MA DA ĐIT THÍ TI SÔ HA, SA QUA TA THA GA TA HA RI ĐA DA ĐA TU MÚT ĐI RI SÔ HA, SÚP BƠ RA ĐIT THÍ TA SUP TÚP BI TA THA GA TA ĐIT THÍ TI, HU RU HU RU HUM HUM SÔ HA, ÔM SA QUA TA THA GA TA Ù NI SA, ĐA TU MU ĐI RA NI, SA QUA TA THA GA TĂM, SA ĐA TU QUI BU SI TA ĐIT THÍ TI, HUM HUM SÔ HA. (Vào đây để tải tiếng đọc tụng chú này)

    Đời sau, vào thời mạt pháp sau này nếu trong bốn chúng đệ tử có thiện Nam tín Nữ nào vì đạo vô thượng mà tận lực tu tạo bảo tháp, an trí Thần Chú. Thời công đức tạo được nói không thể cùng tận.

    Nếu có người cầu phước đến chỗ Tháp kia, đem một cành hoa thơm, một nén hương quí, lễ bái cúng dường, nhiễu quanh hành đạo. Do công đức ấy quan quyền vinh hiển, không cầu mà tự đến, sống lâu, giàu có không mong mà tự tăng, oan gia trộm cướp không đánh mà tự chạy, oán niệm trù rủa không ếm mà tự trở về gốc, dịch bệnh tà khí không lánh mà tự tránh, chồng hiền vợ thảo không cầu mà tự được, hiền nam mỹ nữ không cầu mà tự sanh, tất cả sở nguyện tuỳ ý mãn túc.

    Bấy giờ Đại Chúng Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắt, Ưu Bà Di, Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người và Phi Nhơn. Tất cả Đại Chúng đều đại hoan hỷ, Tín Thọ Phụng, Hành.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Last edited by 123456789; 20-01-2013 at 04:02 AM.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  9. #9

    Mặc định

    Đời sau, vào thời mạt pháp sau này nếu trong bốn chúng đệ tử có thiện Nam tín Nữ nào vì đạo vô thượng mà tận lực tu tạo bảo tháp, an trí Thần Chú?? tháp ở đâu và mình tu tạo thế nào??mà huynh hay trì trú tiếng gì vậy???
    Last edited by voe; 20-01-2013 at 07:48 AM.
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi voe Xem Bài Gởi
    Đời sau, vào thời mạt pháp sau này nếu trong bốn chúng đệ tử có thiện Nam tín Nữ nào vì đạo vô thượng mà tận lực tu tạo bảo tháp, an trí Thần Chú?? tháp ở đâu và mình tu tạo thế nào??mà huynh hay trì trú tiếng gì vậy???
    Chào huynh, hiện nay đang có Công Trình Xây Dựng Bảo Tháp Hòa Bình Thế Giới do đức Lama Zopa Rinpoche kêu gọi mọi người nên đóng góp vào để công trình này mau được viên mãn, khi tạo bảo tháp này, cần phải đặt rất nhiều Xá Lợi Chú vào, huynh có thể vào đây để xem thêm chi tiết, trong các thần chú được bỏ vào, trong đó có Thần Chú Xá Lợi Bí Mật của được bỏ vào, chính là Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Chú, ngoài ra còn nhiều thần chú Xá Lợi Khác trong các Kinh Điển của Tây Tạng nữa, khi đóng góp vào cũng như việc mình tạo bảo tháp, sẽ được công đức vô lượng vô biên, và thế giới sẽ luôn an bình.

    Ngoài ra huynh có thể ra ngoài tiệm Phật Giáo, thỉnh một cái tháp xá lợi nhỏ. Sau đó in Thần Chú Xá Lợi Bí Mật ra trong link đây có đầy đủ các thần chú Xá Lợi, rồi đặt vào tháp thờ và thường xuyên đọc tụng Kinh và Chú, công đức cũng rất nhiều.

    Trì chú bằng tiếng nào cũng linh như nhau hết huynh à, quan trọng là do tâm mình thôi, huynh hãy vào đây đọc câu truyện này sẽ rõ. Mình cũng đã phiên âm đầy đủ tiếng phạn phía trên rồi đó, ngoài ra có phần tải về đọc tụng rất hay, huynh có thể tải về nghe rất là an lạc. Vào đây để tải tụng chú về.

    KINH PHẬT THUYẾT VỊ TẰNG HỮU Phật dạy như sau:
    Này A-nan! Cung điện của Thích-đề-hoàn-nhân rất trang nghiêm, chạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo, có tám vạn bốn nghìn trụ báu, dùng lưu ly xanh đan xen với dây vàng ròng làm lưới giăng phía trên, vàng cát trải trên đất, gỗ chiên-đàn quí hiếm làm lan can. Cung điện trang nghiêm này lại có tám vạn bốn nghìn cửa sổ báu, cũng dùng lưu ly xanh đan xen với dây vàng ròng làm lưới giăng phía trên, vàng cát trải trên đất, gỗ chiên-đàn quí hiếm làm lan can. Lại có tám vạn bốn nghìn cửa sổ báu màu xanh biếc, lộng lẫy vi diệu tô điểm như trên. Cung điện trang nghiêm này lại có tám vạn bốn nghìn lầu gác rộng lớn bao quanh, cũng có các báu trang hoàng cũng như trên. A-nan, nếu có thiện nam thiện nữ xây dựng cung điện trang nghiêm như trời Đế-thích, cúng dường chúng tăng bốn phương, thì ý thầy thế nào? Nhờ nhân duyên này, người thiện nam thiện nữ đó được công đức nhiều không?

    Thầy A-nan thưa:

    - Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Thiện nam thiện nữ đó được công đức rất lớn.

    Đức Phật lại bảo A-nan:

    - Không nói về công đức của bốn cõi này, cũng không nói đến công đức xây điện lớn trang nghiêm của Thích-đề hoàn nhân mà nói có thiện nam thiện nữ xây dựng trăm nghìn ức cung điện lớn trang nghiêm như cung điện Thích-đề hoàn nhân, cúng dường chúng tăng bốn phương. Lại có thiện nam thiện nữ, sau khi Phật vào bát-niết-bàn, tạo tháp nhỏ như quả am-ma-lặc, cột tháp như cây kim, lộ bàn ở trên như lá táo để tôn thờ xá-lợi nhỏ như hạt cải, hoặc tạo hình tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch, thì công đức này gấp trăm, nghìn, vạn, trăm nghìn vạn ức công đức kia và công đức này không thể lường tính được. A-nan nên biết, Như Lai có vô lượng công đức, đó là công đức của năm phần giới, định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, công đức đại thần thông biến hóa, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ ba-la-mật.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  11. #11

    Mặc định

    cảm ơn huynh 123456789 đã dẫn giải cho mọi người.

  12. #12

    Mặc định

    công trình xây dụng bảo tháp này là 1 điều rất ý nghĩa, nhưng được xây dụng ở baddha. Chúng ta khó có cơ hội chiêm ngưỡng, để đóng góp cũng khó nữa vì cần có visa và Master card. Thế huynh 123456789 đóng góp cho công trình bảo tháp này bằng hình thức nào chưa? ở nhà Huynh chắc cũng có 1bao tháp với các Thần Chú Xá Lợi Bí Mật bên trong để thờ ah, khi thỉnh tháp xá lợi bên ngoài của hàng về có phải mang lên chùa khấn hay làm gì trước rồi mới in Thần Chú Xá Lợi Bí Mật bỏ vào không huynh?

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lysam Xem Bài Gởi
    công trình xây dụng bảo tháp này là 1 điều rất ý nghĩa, nhưng được xây dụng ở baddha. Chúng ta khó có cơ hội chiêm ngưỡng, để đóng góp cũng khó nữa vì cần có visa và Master card. Thế huynh 123456789 đóng góp cho công trình bảo tháp này bằng hình thức nào chưa? ở nhà Huynh chắc cũng có 1bao tháp với các Thần Chú Xá Lợi Bí Mật bên trong để thờ ah, khi thỉnh tháp xá lợi bên ngoài của hàng về có phải mang lên chùa khấn hay làm gì trước rồi mới in Thần Chú Xá Lợi Bí Mật bỏ vào không huynh?
    Mình đã đóng góp qua tháp cho công trình Stupas to Minimize Harm from the Elements bằng Paypal. Huynh có thể thỉnh bảo tháp này về, đặt thần chú vào rồi tụng kinh trì chú luôn là được rồi, vì do oai lực của thần chú nên sẽ tự động đó sẽ tự thành Tháp Bảy Báu trong vô hình hết thảy tất cả các Thiên Giới mà Tháp vượt qua, Chư Thiên ngày đêm chiêm ngưỡng, lễ bái, thủ hộ cúng dường rộng như Kinh đã dạy.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  14. #14

    Mặc định

    Nam mô địa tạng bồ tát

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Âm Luật Vô Tình
    By lyquochoang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:50 AM
  2. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)
    By lyquochoang in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-12-2011, 05:22 PM
  3. cho e hỏi về thỉnh ông địa và ông thần tài
    By vnmn2109 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 03:13 PM
  4. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By Nothing_To_Lose in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:28 AM
  5. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •